Tạo hấp dẫn cho sách nói bằng âm thanh
Trong căn phòng nhỏ của Thư viện Sách nói Hướng Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), tiếng bàn phím lạch cạch hòa quyện cùng giọng đọc khô khan của phần mềm hỗ trợ người khiếm thị đã trở thành âm thanh quen thuộc.

Ngay từ nhỏ, anh Vinh đã có niềm đam mê với âm nhạc, thích sáng tác. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Ở góc phòng, anh Lê Đức Vinh (35 tuổi) lặng lẽ ngồi trước chiếc máy tính cũ, đôi tay thoăn thoắt di chuyển với sự chính xác của một người thợ lành nghề.
Đều đặn 8 giờ sáng mỗi ngày, anh Vinh có mặt tại văn phòng để bắt đầu một ngày làm việc của mình. Công việc của anh là nghe đi nghe lại những đoạn âm thanh thô được gửi từ phòng thu. Anh chăm chú lắng nghe để cảm nhận cuốn sách ấy đang kể điều gì? Có cần âm nhạc không? Nếu cần, thì nên là giai điệu nào để làm dày thêm cảm xúc mà không lấn át giọng đọc?
“Một cuốn sách nói chỉ có giọng đọc thì vẫn ổn, nhưng nếu có thêm nhạc nền sẽ tạo cảm giác mới mẻ và sống động hơn. Dẫu vậy, âm nhạc không thể đưa vào một cách tùy tiện”, anh Vinh chia sẻ.
Với anh, mỗi đoạn nhạc cần được lựa chọn kỹ lưỡng, cắt gọt tinh tế để hòa vào nội dung, làm bật lên cái hồn của sách. Có đoạn anh phải nghe đến hàng chục lần, chỉ để xác định nên bắt đầu nhạc ở giây thứ bao nhiêu, nên dừng lại trước hay sau hàng chữ nào. Bởi theo cách anh ví von thì giọng đọc là phần xác, còn âm nhạc mới là phần hồn của một cuốn sách nói.
Không nhìn thấy ánh sáng do di chứng chất độc da cam từ nhỏ, anh Vinh thừa nhận mình làm việc chậm hơn người sáng mắt. Song chính hạn chế ấy lại trở thành lợi thế đặc biệt. Không bị hình ảnh phân tán, anh dành trọn vẹn sự tập trung cho âm thanh. “Chính vì khó khăn đó mà tôi có thế mạnh riêng, là tập trung hoàn toàn vào việc nghe. Tôi nghe bằng tai và cảm nhận bằng đầu tốt hơn”, anh nói.
Chị Trầm Hương, tình nguyện viên của Thư viện, nói: “Một người sáng mắt bình thường làm điều phối âm thanh đã rất phức tạp rồi, vậy mà anh Vinh làm cực kỳ tâm huyết và chính xác. Mỗi lần làm sự kiện hay nghe bản phối của anh, mình thấy mọi người khiếm thị giỏi quá”.
Nhờ sự nhạy cảm được tôi luyện qua năm tháng, từng đoạn nhạc do anh phối đều được chăm chút tỉ mỉ. Khi bản phối cuối cùng vang lên cũng là lúc cuốn sách nói chính thức hoàn thiện. Đó cũng chính là phần thưởng lớn nhất cho những giờ làm việc âm thầm, chỉn chu của anh.
Ngay từ khi mới 14 tuổi, anh Vinh đã có sự say mê với sáng tác. Dù hoàn cảnh gia đình khi đó còn nhiều khó khăn, cậu bé khiếm thị năm nào vẫn không thôi ấp ủ giấc mơ được học nhạc, được sáng tác, được sống với âm thanh. May mắn thay, những suất học bổng từ Thư viện Sách nói Hướng Dương đã giúp anh có cơ hội tiếp tục nuôi dưỡng đam mê tưởng chừng phải gác lại. Nhận thấy năng lực và sự kiên trì của anh, chị Hướng Dương - người sáng lập Thư viện - đã tin tưởng để anh đảm nhận khâu phối nhạc khi Thư viện phát triển dòng sách nói trực tuyến.
Anh Trần Anh Khôi, Giám đốc Trung tâm Thư viện Sách nói Hướng Dương, cho biết, anh Vinh là người phụ trách toàn bộ mảng âm thanh và lồng nhạc cho sách nói của Thư viện, đồng thời hỗ trợ các hoạt động văn nghệ tại đây. Sự tỉ mỉ và tình yêu với công việc của anh ấy là điều mà mọi người đều nể phục.
Từng là cậu bé háo hức lắng nghe từng cuốn sách nói từ Thư viện như thể đó là cánh cửa mở ra một thế giới kỳ diệu, nay anh Vinh đã trở thành người góp phần tạo nên những cánh cửa ấy cho hàng nghìn người khiếm thị khác. Với anh, âm nhạc không còn là một đam mê đơn độc. Nó đã trở thành công việc, thành sứ mệnh. “Được làm việc ngay tại nơi từng chắp cánh ước mơ cho mình, tôi cảm thấy hạnh phúc vì như đang góp một phần nhỏ bé cùng Thư viện Sách nói lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng”, anh bày tỏ.
Sau 5 năm gắn bó, anh Vinh vẫn ngày ngày miệt mài với công việc tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại góp phần nâng tầm chất lượng sách nói, giúp người khiếm thị dễ dàng tiếp nhận tri thức hơn.
Chia sẻ về mong muốn cho tương lai, anh không nói gì về bản thân mà dành trọn sự quan tâm cho nơi mình đang gắn bó. Anh hy vọng Thư viện Sách nói Hướng Dương sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm để những cuốn sách nói, những cánh cửa tri thức được mở ra rộng hơn nữa với cộng đồng người khiếm thị.
Cô Thùy Anh, ca sĩ khách mời từng tham gia biểu diễn trong chương trình văn nghệ do Thư viện tổ chức, nói: “Tôi rất ấn tượng với bạn Đức Vinh. Bạn vừa chỉnh âm thanh vừa hát theo mọi người với sự say mê không gì diễn tả được. Bạn cảm nhận qua âm thanh, nhưng lại chạm đến trái tim người nghe một cách rất chân thật và gần gũi”
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tao-hap-dan-cho-sach-noi-bang-am-thanh-post928036.html











