Tây Ban Nha 4-1 Georgia: Đẳng cấp lên tiếng

Đã có thời điểm người Georgia tưởng như sẽ quật ngã thêm một gã khổng lồ nữa từ bán đảo Iberia, nhưng đẳng cấp của đội tuyển Tây Ban Nha đã lạnh lùng phủ nhận khả năng đó.

Rạng sáng thứ Hai ngày 01/07, đội bóng duy nhất từng bảo vệ thành công chức vô địch Euro, Tây Ban Nha, đối đầu với tân binh của giải là Georgia ở vòng 1/8.

Không nằm ngoài dự đoán, đội bóng xứ bò tót đã tràn lên chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, giống như ở trận đấu với Bồ Đào Nha, Georgia đã tạo ra cú sốc ngay đầu hiệp một. Phút 18, Kakabadze có cơ hội đưa bóng vào ở tầm thấp. Trung vệ Le Normand của Tây Ban Nha trong một khoảnh khắc không làm chủ được tình hình đã đá phản lưới nhà, biếu không cho Georgia bàn thắng dẫn trước.

Georgia bất ngờ mở tỷ số từ sớm. Nguồn: The Sun Chronicle.

Georgia bất ngờ mở tỷ số từ sớm. Nguồn: The Sun Chronicle.

Tinh thần đang lên, Georgia lại càng chơi chủ động, nỗ lực tạo ra thêm những thời cơ. Ngược lại, Tây Ban Nha thiếu đi độ kết dính thường thấy trong những pha phối hợp của mình, có thể thấy các học trò của HLV Luis De la Fuente phần nào bị chùng xuống cũng như sợ bị đối phương nhân đôi cách biệt sau bàn thua.

Trong một thế trận chưa quá sáng sủa, đẳng cấp của nhà vô địch năm 2008 và 2012 đã lên tiếng đúng lúc. Phút 39, tiền vệ Rodri tung cú sút chân trái chuẩn xác từ rìa vòng cấm, cân bằng tỷ số 1-1.

Rodri san bằng cách biệt ngay trong hiệp 1. Nguồn: The Mirror.

Rodri san bằng cách biệt ngay trong hiệp 1. Nguồn: The Mirror.

Đánh mất lợi thế dẫn trước ngay trong hiệp một, bước sang hiệp hai, Georgia đã không còn có thể tạo ra được thế cân bằng trước Tây Ban Nha nữa. Một hiệp đấu áp đảo của La Roja đã được cụ thể hóa bằng ba pha lập công của Fabian Ruiz, Nico Williams và Dabi Olmo ở các phút 51, 75 và 83.

Thống kê trong 90 phút, Tây Ban Nha kiểm soát bóng đến 72%, sút bóng tới 36 lần - gấp 9 lần thông số của Georgia. Chiến thắng với cách biệt lớn rõ ràng là kết quả phản ánh đúng những gì đã diễn ra trên sân.

Thắng trận thuyết phục, Tây Ban Nha sẽ bước vào tứ kết, nơi thử thách mang tên Đức đang đợi sẵn. Trong khi đó với Georgia, họ không cần phải quá buồn với thất bại này, bởi lọt vào vòng đấu loại trực tiếp ngay trong lần đầu dự vòng chung kết Euro đã là thành tích rất đáng khích lệ đối với thầy trò HLV Willy Sagnol.

Đội hình ra sân:

Tây Ban Nha (4-3-3): Simon; Carvajal, Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Ruiz; Yamal, Morata, Williams.

Georgia (5-3-2): Mamardashvili; Kakabadze, Otar, Kashia, Dvali, Lochoshvili; Chakvetadze, Kiteishvili, Kochorashvili; Mikautadze, Kvaratskhelia.

Bàn thắng: Rodri 39’, Ruiz 51’, Williams 75’, Olmo 83’ - Normand (phản lưới) 18’

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tay-ban-nha-4-1-georgia-dang-cap-len-tieng-246978.htm