Tay trắng về quê, nữ 9X thành lập HTX xây lại ước mơ từ dòng suối quê

Sau đại dịch Covid-19 mất sạch vốn liếng, Đinh Thị Loan trở về quê Phú Long (Ninh Bình) để tái khởi nghiệp. Chị sáng lập HTX Thường Sung - Cúc Phương, khai thác hiệu quả nguồn nước suối ngầm từng là 'mạch sống' của cả vùng, tạo việc làm ổn định và góp phần nâng cao vị thế phụ nữ Mường trong cộng đồng.

Gia đình tiếp thêm sức mạnh lập HTX

Đinh Thị Loan, sinh ra tại xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình trong gia đình có truyền thống cách mạng nhưng kinh tế khó khăn. Bố cô là thương binh Đinh Văn Vụ, người từng chiến đấu trong Sư đoàn 330 Quân khu 9, và thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, bị mất một nửa bàn tay, nhiều mảnh đạn còn găm lại trong cơ thể. Dù thế, ông Vũ vẫn làm đủ nghề, từ bám ruộng đến phụ hồ, để nuôi sống gia đình. Tấm gương chịu thương chịu khó của cha đã hun đúc ý chí mạnh mẽ cho Loan.

Cuộc sống càng thêm khó khăn khi anh cả của Loan gặp tai nạn, phải sống thực vật suốt hai năm. Thương cha mẹ gánh nặng, Loan gác lại ước mơ vào đại học, cùng gia đình chạy chữa cho anh trai. Sau khi anh hồi phục, Loan mới tiếp tục ôn thi và đỗ vào Trường Cao đẳng Truyền hình, từng có thời gian vào nghề diễn vui với một vài vai phụ.

Đinh Thị Loan, Giám đốc HTX Thường Sung - Cúc Phương

Đinh Thị Loan, Giám đốc HTX Thường Sung - Cúc Phương

Dù có cơ hội theo đuổi nghệ thuật, nhưng Loan nhận thấy công việc này không thực sự phù hợp. Loan quyết định chuyển hướng sang kinh doanh dịch vụ sắc đẹp. Quãng thời gian khởi nghiệp ở Hà Nội đầy gian khổ: học nghề không lương, phải làm thêm rửa bát để có tiền trang trải. Bằng nỗ lực, Loan dần thành công, và năm 2018-2019 mở được hai cửa hàng tóc và làm đẹp tại Hà Nội và Bắc Ninh.

Thế nhưng, đại dịch Covid-19 ập đến cuốn đi bao công sức, vốn liếng tích lũy. Cô buộc phải dừng hoạt động cả hai cửa hàng vào đầu năm 2023. Loan tiếc nuối. Biến cố càng nặng nề hơn khi cha cô qua đời, khiến cô gái trẻ mất đi chỗ dựa tinh thần. Tay trắng và kiệt sức, Loan trở về quê nhà.

Chính lời động viên của mẹ: “Thất bại là một phần không thể thiếu của quá trình khởi nghiệp. Con hãy giữ vững tinh thần, kiên trì nuôi ước mơ” đã tiếp thêm sức mạnh. Và ngay trên mảnh đất 2.500m² của gia đình, Loan đã tìm ra hướng đi mới. Mảnh đất này có một hang nước ngọt tự nhiên luôn đầy ăm ắp. Nước suối Thường Sung đã được người dân trong vùng sử dụng từ lâu, được lọc qua các tầng địa chất tự nhiên, an toàn, và có nguồn khoáng tự nhiên quý giá.

Công nhân đang kiểm tra hoàn thiện sản phẩm.

Công nhân đang kiểm tra hoàn thiện sản phẩm.

Được gia đình tin tưởng ủng hộ, đặc biệt là việc mẹ cô giao sổ đỏ để thế chấp vay vốn, cùng sự hỗ trợ kỹ thuật từ người anh rể có nhiều năm làm việc trong ngành nước khoáng, Loan bắt tay xây dựng nhà máy nước uống tinh khiết.

Loan tâm sự: “Ý tưởng thành lập nhà máy sản xuất nước tinh khiết để tận dụng tài nguyên quê hương và tạo việc làm cho bà con đã được cô ấp ủ từ lâu. Nhận thấy đây là tiềm năng vô giá, Loan quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực bằng việc thành lập Hợp tác xã Sản xuất thương mại Thường Sung – Cúc Phương, mở ra sinh kế bền vững và nâng cao vị thế cho cộng đồng miền núi”.

Dành 20 - 30% lợi nhuận cho hoạt động từ thiện

Hợp tác xã Sản xuất thương mại Thường Sung chính thức được thành lập ngày 17/12/2024. Việc đầu tiên Loan làm là cho kiểm tra chất lượng nước: mẫu nước được gửi đến Trung tâm Xét nghiệm của Trường Đại học Y tế cộng đồng, đảm bảo thành phần khoáng chất đạt chuẩn.

Ngày 3/3/2025, sản phẩm nước uống đóng chai của HTX được Sở Y tế Ninh Bình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ngày 6/6/2025, cơ sở sản xuất nước suối thiên nhiên Thường Sung-Cúc Phương khánh thành với dây chuyền xử lý nước hiện đại nhập khẩu từ châu Âu. Mô hình đầu tư vốn ban đầu lên tới 6 tỷ đồng.

Với sự đầu tư bài bản và ứng dụng kỹ thuật sản xuất hiện đại sản phẩm nhanh chóng khẳng định uy tín. Nước suối Thường Sung vinh dự có mặt tại các hội nghị cấp Trung ương. Sản phẩm đã phủ sóng rộng rãi tại các tỉnh khu vực miền Bắc, có mặt tại các siêu thị, cửa hàng, cây xăng, nhà xe limousine... Nhà máy tiêu thụ khoảng 1.000 thùng nước đóng chai mỗi ngày và đang đặt mục tiêu mở rộng ra khắp cả nước, tiến tới xuất khẩu ra nước ngoài.

Chị Bùi Thị Hiền, người dân tộc Mường, công nhân tại HTX Thường Sung - Cúc Phương

Chị Bùi Thị Hiền, người dân tộc Mường, công nhân tại HTX Thường Sung - Cúc Phương

HTX đã tạo việc làm ổn định cho 10 - 15 công nhân, với thu nhập trung bình 7 triệu đồng/tháng. HTX không chỉ cung cấp sinh kế, mà còn tạo môi trường làm việc nhân văn, nâng cao vị thế của lao động nữ miền núi.

Chị Bùi Thị Hiền, một công nhân người dân tộc Mường, quyết định chuyển từ công ty giày da về làm việc tại HTX Thường Sung - Cúc Phương chia sẻ chân thật: "Môi trường làm việc ở đây rất thoải mái và sạch sẽ, điều kiện làm việc tốt. Quan trọng nhất, tôi được làm gần nhà, đi làm chỉ mất vài phút, giúp tôi tiết kiệm thời gian và có thể chăm sóc gia đình nhiều hơn”.

HTX đã tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập ổn định cho người dân tộc Mường

HTX đã tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập ổn định cho người dân tộc Mường

Mức lương ổn định cùng sự quan tâm từ ban lãnh đạo HTX khiến chị Hiền mong muốn được gắn bó lâu dài. Chị cũng bày tỏ niềm tự hào vì công ty sử dụng nguyên liệu từ thiên nhiên, làm ra sản phẩm từ chính quê hương mình.

Loan luôn coi trọng yếu tố cộng đồng. Lợi nhuận thu được hàng tháng sẽ được HTX trích ra 20 - 30% để làm từ thiện, nhằm giúp đỡ cộng đồng và phát triển quê hương. HTX đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như ủng hộ đồng bào lũ lụt, trao tặng sách vở và tổ chức Trung thu cho các học sinh nghèo.

Chia sẻ về những thành quả, nữ giám đốc 9X bộc bạch: "May mắn lớn nhất của tôi là có được hậu phương vững chắc là gia đình tin tưởng. Được góp sức công sức nhỏ bé đem lại việc làm cho anh em, bạn bè, xóm giềng đó là niềm hạnh phúc lớn lao đối với tôi".

Mục tiêu lớn nhất của HTX là tiếp tục tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập ổn định cho người dân tộc Mường bản địa Phú Long, giúp địa phương ngày một lớn mạnh hơn nữa.

Vân Hồng - CTV Trần Hồng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/tay-trang-ve-que-nu-9x-thanh-lap-htx-xay-lai-uoc-mo-tu-dong-suoi-que-post1249054.vov