Tây Ban Nha vượt qua Đức phút 119 để vào bán kết

Tây Ban Nha đánh bại Đức 2-1 ở hiệp phụ trận tứ kết trên sân Stuttgart Arena. Dani Olmo và Mikel Merino đã mang tấm vé vào bán kết về cho La Roja, trong lúc chủ nhà Đức gánh chịu trận thua nghiệt ngã khi họ tưởng chừng đã kiếm soát được mọi thứ,

Lamine Yamal đi bóng qua Toni Kroos

Lamine Yamal đi bóng qua Toni Kroos

Đức khởi đầu trận đấu bằng hệ thống khá lạ lẫm khi Toni Kroos lùi sâu, rất sâu, thậm chí chơi như một libero quét sau hàng tứ vệ và cũng nhờ vậy cỗ xe tăng tưởng chừng xộc xệch đã đứng vững trong gần 120 phút giao tranh.

Tây Ban Nha mất Pedri ở phút thứ 5 vì chấn thương sau pha vào bóng rắn rỏi của Toni Kroos. Dani Olmo được chọn thay thế ngôi sao Barcelona, nhưng ít ai ngờ Olmo chính là người quyết định trận chiến.

Tuyển Đức đã rút kinh nghiệm việc Tây Ban Nha phong tỏa tuyến đầu khiến Italia bó tay, nên đã chuẩn bị trước những phương án giải vây và họ đã thực sự khiến La Roja bối rối khi tranh giành quyền kiểm soát bóng.

Trước trận đấu, HLV Julian Nagelsmann quả quyết Tây Ban Nha quen thống trị trận đấu sẽ lúng túng khi mất quyền kiểm soát bóng. Và thực tế là Đức đã hạn chế được tốc độ của bộ đôi siêu tốc Lamine Yamal và Nico Williams để kết thúc hiệp đầu với tỷ số hòa không bàn thắng.

Olmo khai thông thế bế tắc ở phút 51 sau đường chuyền ngang trong khu cấm của Lamine Yamal. Tình thế buộc Đức phải liều đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ hòa. Và với nhiều khoảng trống, Nico Williams đã bỏ qua cơ hội kết liễu trận đấu.

Nhưng HLV De la Fuentes đã sai lầm khi quá tự tin vào chiến thắng nên rút bộ đôi Lamine Yamal và Nico Williams khỏi sân quá sớm. Đến phút 89, hậu vệ cánh Mittelstads dâng cao tạt bóng sâu về phía cột xa, Kimmich nỗ lực đánh đầu trả bóng vào giữa và Florian Wirtz tém bóng vào góc xa khiến Unai Simon bó tay.

 Mikel Merino đánh đầu ấn định tỷ số

Mikel Merino đánh đầu ấn định tỷ số

Đến thời điểm đó, Đức chiếm thế thượng phong, họ kiểm soát bóng trong lúc hàng công La Roja trở nên vô hại khi không còn Morata, Yamal và Nico Williams.

Bước vào hiệp phụ, Đức tiếc nuối khi cú sút của Niclas Fullkrug dội trúng xà ngang. Họ cũng có thể phàn nàn vì cú sút của Musiala đi trúng tay hậu vệ Cucurella nhưng trọng tài từ chối thổi 11m. Thời gian cạn dần, trong lúc người Đức dường như đang chuẩn bị danh sách sút luân lưu thì ở phút 119, Dani Olmo tạt bóng từ cánh trái vào giữa cho Mikel Merino thoát khỏi sự kèm cặp của Rudiger để đánh đầu ấn định chiến thắng cho Tây Ban Nha.

TIẾN TRUNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tay-ban-nha-vuot-qua-duc-phut-119-de-vao-ban-ket-post747983.html