Tây Ninh: Trang trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 183 hài cốt liệt sĩ

Ngày 22/12, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 và Quân khu 7 trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 159 hài cốt liệt sĩ.

Đây là hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025). Trong đó có 156 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được đưa về nước trong đợt 1, giai đoạn XXV (mùa khô 2025–2026) và 3 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong nước. Hiện nay, tất cả các hài cốt đều chưa xác định được danh tính.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, các anh hùng, liệt sĩ đã không tiếc máu xương, công sức và trí tuệ, dấn thân vào những cuộc chiến đấu gian khổ, ác liệt, hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh thiêng liêng với non sông, đất nước.

Theo tiếng gọi của Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong đó nhiều người đã anh dũng hy sinh, làm rạng rỡ lá cờ vinh quang của đất nước, để Việt Nam “nở hoa độc lập, kết trái tự do”, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, các anh hùng, liệt sĩ đã không tiếc máu xương của mình

Vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, các anh hùng, liệt sĩ đã không tiếc máu xương của mình

Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đang từng ngày đổi mới, phát triển, nhưng nỗi đau chiến tranh vẫn còn đó khi nhiều gia đình chưa tìm được hài cốt người thân; nhiều phần mộ liệt sĩ vẫn chưa có tên, chưa có địa chỉ. Thấu hiểu và sẻ chia những mất mát ấy, nhiều năm qua, cùng với cả nước, Quân khu 7 và Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Tây Ninh luôn xác định việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trong đợt 1, giai đoạn XXV, hai Đội K70 và K71 của tỉnh Tây Ninh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, tìm kiếm và quy tập được 156 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia; đồng thời quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ trong nước.

Hài cốt các liệt sĩ được quy tập về, an táng trong lòng Đất Mẹ

Hài cốt các liệt sĩ được quy tập về, an táng trong lòng Đất Mẹ

* Cùng ngày, tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng – Tân Hưng (xã Vĩnh Hưng), UBND tỉnh Tây Ninh cũng tổ chức lễ truy điệu, an táng 24 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Đây là những liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng và nằm lại nơi đất bạn, được cán bộ, chiến sĩ Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) kiên trì tìm kiếm, quy tập trong năm 2025.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Minh Khánh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/tay-ninh-trang-trong-to-chuc-le-truy-dieu-an-tang-183-hai-cot-liet-si_187191.html