Ten Hag cao tay giúp MU hạ Barcelona: Khóa chặt De Jong, Xavi phải 'bó tay'

Một lần nữa, Ten Hag lại chứng tỏ được tài cầm quân dù đối thủ ở bên kia chiến tuyến là Xavi, HLV rất được trọng vọng của Barcelona.

Thêm một lần nữa, MU ngược dòng thành công trong mùa giải này và thêm một lần nữa, Erik Ten Hag chứng tỏ được tài năng cầm quân của mình. Ông thầy người Hà Lan chỉ cần 15 phút trong giờ nghỉ để giúp các học trò xoay chuyển tình thế và kết liễu Barcelona ngay tại Old Trafford để giành quyền đi tiếp tại Europa League.

Ten Hag đả bại Xavi trên băng ghế chỉ đạo

Ten Hag đả bại Xavi trên băng ghế chỉ đạo

Điểm nhấn đầu tiên mà Ten Hag tạo nên trong cuộc đối đầu với Barcelona là tìm ra điểm yếu của đối thủ. Với việc Pedri chấn thương và Gavi bị treo giò, Xavi buộc phải sử dụng Busquets và Kessie ngay từ đầu. Điều này đồng nghĩa với việc kéo bóng từ dưới lên trên của Barcelona phụ thuộc hoàn toàn vào Frenkie De Jong.

Nhận ra điều này, Ten Hag sử dụng Fred thay vì Sabitzer và chỉ giao đúng một nhiệm vụ là “quanh quẩn bên De Jong như một con muỗi”. Thực tế, ông thầy người Hà Lan đã thực hiện kế hoạch này ngay từ lượt đi nhưng chưa đem lại hiệu quả lớn bởi Gavi và Pedri vẫn có thể lùi xuống làm bóng.

Tuy nhiên, trận đấu tại Old Trafford đã khác. Công bằng mà nói, De Jong đã có một trận đấu hay nhưng Fred đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa chặt “ngòi nổ chính” của Barcelona. Không những vậy, tiền vệ người Brazil còn vượt qua chính De Jong để ghi bàn gỡ cho MU.

Fred khóa chặt De Jong và còn ghi bàn gỡ hòa cho MU

Fred khóa chặt De Jong và còn ghi bàn gỡ hòa cho MU

Cũng cần phải nói thêm rằng Fred được hưởng lợi rất nhiều bởi Ten Hag cực kỳ hiểu bộ kỹ năng của De Jong. Bởi vậy, tiền vệ người Brazil chỉ cần làm đúng theo chỉ dẫn là “lụm tiền”. Xavi biết chính xác đối thủ sẽ làm gì nhưng không có giải pháp xoay chuyển tình thế.

Điểm nhấn thứ hai Ten Hag để lại là khả năng thay người đỉnh cao. Weghorst chơi thiếu hiệu quả và bị thay bởi Antony ở đầu hiệp hai. Một phút sau, MU có bàn gỡ hòa. Tương tự như vậy là trường hợp của Sancho ở phút 67 và “Quỷ đỏ” có bàn ấn định tỉ số.

Đó có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng theo thống kê từ Opta, MU đã có 19 bàn thắng do công của các cầu thủ vào sân thay người trong mùa giải này tính trên mọi đấu trường. Con số đó chắc chắn không thể là ngẫu nhiên được và Ten Hag chắc chắn là người góp công lớn nhất.

Như trong trận đấu với Barcelona, sự xuất hiện của Antony giúp Bruno Fernandes trở lại vị trí hộ công như thường lệ. Không những vậy, ông thầy người Hà Lan còn nhắm vào vị trí của Balde. Cầu thủ này mới 19 tuổi và đã thi đấu cật lực trong suốt những phút trước đó nên dễ mắc sai lầm.

Điều đó đã đúng khi tài năng trẻ này chính là người "bỏ quên" Antony qua đó giúp tiền vệ người Brazil thoải mái tung cú đặt lòng hạ gục thủ thành Ter Stegen. Một lần nữa, Xavi lại thể hiện sự "tụt hậu" so với Ten Hag khi không nhìn nhận ra vấn đề. Bởi vậy, Barcelona thua trước MU cũng là điều dễ hiểu.

Ngọc Lâm

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/ten-hag-cao-tay-giup-mu-ha-barcelona-khoa-chat-de-jong-xavi-phai-bo-tay-c28a48838.html