'Tay ngang' vào nghề

Là phóng viên quay phim tại Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), nhưng tôi không được đào tạo bài bản về quay phim. 'Tay ngang' vào nghề với những lo lắng bước đầu nhưng được lãnh đạo cơ quan, anh chị đồng nghiệp hỗ trợ, hướng dẫn, tôi dần yêu các 'khung hình' từ lúc nào không hay. Mỗi ngày cầm máy quay đi cơ sở, được thỏa thích với từng góc hình, được gặp gỡ, trò chuyện với nhân vật, 'kết' thêm nhiều mối quan hệ, đó chính là những 'thu hoạch' trong công việc mà tôi luôn trân trọng.

Nghề chọn tôi

Cuối năm 2014, tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử - Viễn thông của Học viện Kỹ thuật Quân sự, tôi đăng ký thi tuyển vào bộ phận Truyền dẫn - Phát sóng của Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Còn nhớ ngày ấy, anh Vũ Minh Tuấn là Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Giám đốc kênh đã nói: Kênh của chúng ta sẽ khai trương vào ngày 6-1-2015 và hiện bộ phận em muốn ứng tuyển đã đầy đủ nhân sự. Duy chỉ còn thiếu phóng viên quay phim đi thường trú ở tỉnh, đặc biệt là các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, em có ứng cử vào vị trí đó không?. Anh sẽ cử người hỗ trợ em một vài kỹ thuật liên quan đến quay phim, còn lại là do em phải cố gắng học hỏi thêm. Băn khoăn vài giây, tôi mạnh dạn đồng ý dù trong lòng… rối như hẹ!

Khi đó, anh Trí Dũng được phân công hỗ trợ tôi “cách” để quay phim. Sau 3 tuần học hỏi, tôi và một bạn đồng nghiệp lên đường đi làm nhiệm vụ. “Truyền hình Quốc hội Việt Nam, thường trú khu vực Bình Dương - Bình Phước”, tôi nhớ mãi chặng đường 2 năm đó với nhiều khó khăn nhưng cũng không ít kỷ niệm và những ký ức đẹp trong chặng đường làm nghề của mình.

Tác giả trong những lần tác nghiệp ở cơ sở

Tác giả trong những lần tác nghiệp ở cơ sở

Thế nhưng đến cuối năm 2016, Truyền hình Quốc hội Việt Nam rút toàn bộ phóng viên thường trú ở các tỉnh trở về Hà Nội, để bắt đầu mô hình hoạt động mới. Hà Nội - nơi cơ quan đang công tác, đồng thời cũng là nơi “chôn nhau cắt rốn” của tôi nên cũng khó rời xa. Tuy nhiên, Bình Phước - miền quê đất đỏ cũng kịp níu gót tôi bởi những vẻ đẹp bình dị và rất đỗi chân tình. Đi hay ở - một quyết định mà bản thân phải day dứt suy nghĩ rất nhiều ở thời điểm đó. Một tuần sau đó, tôi đưa ra quyết định cuối cùng: Ở lại và gắn bó với Bình Phước, dù chưa biết sẽ bắt đầu lại như thế nào!

May mắn cũng kịp đến với tôi, tháng 3-2017, chú Phan Minh Hoàng, lúc đó là Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước nhận tôi vào thử việc. Tôi bắt đầu trở thành người của BPTV. Đặc biệt, năm 2018 tôi được Phòng Tổ chức - Hành chính trao đổi về việc chuẩn bị ký hợp đồng lao động. Chưa kịp mừng thì Phòng Tổ chức - Hành chính cho biết với bằng cấp của tôi, nếu đưa về làm phóng viên là không phù hợp. Tuy nhiên, chú Ba Thảo, Giám đốc đài thời điểm đó đã trao đổi với Phòng Tổ chức - Hành chính rằng: Thôi, cứ ký cho Bằng, rồi sẽ tạo cơ hội cho đi đào tạo chuyên môn. Rồi chú quay qua nói với tôi: Là nghề chọn cháu đó, chứ không phải cháu chọn nghề đâu.

Vâng, vậy là nghề đã chọn tôi!

Chặng đường mới ở BPTV

Bước vào BPTV, tôi mang theo sức trẻ, lòng nhiệt huyết và những điều đã được học trong 2 năm làm việc tại Truyền hình Quốc hội Việt Nam và thể hiện qua từng tác phẩm được Ban giám đốc, lãnh đạo phòng giao. Là phóng viên, tôi được quản lý Phòng Thời sự tạo điều kiện đi làm tin, phóng sự, vừa nâng cao tay nghề, đồng thời có thêm thu nhập để ổn định cuộc sống. Các anh chị biên tập viên như Thanh Phương, Trần Thể, Quang Xuân, Anh Ngọc, Lệ Quyên… là những người đi trước đã đồng hành và giúp đỡ tôi rất nhiều trong chặng đường đó. Ngoài những chuyến công tác được xe cơ quan đưa đón, các anh chị cũng đã nhiệt tình cùng tôi rong ruổi trên chiếc xe máy chạy cả trăm kilômét, từ Đồng Xoài về tác nghiệp tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Những kỷ niệm trong chặng đường mới ở Phòng Thời sự, không bao giờ tôi quên.

Tác giả trong lần tác nghiệp tại Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi group lần thứ II, năm 2024

Tác giả trong lần tác nghiệp tại Giải Bình Phước marathon - Trường Tươi group lần thứ II, năm 2024

Năm 2020, tôi được phân công về Phòng Chuyên mục - Chuyên đề với đặc thù công việc khác hẳn Phòng Thời sự. Mỗi tác phẩm khi lên sóng đòi hỏi biên tập viên, quay phim đều phải “đào sâu, học hỏi”, phải đi tận gốc của vấn đề. Cùng với lời bình của biên tập viên là hình ảnh đi kèm của quay phim cũng phải chân thật và rõ ràng. Anh Phú Quý - người anh có nghề và tính cách rất thẳng đã nói với tôi: “Quay ngược sáng mà không biết cách setup là dã tràng se cát nha em”. Sau câu nói “thẳng như tát nước” ấy, anh đã tận tình hướng dẫn tôi setup lại máy, chỉ thêm cách để có thể quay ngược sáng một cách đẹp nhất.

Đạo diễn Huỳnh Nguyên đã đi cùng tôi và hỗ trợ tôi cách chia cụm hình như thế nào để quay một phóng sự dài cho đủ độ “chín”, đủ độ hấp dẫn. Và các anh chị kỹ thuật viên ở Phòng Sản xuất chương trình phân tích cho tôi hiểu lăng hình của quay phim Phòng Chuyên mục - Chuyên đề phải khác với lăng hình của Phòng Thời sự như thế nào… Đó chính là những bài học, những kinh nghiệm thực tiễn mà tôi luôn ghi nhớ và áp dụng cho mỗi chương trình.

Tác giả tác nghiệp cùng các chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Nô, huyện Bù Gia Mập

Tác giả tác nghiệp cùng các chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Nô, huyện Bù Gia Mập

Sau này, tôi nhiều lần được tham gia vào ekip ghi hình truyền hình trực tiếp, có mặt trong rất nhiều sự kiện lớn của tỉnh. Mỗi lần đi quay truyền hình trực tiếp, được đạo diễn Chí Cương và các anh chị trong ekip hướng dẫn thêm về cách “bắt” khung hình, “bắt” nhân vật đã giúp tay nghề của tôi khá lên rất nhiều.

Làm nghề nghiêm túc, thành quả xứng đáng

Năm 2019, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước và Báo Bình Phước hợp nhất, trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện. Từ đó, mỗi phóng viên đều phải luôn “làm mới” mình để có những tác phẩm báo chí hay, hấp dẫn và hiệu quả. 9 năm làm nghề, ngoài hoàn thành những nhiệm vụ để phát sóng hàng ngày, có lẽ việc được tham gia cùng các anh chị biên tập viên thực hiện những bộ phim tài liệu hay những tác phẩm báo chí dự thi là niềm vui, vinh dự và tự hào của tôi. Mỗi chuyến đi, dù dài hay ngắn ngày, đều là những dịp để người làm báo chúng tôi dấn thân, sống cùng, lắng nghe và “sắp xếp” câu chuyện ấy một cách trọn vẹn cảm xúc trên BPTV.

Tác giả (áo cam) cùng ekip thực hiện phim “Những người chiến thắng trở về” viếng mộ liệt sĩ Võ Thị Sáu trước giờ bấm máy

Tác giả (áo cam) cùng ekip thực hiện phim “Những người chiến thắng trở về” viếng mộ liệt sĩ Võ Thị Sáu trước giờ bấm máy

“Làm nghề nghiêm túc, thành quả sẽ xứng đáng” là tâm niệm của tôi và được thực hiện trong bất cứ công việc nào, đặc biệt là ở môi trường như BPTV. Cảm xúc vỡ òa khi tôi cũng như các thành viên trong ekip đạt những giải thưởng lớn, nhỏ như: Giải Vàng Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV với tác phẩm “Hiện thực công nghiệp hóa nông nghiệp”; giải Khuyến khích Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV - năm 2020 với tác phẩm “Tin vào điều tử tế”; giải Khuyến khích Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 với tác phẩm “Những người chiến thắng trở về”; giải Khuyến khích Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV, năm 2024 với tác phẩm truyền hình “Vành đai thép” trấn biên…

9 năm làm nghề, những giải thưởng ấy là một phần tươi đẹp, là sự ghi nhận cho nỗ lực không mệt mỏi của tôi và các anh chị đồng nghiệp. Nhưng thành quả mà bản thân tự hào nhất, đó là các mối quan hệ tạo dựng được trong những lần đi cơ sở. Là một quay phim thì có thể kết hợp với nhiều biên tập viên khác nhau, nên tôi có cơ hội làm nhiều chuyên mục khác nhau. Vì vậy, các anh chị ở cơ sở đã ví vui tôi như người làm công tác mặt trận, tức là “trận nào cũng có mặt”. Cũng nhờ đó mà tôi có thể hỗ trợ cho biên tập viên trong những lần bí đề tài hoặc không liên hệ được cơ sở…

Tác giả (ngoài cùng, bên trái) nhận danh hiệu Nhà báo xuất sắc, tiêu biểu năm 2021 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh tuyên dương

Tác giả (ngoài cùng, bên trái) nhận danh hiệu Nhà báo xuất sắc, tiêu biểu năm 2021 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh tuyên dương

Sắp tới đây, tỉnh Bình Phước sẽ hợp nhất với tỉnh Đồng Nai thành tỉnh Đồng Nai mới và những người làm báo cũng không nằm ngoài sự thay đổi đó. Nhưng dù thế nào, chúng tôi vẫn luôn tự hào mình là một phần của BPTV và BPTV chính là nơi lưu giữ những hình ảnh, ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ những người làm báo chúng tôi.

Viết Bằng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/173678/tay-ngang-vao-nghe