Tê tê 'chui'

Sau khi 'lọt' qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), trưa 29- 7, Phan Văn Dũng (1978, trú P. Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) điều khiển ô-tô khách BKS 38B-013.13 lao như tên bắn về hướng thị trấn Tây Sơn (H. Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Sau khi “lọt” qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), trưa 29- 7, Phan Văn Dũng (1978, trú P. Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) điều khiển ô-tô khách BKS 38B-013.13 lao như tên bắn về hướng thị trấn Tây Sơn (H. Hương Sơn, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, hành động khả nghi của Dũng đã không thể qua mắt được lực lượng chức năng. Khi tới khu vực cầu Rào Mắc (địa phận xã Sơn Kim 1) thì bị “ách” lại kiểm tra. Một “hầm” bí mật được phát hiện phía dưới dãy ghế sau có 30 chú tê tê đang ẩn náu (có trọng lượng 1.140 kg). Dũng và bạn đồng hành là Đặng Thị Lài (1978, trú thị trấn Tây Sơn) khai nhận vận chuyển thuê số cá thể động vật hoang dã trên từ Lào về Việt Nam để lấy tiền công.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_210198_te-te-chui-.aspx