Ten Hag đau đầu với phong độ của Ronaldo trước đại chiến Man City

Áp lực đè nặng lên Ronaldo trong bối cảnh phong độ tệ hại của anh đang duy trì, với một đêm khốn khổ cho ngôi sao Manchester United ở trận thua đau của Bồ Đào Nha trước đại kình địch Tây Ban Nha.

Bồ Đào Nha đã phải chịu thất bại 0-1 trong trận đấu cuối cùng ở Nations League 2022 vào rạng sáng 28-9, với tiền đạo Cristiano Ronaldo một lần nữa không thể gây ấn tượng. Anh đã tức giận ném chiếc băng đội trưởng xuống đất, trước khi bước vào đường hầm sau trận đấu.

Bàn thắng của Alvaro Morata quá đủ cho Tây Ban Nha đảm bảo ngôi đầu bảng 2 League A, hơn Bồ Đào Nha đúng 1 điểm. Ronaldo là thủ quân của đội bóng áo bã trần và đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế nhưng đã bất lực ở trận cầu quan trọng.

Ronaldo đã thi đấu tồi tệ trong mùa giải này, khi mới chỉ ghi được một bàn thắng trên mọi đấu trường cho Manchester United. Tuy nhiên, anh đã giữ được vị trí của mình trong đội tuyển quốc gia bất chấp phong độ tệ hại đó, mặc dù áp lực đang đè nặng lên vai anh ấy trên đấu trường quốc tế.

Ronaldo và đồng đội Bruno của tuyển Bồ Đào Nha vừa gánh chịu thất bại đau đớn trước Tây Ban Nha. Ảnh: CGI.

Ronaldo và đồng đội Bruno của tuyển Bồ Đào Nha vừa gánh chịu thất bại đau đớn trước Tây Ban Nha. Ảnh: CGI.

Trước cuộc đụng độ với Tây Ban Nha, tờ báo hàng đầu của Bồ Đào Nha A Bola đã kêu gọi bỏ Ronaldo, khi nói rằng anh ấy đang “mất dần ảnh hưởng” và nên giảm “khối lượng thi đấu”. Tuy nhiên, HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha Fernando Santos đã quyết định phớt lờ, vẫn tín nhiệm Ronaldo.

Đó là một quyết định không thành công khi Ronaldo phải chịu đựng một đêm tồi tệ khi Bồ Đào Nha phải chịu thất bại đầu tiên trên sân nhà trước Tây Ban Nha trong hơn 80 năm. Anh đã có một số cơ hội để ghi tên mình trên bảng tỷ số nhưng không thành công.

Một pha phản công xuất sắc của đội chủ nhà giúp họ đột nhập vào vòng cấm Tây Ban Nha, nhưng nó bị phá hỏng sau pha chạm bóng đầu tiên nặng nề của Ronaldo cho phép hàng phòng ngự đội khách cản phá. Ronaldo một lần nữa có cơ hội để ghi bàn ở đầu hiệp hai, vậy mà anh không thể đánh bại thủ môn Unai Simon từ cự ly gần. Cầu môn Tây Ban Nha mở ra một lần nữa, khi Ronaldo đối mặt Simon, nhưng một hậu vệ quay trở lại phá bóng trước lúc anh chuẩn bị sút.

Đội trưởng của Bồ Đào Nha đang có một phong độ tồi tệ. Ảnh: CGI.

Đội trưởng của Bồ Đào Nha đang có một phong độ tồi tệ. Ảnh: CGI.

Sau khi bị dẫn trước, Bồ Đào Nha đã dồn ép đối thủ và trao cho Ronaldo một cơ hội lớn khác. Thêm một lần nữa, cú sút ở góc hẹp của anh đã bị Simon cản phá, giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng đi tiếp.

Phong độ nghèo nàn của Ronaldo không phải là sự chuẩn bị lý tưởng trước trận derby Manchester vào cuối tuần này và chắc chắn không phải là điều mà HLV Erik ten Hag của Man United hy vọng từ siêu sao Bồ Đào Nha. Chiến lược gia người Hà Lan khẳng định sẽ không đối xử khác biệt với Ronaldo so với các cầu thủ tại Old Trafford.

HLV Ten Hag từng vừa đấm vừa xoa với Ronaldo: “Tôi sẽ là bạn của Ronado. Đôi khi tôi sẽ là giáo viên của anh ấy. Nó phụ thuộc vào tình hình. Như chúng ta đã biết, Ronaldo không tham gia với Man United tiền mùa giải và không ai có thể bỏ lỡ giai đoạn quan trọng này.

HLV Ten Hag nhiều lần sử dụng Ronaldo từ băng ghế dự bị. Ảnh: CGI.

HLV Ten Hag nhiều lần sử dụng Ronaldo từ băng ghế dự bị. Ảnh: CGI.

Cách chơi của Man United không phải là kiểu cũ của năm ngoái. Nó phụ thuộc vào nhu cầu, sự hợp tác và đòi hỏi nhất định của tất cả cầu thủ. Và thêm một điều khác nữa là phải đảm bảo thể lực.

Chúng tôi hài lòng với Ronaldo và tôi cũng thấy anh ấy hạnh phúc khi ở đây. Chúng tôi muốn cùng nhau làm nên một mùa giải thành công. Ngay từ đầu, tôi đã nói rằng Man United đã lên kế hoạch với Ronaldo. Ai cũng thấy trong quá trình huấn luyện, rõ ràng Ronaldo có khả năng. Tôi không cần giải thích vì sao Ronaldo là cầu thủ tuyệt vời. Anh ấy phù hợp với mọi hệ thống hoặc phong cách thi đấu”.

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ten-hag-dau-dau-voi-phong-do-cua-ronaldo-truoc-dai-chien-man-city-post700629.html