Tây Du Ký: Chân dung 2 yêu quái không có ý định ăn thịt Đường Tăng mà lại muốn đến Tây Trúc thỉnh kinh

Trong Tây Du Ký, phần lớn yêu quái đều mong muốn ăn thịt Đường Tăng để được trường sinh bất lão. Tuy nhiên, có hai nhân vật đặc biệt là Hoàng Mi Lão Phật và Lục Nhĩ Mỹ Hầu, không nhằm đến việc ăn thịt Đường Tăng mà chỉ muốn đến Tây Trúc thỉnh kinh.

Hoàng Mi Lão Phật (kiếp nạn thứ 53: Nạn Tiểu Lôi Âm)

Hoàng Mi Lão Phật, hay còn gọi là Hoàng Mi Lão Quái hoặc Hoàng Mi Đại Vương, vốn là tiểu đồng với lông mày vàng của Phật Di Lặc, chuyên giữ khánh. Khi Di Lặc tham dự hội, hắn đã lợi dụng cơ hội để ăn cắp bảo bối và trốn xuống trần gian, dựng lên một chùa giả mang tên Lôi Âm (Tiểu Lôi Âm), rồi tự xưng là Hoàng Mi Lão Phật.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Khi thầy trò Đường Tăng đến chùa Lôi Âm, Hoàng Mi đã giả dạng Phật Tổ để lừa và bắt giữ Đường Tăng. Thực chất, Hoàng Mi không có ý định ăn thịt Đường Tăng, mà chỉ muốn đạt được danh hiệu Phật, vì vậy hắn đã cản trở hành trình thỉnh kinh của bốn thầy trò.

Trong trận đấu đầu tiên giữa Hoàng Mi và Tôn Ngộ Không, Hoàng Mi đã dùng bảo vật Não Bạt Vàng để nhốt Ngộ Không. Đây là món pháp bảo cực kỳ mạnh, thậm chí gậy Như Ý của Ngộ Không cũng không thể phá vỡ. Bị nhốt trong đó một thời gian ngắn, cơ thể của bất kỳ ai cũng sẽ tan chảy thành nước.

Trong bóng tối và cái nóng khủng khiếp, Tôn Ngộ Không đã tìm mọi cách để thoát ra nhưng vô vọng. Cuối cùng, nhờ vào sự giúp đỡ của Kim Cang Long, Ngộ Không mới thoát được khỏi Não Bạt Vàng. Tuy nhiên, hắn cùng các Long Vương sau đó lại bị hút vào Túi Hậu Thiên, một bảo vật có khả năng thâu tóm mọi thứ, không gì có thể chống lại.

Tôn Ngộ Không chỉ nhờ vào sự chỉ dẫn của Phật Di Lặc mới có thể đối phó được Hoàng Mi. Bằng cách lừa yêu quái ăn dưa hấu mà hắn biến hóa thành hạt, Ngộ Không đã đánh từ bên trong bụng của Hoàng Mi để khuất phục hắn.

Dù Hoàng Mi từng tuyên bố sẽ ăn thịt Đường Tăng, nhưng thật ra hắn chỉ muốn lập ra một nhóm thỉnh kinh riêng để được trường sinh bất lão, với mong muốn đạt thành quả lớn hơn thay vì làm tiểu đồng.

Chân giả Mỹ Hầu Vương

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tập phim "Chân giả Mỹ Hầu Vương" là một trong những phần gay cấn nhất của Tây Du Ký, với sự xuất hiện của hai Tôn Ngộ Không giống hệt nhau. Trong lúc Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng đuổi đi, Lục Nhĩ Mỹ Hầu đã giả làm Ngộ Không và tiếp tục cuộc hành trình cùng thầy trò Đường Tăng. Hắn thậm chí còn biến ra hình dạng của Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh và Đường Tăng. Tuy nhiên, Lục Nhĩ Mỹ Hầu với bản tính độc ác, không ngại sát hại người khác để đạt được mục đích.

Sau khi phát hiện ra sự lừa dối, Tôn Ngộ Không quay lại để phân định thật giả. Hai bên đã có cuộc chiến ác liệt, nhưng không ai phân thắng bại. Ngay cả khi kéo nhau lên Thiên Đình, các thần tiên cũng không thể phân biệt được ai là thật, ai là giả, kể cả Quan Âm Bồ Tát hay Ngọc Đế.

Lục Nhĩ Mỹ Hầu không thua kém gì Tôn Ngộ Không, cả hai đã đánh nhau hàng ngàn hiệp từ Đông sang Tây, từ Nam ra Bắc mà không rõ thật giả. Chỉ có Đế Thính, vị thần có khả năng nghe được mọi chuyện, biết nhưng lại sợ không dám nói ra.

Cuối cùng, nhờ Phật Tổ Như Lai sử dụng Đại Thiên Am, bảo vật mạnh nhất, mới phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Ngộ Không trong lúc tức giận đã dùng một gậy giết chết Lục Nhĩ Mỹ Hầu, sau đó tiếp tục hành trình thỉnh kinh.

Phật Tổ sau đó tiết lộ rằng Lục Nhĩ Mỹ Hầu là một con khỉ đá có sáu tai, nghe được mọi việc trong thiên hạ. Nhờ nghe lén và học trộm các phép thuật, Lục Nhĩ Mỹ Hầu đã có sức mạnh và kỹ năng không kém gì Tôn Ngộ Không, thậm chí còn nhỉnh hơn trong một số mặt.

Điều đáng chú ý là cả Hoàng Mi Lão Phật và Lục Nhĩ Mỹ Hầu đều nhận ra rằng phải thoát khỏi luân hồi mới có thể đạt được trường sinh bất lão. Cả hai đều mong muốn thay thế hoặc trà trộn vào đoàn thỉnh kinh. Tuy nhiên, vì đạo hạnh chưa đủ và tâm đức còn thiếu, cả hai cuối cùng đều bị thu phục trước khi âm mưu của họ thành công.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/tay-du-ky-chan-dung-2-yeu-quai-khong-co-y-dinh-an-thit-duong-tang-ma-lai-muon-den-tay-truc-thinh-kinh/20240930042615308