Tàu hàng xuất khẩu ngũ cốc đầu tiên của Ukraine không 'về đích' như kế hoạch

Hiện không có bất kỳ thông tin nào về nguyên nhân chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên của Ukraine kể từ sau khủng hoảng chậm cập cảng Lebanon.

Tàu chở hàng Razoni mang cờ Sierra Leone khởi hành từ Ukraine và đến vùng biển phía Tây Bắc Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 2/8. (Nguồn: AFP)

Tàu chở hàng Razoni mang cờ Sierra Leone khởi hành từ Ukraine và đến vùng biển phía Tây Bắc Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 2/8. (Nguồn: AFP)

Hãng tin AFP ngày 6/8 đưa tin về thông báo của Đại sứ quán Ukraine tại Lebanon cho hay, chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên của Ukraine kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự sẽ không đến thành phố cảng Tripoli, miền Bắc Lebanon trong ngày 7/8 như kế hoạch.

Thông tin cập nhật về một buổi lễ cập bến "sẽ được gửi sau khi chúng tôi nhận được thông tin về ngày chính xác tàu đến".

Cũng theo AFP, một quan chức theo dõi chuyến hàng cho biết tàu thậm chí có thể không cập cảng Lebanon nếu chủ hàng bán ở nơi khác.

Hôm 1/8, tàu Razoni mang cờ Sierra Leone, chở 26.000 tấn ngô, đã khởi hành từ cảng Odessa của Ukraine và đến Thổ Nhĩ Kỳ để kiểm tra sau đó một ngày. Theo kế hoạch ban đầu, tàu cập cảng Tripoli vào 10h sáng 7/8 theo giờ địa phương.

Đây là chuyến tàu chở ngũ cốc xuất khẩu đầu tiên theo một thỏa thuận được Liên hợp quốc ủng hộ và Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ làm trung gian đạt được hồi tháng trước, với mục đích giảm nhẹ cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Cũng trong ngày 6/8, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đợt tàu hàng chở ngũ cốc Ukraine thứ hai đã đến vùng biển ngoài khơi Istanbul. Theo đó, 1 tàu đã hoàn tất việc kiểm tra trong khi 2 tàu còn lại dự kiến sẽ được kiểm tra sau.

Thông báo của chính phủ Ukraine ngày 5/8 cho biết điểm đến của đợt tàu này là các thị trường Ireland và Anh. Ngoài 3 tàu trên còn có 13 tàu khác đang đợi để khởi hành.

Theo hãng tin Anadolu, Ukraine vẫn còn khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc đang tồn trong kho chờ xuất khẩu.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tau-hang-xuat-khau-ngu-coc-dau-tien-cua-ukraine-khong-ve-dich-nhu-ke-hoach-193495.html