Tây Ban Nha áp đặt lệnh cấm vận vũ khí vĩnh viễn với Israel
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez ngày 8/9 tuyên bố lệnh cấm vĩnh viễn việc buôn bán vũ khí và đạn dược cho Israel, nằm trong gói biện pháp nhằm 'chấm dứt tội ác diệt chủng' ở Gaza.
Ngoài việc ngừng hoàn toàn hoạt động xuất khẩu từ Tây Ban Nha, ông Sánchez cho biết các tàu chở nhiên liệu dành cho lực lượng vũ trang Israel sẽ bị cấm cập cảng Tây Ban Nha, trong khi các máy bay được xác định chở vật liệu quân sự cũng sẽ bị cấm bay vào không phận nước này.
Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng Israel có quyền tồn tại và tự vệ, nhưng không có quyền “tiêu diệt một dân tộc không có khả năng tự vệ”, đồng thời chỉ trích cộng đồng quốc tế đã thất bại trong việc ngăn chặn cái chết của hàng chục nghìn dân thường ở Gaza.

Ảnh minh họa: Reuters
“Bảo vệ đất nước và xã hội của mình là một chuyện, ném bom bệnh viện và bỏ đói trẻ em lại là chuyện khác", ông Sánchez nói, khẳng định Tây Ban Nha có trách nhiệm làm tất cả những gì có thể để chấm dứt “điều mà các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc và nhiều chuyên gia coi là tội ác diệt chủng”.
Gói biện pháp mới cũng cấm những người “trực tiếp tham gia vào tội ác diệt chủng, vi phạm nhân quyền và tội ác chiến tranh tại Dải Gaza” nhập cảnh vào Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ông Sánchez không nêu rõ cách xác định mức độ tham gia hay cơ chế nhận diện những cá nhân này.
Ngoài ra, Tây Ban Nha sẽ áp đặt hạn chế mới đối với các dịch vụ lãnh sự dành cho công dân nước này đang sinh sống tại các khu định cư bất hợp pháp của Israel ở Bờ Tây, đồng thời cấm hoàn toàn các sản phẩm nhập khẩu từ những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Ông Sánchez từ lâu đã là một trong những tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất trong Liên minh châu Âu với chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza và năm ngoái đã công nhận Nhà nước Palestine. Đảng Sumar theo đường lối cánh tả - thành viên liên minh thiểu số trong chính phủ đang gây sức ép để ông có các hành động cứng rắn hơn nhằm ủng hộ Gaza. Bà Yolanda Díaz, Phó Thủ tướng kiêm lãnh đạo đảng Sumar ngày 8/9 hoan nghênh các biện pháp mới nhưng kêu gọi ông Sánchez tiến xa hơn, bao gồm rút Đại sứ Tây Ban Nha tại Tel Aviv.
Đáp lại, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar cáo buộc chính phủ Tây Ban Nha “bài Do Thái” và theo đuổi “đường lối thù địch chống Israel” nhằm “đánh lạc hướng dư luận khỏi các vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng”. Ông Sa’ar cũng cấm bà Díaz và Bộ trưởng Thanh niên Tây Ban Nha Sira Rego - con gái một người tị nạn Palestine nhập cảnh Israel với lý do họ “ủng hộ khủng bố và bạo lực chống lại người Israel”.
Madrid lập tức phản ứng, ra tuyên bố “kiên quyết bác bỏ những cáo buộc sai trái và vu khống về chủ nghĩa bài Do Thái” từ phía Israel, đồng thời phản đối “lệnh cấm vô lý” đối với hai thành viên chính phủ Tây Ban Nha.
“Các biện pháp này phản ánh quan điểm của đa số người dân Tây Ban Nha và được thực hiện trong khuôn khổ chủ quyền quốc gia, phù hợp với cam kết bảo vệ hòa bình, nhân quyền và luật pháp quốc tế”, tuyên bố phía Tây Ban Nha nhấn mạnh. Theo nhiều nguồn tin, Tây Ban Nha sau đó đã triệu hồi Đại sứ của mình tại Israel.