Tập thơ Nở thêm một cánh chuồn chuồn: Hồi sinh trong sắc màu dân tộc

Nhà thơ Trần Đức Tín

Nhà thơ Trần Đức Tín

Nhà thơ Trần Đức Tín (bút danh Khét) vừa xuất bản tập thơ thứ 5, có tên là Nở thêm một cánh chuồn chuồn. Ở trang đầu tiên với bài thơ Đêm xứ này, tôi thấy những ấu trùng chuồn chuồn lặn lội trong đêm sình lầy, truyền cảm hứng cho nhiều câu chuyện thần thoại vượt qua thời kỳ hỗn mang, chiến tranh, ly biệt, tha hương vẫn hướng về phía có ánh sáng và hy vọng:

“bao thế hệ đã đi suốt mấy nghìn đêm

không thể xuyên thủng nó

gương mặt nào của ông bà, cha mẹ, tôi

và cả con tôi

treo trên từng ngọn đèn đường”.

Chuồn chuồn là một trong những loài côn trùng có nhiều màu sắc, trong đó màu sắc đặc trưng gồm: Xanh dương, vàng và đỏ, xanh lá cây. Có lẽ cũng vì thương từ những ruộng lúa thẳng cánh cò bay Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến những cánh rừng ngút ngàn Tây Bắc cho đến đồng cỏ xanh tươi vùng non nước mà “cánh chuồn chuồn” chở những câu thơ đầy trăn trở về thiên tai, mất mùa, về những cuộc di cư như vừa hôm qua.

Nói về tập thơ này, Trần Đức Tín chia sẻ sau khi đã trải qua trận tai nạn nghiêm trọng, anh phải nằm điều trị một thời gian dài trong bệnh viện để giành giật lại sự sống, có bài thơ được viết bằng điện thoại khi đang truyền kháng sinh. Nhà thơ Trần Đức Tín nói: “Mình luôn nghĩ rằng văn chương là con đường, không phải đích đến, miễn sao mình đi trên con đường đó cảm thấy hạnh phúc, vui tươi, sống đúng với mình nhất và vả chăng, mang lại điều gì đó cho người khác, dù ít, là được. May mắn thay, sau hoạn nạn lại tìm thấy yêu thương, những suy tưởng đến hạn kỳ cũng chết đi và mầm non lại nở, đã cho mình tìm thấy "cánh chuồn chuồn mới nở". Có chăng mình cho hắn tồn tại là mình còn thở. Mình tha thiết với thơ, với tiếng Việt”:

“ta sẽ giấu giếm cơn mưa này

xin em đừng củi lửa

sau giông bão cuộc đời

cỏ cây sẽ xanh lên”. (ngày mai)

Với thể thơ tự do cùng lối viết bứt phá của tuổi trẻ, Nở thêm một cánh chuồn chuồn đưa bạn đọc đến với “tất cả những gam màu tươi đẹp” trong lễ cấp sắc của người Dao, phong tục Pây Tái (thăm cha mẹ vợ) của người Tày, những câu hát giao duyên của người Mông trên miền đá xám, 12 nhịp hò đất Huế hay những bức thư miền Tây chòng chành chở theo câu vọng cổ đi khắp hình chữ S.

Khét là một khuôn mặt nhà thơ trẻ vượt lên trong những năm gần đây. Nhà thơ quê Cà Mau này đã xuất bản 5 tập thơ và gặt hái nhiều giải thưởng như giải Nhà văn trẻ 2021 - Hội Nhà văn TP.HCM, giải Nhà văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam 2022 với tập thơ Chín nhánh da vàng, giải Nhất cuộc thi thơ Nhịp điệu mới 2023 của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, giải Nhì cuộc thi Thơ hay 2023 Tạp chí Văn Nghệ TP.HCM tổ chức,...

Tập thơ Nở thêm một cánh chuồn chuồn do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn cấp phép, gồm 3 phần: Về sự tận cùng của thơ và người; Cái yêu mang hình chóp bẻ; Sinh ra nhau chắc chắn sẽ không làm bạn đọc thất vọng và rung cảm trong những con chữ mang đậm sắc màu dân tộc hiện ra giữa câu thơ ở tập thơ mới này!

Hoàng Thị Hiền

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tap-tho-no-them-mot-canh-chuon-chuon-hoi-sinh-trong-sac-mau-dan-toc-a192502.html