Tang thương nơi ngõ nhỏ có 3 mẹ con tử vong vì tai nạn giao thông

Gia đình 4 người đi xe máy về quê chuẩn bị đám giỗ thì bất ngờ xảy ra tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong. Hôm nay, trong tiếng kèn trống đám tang, dòng người lặng lẽ đến viếng các nạn nhân xấu số.

Trưa 11/6, trên con đường nhỏ dẫn vào ấp 8, xã Long Trị (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), trời mưa lất phất, cờ tang ủ rũ, không khí tang tóc bao trùm. Hàng xóm, người thân đang vây kín căn nhà của ông Dương Văn Hoặc (59 tuổi) để chia sẻ nỗi đau mất con gái D.T.H.S. (33 tuổi) cùng hai cháu nhỏ (2 và 4 tuổi) vì tai nạn giao thông.

Ông Hoặc (ở giữa) không muốn tin vào sự thật tàn khốc trước mắt. Ảnh: Trần Tuyên

Ông Hoặc (ở giữa) không muốn tin vào sự thật tàn khốc trước mắt. Ảnh: Trần Tuyên

Ở một góc nhà, nước mắt người mẹ già không ngừng lăn trên gương mặt hốc hác. Phía trước sân, người dân trộn vật liệu, đưa ra sau nhà để làm huyệt mộ. Mỗi người một tay giúp đỡ gia đình ông Hoặc chuẩn bị thủ tục mai táng cho những người xấu số.

Với đôi mắt trũng sâu, giọng thều thào, ông Hoặc kể vợ chồng cưới nhau hơn 20 năm, có 2 người con. Chị S. là con gái út, sau khi học xong đã xin vào làm tại khu công nghiệp ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Tại đây, chị S. quen biết, nên duyên vợ chồng với anh N.L.Q. (32 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và thuê nhà trọ vỏn vẹn vài chục mét vuông gần công ty để thuận tiện cho việc mưu sinh. Khi công ty giải thể, vợ chồng chị S. thuê sân bóng đá nhỏ để kinh doanh.

“Ngày 10/6, gia đình Q. có kế hoạch về nhà tôi để chuẩn bị đám giỗ. Trưa cùng ngày, công an gọi điện cho tôi thông báo các con gặp nạn trên đường. Hai cháu nhỏ được đưa tới Bệnh viện Đa khoa số 10 cấp cứu nhưng đã tử vong. Trong khi đó, vợ chồng Q. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ”, ông Hoặc nghẹn ngào nói.

Chỉ trong một ngày, gia đình ông Hoặc mất đi 3 người thân yêu. Ảnh: Trần Tuyên

Chỉ trong một ngày, gia đình ông Hoặc mất đi 3 người thân yêu. Ảnh: Trần Tuyên

Nghe tin con cháu gặp nạn, vợ chồng ông Hoặc như chết lặng, đau đớn tột cùng. Ông nhờ hàng xóm chở đến bệnh viện nhìn hai cháu nhỏ lần cuối.

Theo ông Hoặc, khi tới nơi, hai cháu được yêu cầu chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để tiến hành khám nghiệm tử thi. Sau khi hoàn tất các thủ tục, ông “đón” 2 cháu lên xe về quê.

“Nhìn các cháu hoạt bát ngày nào nay lạnh ngắt, tím tái mà đau xót. Trên xe, người nhà gọi báo tin S. cũng không qua khỏi. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tôi mất đi 3 người thân yêu”, ông Hoặc vừa nói vừa khóc.

Theo thông tin từ bệnh viện, anh Q. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, xuất huyết nội sọ, tụ máu trong não thất. Hiện tại, bệnh nhân được chuyển lên khoa hồi sức ngoại, đang thở máy nhưng tiên lượng xấu.

Cùng ngày, ông Trần Văn Huyến, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cùng lãnh đạo các sở, ngành đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình ông Hoặc, mong gia đình sớm vượt qua đau thương.

Khoảng 9h ngày 10/6, anh N.V.N. (33 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe container chạy trên quốc lộ 61, hướng từ Hậu Giang về TP Cần Thơ.

Khi đến đoạn qua địa phận xã Tân Bình (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), xe anh N. bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do anh Q. điều khiển, chở theo vợ và 2 con di chuyển theo hướng ngược lại.

Thời điểm này, trời mưa, đường trơn trượt. Sau cú va chạm, chiếc xe máy nằm lọt dưới gầm xe container, một số vật dụng của nạn nhân rơi vãi trên đường.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang điều tra, làm rõ.

Trần Tuyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tang-thuong-noi-ngo-nho-co-3-me-con-tu-vong-vi-tai-nan-giao-thong-2410503.html