Tang thương Làng Nủ: Nỗi đau xé lòng người ở lại

Đã 3 ngày trôi qua sau trận lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng ập tới cuốn phăng 37 ngôi nhà với 158 nhân khẩu làm 95 người chết và mất tích, người thân các nạn nhân vẫn đang ngóng trông tìm thấy thân nhân còn mất tích của mình

Sang quá trưa ngày 12-9, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 (Quân khu 2, Bộ Quốc phòng) cùng lực lượng công an, dân quân... tiếp tục ra khu vực hiện trường vụ lũ quét kinh hoàng ở thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) để tìm kiếm những người mất tích.

Những người phụ nữ mất người thân ôm nhau khóc nức nở khiến ai chứng kiến cũng xót thương

Những người phụ nữ mất người thân ôm nhau khóc nức nở khiến ai chứng kiến cũng xót thương

Đến chiều nay trời đã hửng nắng, nước trên con suối chảy qua thôn Làng Nủ đã rút sâu. Dưới đống đổ nát, lực lượng chức năng khẩn trương lội dưới bùn sâu, sục tìm từng gốc cây, ngọn cỏ để tìm kiếm nạn nhân.

Trên bờ, người rất nhiều người thân, làng xóm của những người mất tích đứng ngóng chờ. Tiếng khóc than vang vọng khắp núi rừng khiến ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt.

Chị Phương đau đớn khi mất đi 2 đứa con thơ

Chị Phương đau đớn khi mất đi 2 đứa con thơ

Thất thểu chạy từ ngoài thị trấn Phố Ràng (trung tâm huyện Bảo Yên) tới Làng Nủ, bà Nguyễn Thị Mẫn bật khóc khi nhìn thấy ngôi nhà của đưa cháu ruột Hoàng Văn Sứ đã bị san phẳng, bà cũng không biết ai còn ai mất.

"Ngoài thị trấn nhà tôi cũng bị ngập lụt, hay tin Làng Nủ gặp nạn mà không thể vào được. Nay mới vào tới nơi thì tất cả đã không còn gì. Nhà thằng cháu tôi có tận 5 người, giờ không rõ ai còn, ai mất"- bà Mẫn nghẹn lời.

Những cổ quan tài chất đồng tại Nhà văn hóa thôn Làng Nủ để lo hậu sự cho người xấu số

Những cổ quan tài chất đồng tại Nhà văn hóa thôn Làng Nủ để lo hậu sự cho người xấu số

Một người phụ nữ đứng chết lặng bên cổ quan tài người thân

Một người phụ nữ đứng chết lặng bên cổ quan tài người thân

Gia đình ông Sầm Văn Bóng có 7 người, sau trận sạt lở đất kinh hoàng hôm 10-9, gia đình ông chỉ còn 2 người còn sống. Ông nói nhiều người chết và mất tích quá, gia đình ông cũng như anh em họ hàng có rất nhiều người bị lũ cuốn. "Gia đình tôi chết 5 người, còn anh em họ hàng chết nhiều nhưng giờ cũng không biết cụ thể con số. Đau thương lắm"- ông Bóng mắt đỏ hoe hướng mắt nhìn ra Làng Nủ giờ chỉ là đống đổ nát.

Đến 15 giờ chiều ngày 12-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm được 8 thi thể, nâng tổng số nạn nhân chết trong trận lũ quét kinh hoàng lên 44 người, số người mất tích hiện còn 51 người.

Một thi thể người mất tích được lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm thấy trong sáng nay 12-9

Một thi thể người mất tích được lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm thấy trong sáng nay 12-9

Suốt quá trình tìm kiếm, mỗi khi lực lượng chức năng tìm thêm một thi thể, những cổ quan tài chất đống trước Nhà văn hóa thôn Làng Nủ lại vơi đi. Điều đó đồng nghĩa cơ hội sống sót của những người mất tích càng nhỏ lại.

Ông Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ, không tin có ngày người dân trong thôn bản lại gặp một tai họa lớn đến thế. Trong tâm trí, ông không ngờ núi Con Voi bao đời che chở, bảo vệ cho bao thế hệ người dân Làng Nủ và cũng là nơi cung cấp nguồn nước làm nên cánh đồng lúa trù phú bên dưới, nay lại nổi cơn thịnh nộ khiến cả thôn chìm trong tang tóc, đau thương.

Bà Hoàng Thị Mẫn vào tìm người thân thì tất cả chỉ còn lại đống đổ nát

Bà Hoàng Thị Mẫn vào tìm người thân thì tất cả chỉ còn lại đống đổ nát

Trực tiếp tham gia chỉ huy công tác tìm kiếm tại hiện trường, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, không thể tin một ngôi làng vốn rất bình yên lại có thể xảy ra một thảm họa kinh hoàng đến như thế.

Cũng trong sáng 12-9, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp thị sát khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất để thăm hỏi, động viên nhân dân, các lực lượng đang làm nhiệm vụ và chỉ đạo việc tìm kiếm, cứu nạn.

Người dân thôn Làng Nủ hỗ trợ lực lượng chức năng tìm vị trí từng ngôi nhà người mất tích

Người dân thôn Làng Nủ hỗ trợ lực lượng chức năng tìm vị trí từng ngôi nhà người mất tích

Ông Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và sự vào cuộc khẩn trương của các lực lượng trong việc tìm kiếm cứu nạn nhân vụ lũ quét ở thôn Làng Nủ; chia sẻ với bà con và địa phương về các thiệt hại, mất mát rất lớn đang diễn ra. Đồng thời, ông đề nghị chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội tập trung cao độ khắc phục hậu quả vụ lũ quét, chăm sóc cứu chữa những người bị thương, chuẩn bị nhu yếu phẩm cho người dân với tinh thần không để ai bị đói ăn, thiếu mặc.

Đặc biệt, ông Trần Cẩm Tú lưu ý chính quyền địa phương cần tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện tốt chính sách với những người có thân nhân gặp nạn trong vụ lũ quét, sạt lở đất, huy động mọi lực lượng hỗ trợ dân dựng lại nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ quét để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên rạng sáng ngày 10-9 đã cuốn trôi 37 ngôi nhà; là nơi sinh sống của 158 người. Đến nay đã xác định được 95 người chết và mất tích (đến 15 giờ ngày 12-9 đã tìm thấy 44 người, 51 người đang mất tích). Trong số đó, có 18 trẻ dưới 6 tuổi, 11 em nhỏ dưới 11 tuổi.

Hiện lực lượng chức năng đang huy động tổng số lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn là 650 người (địa phương 350; Quân khu 2 là 300).

Đến thời điểm này, mưa lũ, sạt lở đất xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã làm 88 người chết, 85 người mất tích và bị thương 70 người.

Tuấn Minh - Văn Duẩn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tang-thuong-lang-nu-noi-dau-xe-long-nguoi-o-lai-196240912160627022.htm