Teen 2K10 trường chuyên Trần Đại Nghĩa bồi hồi khoảnh khắc trưởng thành

Học sinh khối 9 trường chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) vừa tham dự lễ tri ân và trưởng thành. Các bạn teen đã có thật nhiều kỉ niệm cùng thầy cô và bạn bè, khép lại hành trình cấp Hai đáng nhớ.

Vừa qua, học sinh lớp 9 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) đã tham dự lễ tri ân và trưởng thành - một trong những sự kiện đáng nhớ nhất của tuổi học trò. Khác với thường lệ, chương trình năm nay không mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ. Thay vào đó, nhà trường mang đến sự đổi mới với trò chơi "Xây tháp ước mơ": Hoạt động sáng tạo dành cho học sinh và phụ huynh cùng chung tay dựng nên những ngọn tháp từ giấy báo.

Ảnh: CLB Báo chí - Truyền thông THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Ảnh: CLB Báo chí - Truyền thông THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Qua đó, phía nhà trường mong muốn góp phần tạo nên những kỉ niệm đẹp trên hành trình đồng hành của các teen 2K10 cùng cha mẹ và thầy cô. Ngoài ra, hình ảnh của tháp còn nhằm gửi gắm thông điệp "tháp phải được xây từ nền móng vững chắc”, nhắc nhở các TDN-ers hãy tập trung học tập, phát triển bản thân để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

 Hình ảnh cha và con cùng "teamwork" trong hoạt động dựng tháp. Ảnh: Hoàng Lam

Hình ảnh cha và con cùng "teamwork" trong hoạt động dựng tháp. Ảnh: Hoàng Lam

Bạn Châu Hoàng Lam (lớp 9A11) thích thú: “Em thấy hoạt động xây tháp này rất có ý nghĩa vì có sự tương tác, hỗ trợ từ giáo viên và phụ huynh. Ngoài ra, em cũng rất ấn tượng bởi thông điệp của hoạt động này mang lại.”

Tiếp theo là chuỗi tiết mục văn nghệ đầy hấp dẫn nhằm khuấy động bầu không khí. Đặc biệt, tiết mục đồng ca “Hành khúc Trần Đại Nghĩa” càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết với mỗi “người Nhà” - biệt danh thân thương của các học sinh Trần Chuyên. Cùng nhau cất lên tiếng hát, teen không chỉ thể hiện sự trân trọng, biết ơn đối với mái trường đã gắn bó suốt bốn năm qua, mà còn khắc ghi những giá trị cốt lõi mà thầy trò Trần Chuyên luôn nỗ lực phát triển.

Teen tranh thủ chụp ảnh kỉ niệm cùng gia đình, "người lái đò" và bạn bè. Ảnh: CLB Báo chí - Truyền thông THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Teen tranh thủ chụp ảnh kỉ niệm cùng gia đình, "người lái đò" và bạn bè. Ảnh: CLB Báo chí - Truyền thông THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Các hoạt động trao hoa, huy hiệu cũng lần lượt diễn ra nhằm tạo cơ hội cho các bạn học sinh được gửi lời tri ân đến "những người lái đò" và bố mẹ.

 Giây phút thầy Hiệu trưởng huy hiệu cho các em học sinh. Ảnh: Hoàng Lam

Giây phút thầy Hiệu trưởng huy hiệu cho các em học sinh. Ảnh: Hoàng Lam

Kết thúc buổi lễ là đoạn phim ghi lại khoảnh khắc kỉ niệm của các lớp. Từ những khoảnh khắc lạ lẫm khi vừa đặt chân vào trường, đến những kỷ niệm buồn vui đã trải qua cùng nhau đều lần lượt được tua lại khiến cho team “sắp ra trường” không khỏi xúc động.

“Kỉ niệm ở trường nhiều vô kể luôn, cũng có vui mà cũng có buồn. Mình thấy kỉ niệm giúp bạn bè thân nhau hơn, cũng giúp cho tụi mình nhớ về nhau lâu hơn. Mốt xa “Nhà”, mình sẽ coi lại video kỉ niệm của lớp hoài luôn, lớp A16 của tụi mình rất vui nhộn và hài hước.” - bạn Nguyễn Hoàng Ánh Minh (lớp 9A16) tâm sự.

 Biểu cảm thích thú của các teen khi tua ngược kí ức qua thước phim. Ảnh: Hoàng Lam

Biểu cảm thích thú của các teen khi tua ngược kí ức qua thước phim. Ảnh: Hoàng Lam

Khi một hành trình vừa kết thúc cũng là lúc một hành trình mới mở ra. Buổi lễ tri ân và trưởng thành là dấu mốc kết thúc những năm tháng cấp hai tươi đẹp của học sinh khối 9 tại Trần Chuyên, cũng là lúc mở ra tương lai rộng mở phía trước để teen tiếp tục chinh phục.

Hoàng Yến

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/teen-2k10-truong-chuyen-tran-dai-nghia-boi-hoi-khoanh-khac-truong-thanh-post1743477.tpo