Tang thương ngôi làng dưới chân núi Con Voi

Làng Nủ nằm nép mình dưới chân núi Con Voi với những cánh đồng xanh mướt bỗng chốc thảm họa ập tới cuốn phăng tất cả

Cuối giờ chiều 11-9, nhóm phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng, vùi lấp cả một bản ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Dưới cơn mưa tầm tã giữa núi rừng, hàng trăm người gồm lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương không quản khó khăn, nguy hiểm dò dẫm giữa hàng triệu mét khối bùn đất, lật tìm từng lớp bùn, nóc nhà, bụi cây... để tìm kiếm người mất tích. Tiếng khóc người thân của những người gặp nạn vang vọng khắp núi rừng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: THANH TUẤN

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: THANH TUẤN

Bà Hoàng Thị Sời (SN 1966, ngụ thôn Làng Nủ) tay ôm bát nhang vừa đi vừa khóc nức nở dưới trời mưa nặng hạt. Phía trước những người thân đang khiêng một cỗ quan tài. 4 người thân của bà Sời gồm con dâu cả và 3 đứa cháu đã mất trong trận lũ kinh hoàng sáng 10-9.

Ngồi thẫn thờ bên bờ suối ngóng nhìn lực lượng chức năng tìm kiếm người thân, anh Hoàng Văn Thới mắt đỏ hoe, khóc nghẹn khiến ai nhìn thấy cũng không cầm được nước mắt. Trận lũ quét, sạt lở đất đã lấy đi của anh 6 người thân yêu nhất gồm vợ và 3 con nhỏ, mẹ và một đứa cháu. "Vợ và 3 đứa con tôi chết cả rồi, mẹ tôi và đứa cháu cũng bị dòng nước lũ cuốn trôi. Cả nhà có 7 người giờ còn mỗi mình tôi" - anh khóc nghẹn rồi hướng mắt ra đống đổ nát mà mấy hôm trước thôi, nơi đó có những ngôi nhà nhỏ hạnh phúc, bên dưới là những cánh đồng lúa xanh tốt.

Ông Sầm Đức Ngân sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này. Cha ông của ông cũng vậy. Nơi đây cũng đã từng có 2 trận lũ rất lớn nhưng lũ đất thì đây là lần đầu tiên ông và dân làng chứng kiến. "Sáng ấy, khoảng 5 giờ 30 phút, từ phía núi Con Voi có tiếng nổ to như nổ mìn, đất bùn to sạt từ trên đỉnh núi xuống. Chỉ trong vòng 5 phút, bùn đất vùi lấp, san phẳng toàn bộ 37 ngôi nhà của bà con nơi đây, vùi lấp hàng chục người, nhiều người chết ngay tại chỗ" - ông Ngân kể.

Ông Ngân đau đớn bởi trong giây phút ấy ông tận mắt nhìn thấy bà con vùng vẫy trong biển bùn, từ từ chìm xuống rồi mất tích mà không thể làm gì.

Ôm đứa cháu ngoại 6 tuổi sống sót thần kỳ trong trận lũ quét, trên mình đầy thương tích đang nằm điều trị tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, bà Hoàng Thị Thanh nước mắt rơi lã chã. Bà cho biết đứa cháu tên Hoàng Ngọc Lan (SN 2018) đã mất cả bố mẹ và anh trai trong trận lũ quét.

May mắn thoát chết, nằm điều trị ở giường kế bên, anh Hoàng Văn Nhầm (SN 1998) không cử động được do bị nước lũ quật khiến anh bị gãy xương chậu. Khi được hỏi về người thân, nước mắt anh ứa ra, chảy dài trên gò mà. Rồi anh bật khóc: "Vợ con em chết hết cả rồi, giờ em biết sống sao đây".

Toàn thôn Làng Nủ có 167 hộ, với 760 nhân khẩu. Khu vực bị lũ quét có 37 hộ, với 154 nhân khẩu sống dưới chân núi Con Voi. Thông tin chính thức đến 17 giờ 30 phút ngày 11-9 đã có 34 người chết, 61 người mất tích, 51 người sống sót, trong đó có 17 người bị thương.

Để khẩn trương tìm kiếm người mất tích, Quân khu 2 đã điều động 300 cán bộ, chiến sĩ vào khu vực Phúc Khánh, trong đó 100 chiến sĩ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào; 200 chiến sĩ sẽ vào tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở. Tuy nhiên, đến gần 17 giờ, công tác tìm kiếm phải tạm dừng tới 7 giờ 30 phút ngày 12-9 do nguy cơ sạt lở từ trên núi Con Voi tiếp tục đổ xuống.

THANH TUẤN - VĂN DUẨN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tang-thuong-ngoi-lang-duoi-chan-nui-con-voi-196240911222223781.htm