Tánh Linh: Lan tỏa tình người trong mùa dịch Covid-19

Tại xã Đồng Kho, liên quan đến bệnh nhân 6765 và bệnh nhân 6777, hiện toàn xã có 11 người dân đang phải thực hiện cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tánh Linh. Trong số những người đi cách ly này có những người có con nhỏ, phải đi vội vàng không chuẩn bị được gì cho các con nhưng rất may đã được sự cưu mang, hỗ trợ kịp thời của bà con lối xóm giúp các gia đình vượt qua khó khăn, yên tâm thực hiện cách ly.

Tánh Linh

Đó là trường hợp gia đình chị Trần Thị L, thôn 2, xã Đồng Kho, chủ một quán cơm trên địa bàn. Gia đình chị ở tận miền Tây đến xã Đồng Kho thuê đất mở quán cơm nhỏ bán kiếm sống qua ngày. Vì có liên quan tới bệnh nhân 6777 ghé quán chị ăn cơm, chị L và mẹ năm nay đã ngoài 80 tuổi đều là F1 nên phải đi cách ly tập trung ngay trong đêm, 2 đứa con nhỏ là F2 phải cách ly ở nhà. Trước hoàn cảnh gia đình chị L không có họ hàng thân thích ở đây, Ban điều hành thôn đã xin ý kiến UBND xã Đồng Kho thành lập tổ vận động tại chỗ phục vụ công tác phòng chống dịch đối với các trường hợp khó khăn. Được sự đồng ý của chính quyền địa phương, tổ nhanh chóng đi vào hoạt động và nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo người dân.

Ông Nguyễn Xuân Toản, Thôn trưởng thôn 2, xã Đồng Kho – kiêm Tổ trưởng tổ vận động tại chỗ cho biết: Qua vận động bà con lối xóm đã đóng góp được 5 triệu đồng. Ngoài tiền, người dân còn ủng hộ gạo, mì tôm, dầu ăn, mắm muối, trái cây… Số tiền này, hàng ngày tổ dùng để mua đồ ăn sáng, thức ăn hàng ngày và mang đến nhà cho 2 cháu nhỏ con chị L. Khi cử thành viên mang đến đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.

Cô giáo Hoàng Thị Cảnh, giáo viên Trường tiểu học Đồng Kho 1 – người hàng xóm ngay cạnh quán cơm của chị L cho biết, chứng kiến cảnh người mẹ và bà lên xe đến khu cách ly tập trung để lại 2 đứa con cách ly tại nhà, thấy thương và lo cho 2 đứa nhỏ. Ngay từ những ngày đầu chị đã nấu từng bữa ăn san sẻ cho các cháu. Sau đó chị còn kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ 2 cháu nhỏ được 2,6 triệu đồng.

Ngoài hỗ trợ trực tiếp ăn uống hàng ngày cho 2 cháu trong khoảng thời gian bà và mẹ đi cách ly, nếu số tiền vận động còn thừa tổ cho biết sẽ hỗ trợ chị L sau khi hoàn thành cách ly trở về.

Có thể nói, cùng những lúc khó khăn, tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của nhân dân ta lại càng được phát huy. Và xã hội, cũng cần nhiều hơn nữa những việc làm, tấm lòng như người dân xã Đồng Kho nói chung, người dân xóm 1, thôn 2 nói riêng đối với gia đình chị Trần Thị L.

NgỌc Khánh

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/tanh-linh-lan-toa-tinh-nguoi-trong-mua-dich-covid-19-138157.html