'Tàu tốc hành Viễn Đông' của Quân đội Nga tăng tốc tấn công Huliaipole
Cụm Vostok của Quân đội Nga đang tăng tốc tấn công thành phố Huliaipole; trong khi Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 102 của Ukraine bị quân Nga đẩy lùi.

Những khó khăn của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) trong việc bảo vệ thành phố Hulyaipole, bắt đầu từ sự “tăng tốc” của Cụm quân phía Nam (Cụm Vostok) của Quân đội Nga (RFAF), bao gồm các đơn vị được rút từ khu vực Viễn Đông của Nga.

Truyền thông Nga đặt tên cho Cụm Vostok là “Tàu tốc hành Viễn Đông”, do tốc độ tiến công đáng nể của cụm quân này trên trên chiến trường Nam Donetsk trong hơn một năm qua. Khi những thành công của Cụm Vostok ngày càng tăng, cái tên này bắt đầu được sử dụng rộng rãi như một biểu tượng cho sự tiến triển của Cụm Vostok kể từ tháng 9.

Hiện nay, Cụm Vostok RFAF đang chiến đấu ở các khu vực Nam Donetsk, đông Dnipropetrovsk và phía đông bắc tỉnh Zaporozhye. Theo truyền thông Nga, các đơn vị sau của Tập đoàn quân hỗn hợp số 5 và số 29 thuộc Cụm Vostok, hiện đang chiến đấu gần Gulyaipole gồm: Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 57, 60; 114; Sư đoàn bộ binh cơ giới 127; Lữ đoàn Pháo binh 305.

Các đơn vị của Cụm Vostok đã trải qua hơn một năm chiến đấu ở chiến trường Nam Donetsk và rất mạnh về khả năng chiến đấu tấn công đột phá. Do quân số đông hơn, Cụm Vostok đã sử dụng Trung đoàn bộ binh cơ giới 114 thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới 127 để mở cuộc tấn công. Trung đoàn này là một lực lượng mới và đã tiến công rất quyết liệt sau khi tham gia chiến đấu.

Theo kênh DeepState của Ukraine, có liên hệ chặt chẽ với Tổng cục tình báo Quân đội Ukraine, cho biết các sự kiện trong tuần qua có thể đã dẫn đến việc mất hoàn toàn Hulyaipole ngay từ đầu tháng này, nhưng nhờ hành động của Bộ Tổng tham mưu AFU, các cuộc tiến công tiếp theo của RFAF tại đây đã bị chặn đứng.

Theo DeepState, tình hình khu vực đã xấu đi đáng kể, sau khi Poltavka và Uspenivka bị thất thủ. Bất chấp những nỗ lực chiếm lại các vị trí, họ đã thất bại, và một đơn vị thuộc lực lượng cơ động của AFU buộc phải nhanh chóng tăng viện cho các tuyến phòng thủ mới ở phía nam Novouspenivske.

Trong khi đó, Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 102, hoạt động ở cánh phải, đã ngăn chặn được quân Nga, nhưng sau đó phải rút lui cưỡng bức. Khi quân Nga chọc thủng phòng tuyến bên cánh trái, các đơn vị của Lữ đoàn 102 thấy mình bị tấn công và bao vây, bởi các nhóm quân Nga xâm nhập.

Một tiểu đoàn Lữ đoàn 102 mất kiểm soát, và binh lính do thiếu chỉ huy rõ ràng, bắt đầu rút lui độc lập. Gần hai đại đội rời khỏi khu vực Zeleny Gai và Vysoky theo từng nhóm. Thấy tình hình không ổn, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 110 và các đơn vị khác của AFU tại đây muốn rút về Huliaipole;

Nhưng Huliaipole lại là căn cứ chính của Lữ đoàn 102, nên không có nhiều chỗ để rút lui. Do đó, họ chỉ có thể cố thủ trong tuyệt vọng ở các khu định cư phía tây sông Yanchur. Nhận thấy tiền tuyến đang gặp nguy hiểm, Bộ Tổng tham mưu AFU đã điều Trung đoàn tấn công số 33 tới tăng viện cho mặt trận.

Trung đoàn 33 là một trong những đơn vị nòng cốt của lực lượng cơ động tinh nhuệ AFU. Trung đoàn đã tham gia các trận chiến Kursk và Pokrovsk, và sau đó được điều động đến hướng Kamyanske (phía nam thành phố Zaporozhye) để tăng viện.

Khi Huliaipole đang trong tình trạng nguy cấp, Bộ Tổng tham mưu AFU đã vội vàng chuyển một phần Trung đoàn 33 đến Huliaipole để giúp “dập tắt đám cháy”. Do đó, Lữ đoàn 102 được tái triển khai về phía đông Novouspenivske, Vesele, Zelenyi Gai và Vysoke, tạo thành sườn phải của hệ thống phòng thủ.

Trong khi đó, Trung đoàn xung kích 33 được triển khai về phía đông bắc dọc theo tuyến Rivnopilia-Yablukove, tạo thành sườn trái của hệ thống phòng thủ AFU. Kết quả là Lữ đoàn 102, mặc dù là đơn vị vũ trang địa phương, nhưng đã kịp thời tái tổ chức và chiến đấu;

Tuy nhiên, Trung đoàn xung kích 33, mặc dù là quân chính quy cơ động, nhưng triển khai vội vàng và không quen với địa hình, cũng như không nắm chắc tình hình của quân Nga trong khu vực. Do đó, Trung đoàn 33 đã bị Trung đoàn bộ binh cơ giới 114 của Nga bất ngờ tấn công và nhanh chóng để mất trận địa.

Nhưng việc mất trận địa không phải là vấn đề quan trọng nhất; vấn đề chính là Lữ đoàn 102 không biết rằng Trung đoàn xung kích 33 đã bị quân Nga đánh bại. Vì vậy, khi Trung đoàn bộ binh cơ giới 114 của Nga tấn công và chiếm đóng Zatyshshya, nằm ở ngoại ô phía đông Huliaipole, Lữ đoàn 102 còn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Do đó, khi quân Nga xâm nhập trực tiếp từ bên sườn, đã gây ra sự hỗn loạn lớn trong Lữ đoàn 102, đặc biệt là một tiểu đoàn hoàn toàn mất quyền chỉ huy. Trong tình trạng không có người chỉ huy, gần hai đại đội của Lữ đoàn 102 bắt đầu rút lui thành từng nhóm khỏi Zelenyi Gai và Vysoke.

Khi cánh trái và cánh phải liên tiếp chịu thất bại, quân tiếp viện từ Trung đoàn xung kích 225 mới triển khai của AFU và một lữ đoàn cơ giới khác đã đến tăng viện. Bản thân chỉ huy AFU ở đây cũng thừa nhận rằng, trong tình trạng hỗn loạn sau đó, đã xảy ra các vụ “nổ súng nhầm”, khiến một số binh sĩ của Lữ đoàn 102 thiệt mạng và một số sĩ quan và binh lính đã bị RFAF bắt giữ làm tù binh.

Nhận thấy mối đe dọa, bộ chỉ huy đã điều động thêm lực lượng từ Trung đoàn xung kích độc lập 225 và một lữ đoàn cơ giới, bắt đầu hình thành tuyến phòng thủ mới ngay trước Hulyaipole. Do tình hình hỗn loạn và việc rút lui khi chưa được lệnh, đã xảy ra một số vụ nổ súng “của phe mình”. Đối tượng xả súng “vào quân mình”, chính là quân của Trung đoàn xung kích 225.

Các nhóm yểm trợ đã được triển khai để ổn định tình hình, nhưng theo một số kênh truyền thông Ukraine, nhiệm vụ của Trung đoàn xung kích độc lập 225 chính là giám sát, ngăn quân của AFU tuyến trước rút lui. Điều này buộc quân Ukraine phải ra hàng quân Nga. Deep State cho biết, hôm qua RFAF đã bắt giữ năm binh sĩ của Lữ đoàn 012 ở phía tây Zelenyi Gai. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform).













