Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha 1-0: Ronaldo chính thức khép lại sự nghiệp World Cup
Tiền vệ dự bị Mikel Merino của Tây Ban Nha đã phá vỡ hàng phòng ngự kiên cố của Bồ Đào Nha ở phút 91 để mang về chiến thắng 1-0 cho đội nhà trong trận đấu diễn ra lúc rạng sáng ngày 7/7, đưa cựu vô địch châu Âu vào tứ kết và khép lại sự nghiệp World Cup của Cristiano Ronaldo.

Mikel Merino của Tây Ban Nha ăn mừng sau bàn thắng duy nhất của trận đấu. Nguồn: Reuters.
Các cầu thủ Tây Ban Nha đã tiến vào vòng tiếp theo sau khi cả hai đội đều thể hiện ý định tấn công sớm, khi Mikel Oyarzabal của Tây Ban Nha thử thách thủ môn Diogo Costa từ xa và Joao Cancelo của Bồ Đào Nha sút bóng vọt xà ngang.
Oyarzabal lẽ ra đã có thể đưa đội nhà dẫn trước sau tám phút trong một pha phối hợp mượt mà xuyên thủng hàng tiền vệ Bồ Đào Nha với đường chuyền một chạm sắc bén của Olmo, nhưng anh đã sút bóng chệch cột dọc bên trái của thủ môn Costa.
Bruno Fernandes sau đó cướp bóng từ Pedri để kiến tạo cho Ronaldo ngay sau đó, nhưng thủ môn Unai Simon đã dễ dàng cản phá cú sút.
Costa của Bồ Đào Nha sau đó phải thực hiện hai pha cứu thua liên tiếp, cản phá cú sút của Lamine Yamal từ bên phải và, ngoạn mục hơn, cú sút bồi của Alex Baena bằng một pha vươn người hết cỡ, dùng đầu ngón tay cản phá nỗ lực.
Thủ môn Simon của Tây Ban Nha đã cản phá cú đánh đầu của Joao Felix trước khi cản phá cú vô lê của Ronaldo sau pha bóng bật ra, trong khi Nuno Mendes có cơ hội tốt nhất với cú sút bị hậu vệ Pedro Porro của Tây Ban Nha đánh đầu chạm xà ngang khi Bồ Đào Nha kết thúc hiệp một với thế trận áp đảo.

Ronaldo phản ứng sau một cơ hội bị bỏ lỡ. Nguồn: Reuters.
Đội bóng của Roberto Martinez buộc phải chơi phản công sau giờ nghỉ, khi Tây Ban Nha kiểm soát bóng hoàn toàn.
Cú đá phạt của Lamine bị Costa cản phá, trong khi cú sút của tiền vệ Vitinha của Bồ Đào Nha bị bật ra đến chỗ Fernandes nhưng anh lại sút bóng vào bên cạnh lưới.
Tiền vệ Mikel Merino của Tây Ban Nha đã vượt qua hàng phòng ngự kiên cường của Bồ Đào Nha, phá vỡ bế tắc và ghi bàn chỉ sáu phút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị (phút thứ 91 của trận đấu).
"Mikel Merino chưa bao giờ làm chúng tôi thất vọng, cậu ấy là một sự lựa chọn an toàn. Anh ấy đã giúp chúng tôi giành chức vô địch châu Âu và luôn có mặt khi cần thiết. Anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình”, huấn luyện viên Luis de la Fuente của Tây Ban Nha nói.
Mặc dù cầu thủ dự bị Bernardo Silva của Bồ Đào Nha suýt nữa đã gỡ hòa ở phút 97, nhưng cú đánh đầu của anh lại đi vọt xà ngang một cách đáng tiếc.
"Chúng tôi đến đây với mục tiêu rất rõ ràng về những gì chúng tôi muốn đạt được, đó là giành chức vô địch World Cup, nhưng chúng tôi đã không thể hiện phong độ tốt nhất. Tây Ban Nha xứng đáng với chiến thắng. Họ có những cầu thủ chất lượng và giỏi, nhưng dựa trên những gì đã thể hiện trong hiệp một, nếu chúng tôi tiếp tục duy trì phong độ đó, kết quả đã khác", Fernandes nói.

Ronaldo chính thức giã từ sự nghiệp World Cup của mình ở tuổi 41. Nguồn: Reuters.
Kết quả này khiến Ronaldo thất vọng, anh rời sân trong tiếng reo hò cảm thông từ khán giả. Trước đó một ngày, cựu tiền đạo Real Madrid đã xác nhận giải đấu này sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh.














