Ten Hag khẳng định Man.United không khủng hoảng

Brighton thoải mái đánh bại Man.United 3-1 ngay tại Old Trafford, khiến đội chủ nhà nhận thất bại thứ 3 chỉ sau 5 vòng đấu đầu tiên của Premier League mùa giải mới. Quỷ đỏ chưa từng bắt đầu một mùa giải vô địch Anh nào tệ như vậy trong 34 năm qua, nhưng HLV Erik ten Hag vẫn lạc quan tin vào một sự thay đổi mạnh mẽ.

Đám đông ở Old Trafford la ó các cầu thủ của họ trong suốt thời gian thi đấu sau màn trình diễn nhạt nhòa, một diễn biến được cho bị ảnh hưởng bởi việc 2 ngôi sao tấn công Antony và Jadon Sancho bị loại khỏi đội một vì lý do cá nhân, cũng như vì vô số chấn thương của các trụ cột. HLV Ten Hag thừa nhận lo ngại về kết quả của đội gần đây, nhưng khẳng định Man.United không gặp khủng hoảng, và tin rằng có thể xoay chuyển tình thế nếu tuân thủ kế hoạch.

Nhà cầm quân người Hà Lan nhấn mạnh: “Chúng ta phải đoàn kết với nhau, tuân thủ kế hoạch cũng như các quy tắc, và sau đó chúng ta có thể xoay chuyển tình thế này. Điều làm tôi khó chịu là màn trình diễn, và tôi phải xem lại cách chúng tôi chơi. Đó là về tính cách, chúng tôi phải tin chúng tôi mạnh đến mức nào, và cả đội cần gắn kết với nhau như thế nào. Các cầu thủ phải đứng lên và thể hiện bản lĩnh vì nhìn chung, trong các trận đấu, đặc biệt là trận đấu hôm nay và trận đấu với Arsenal và Forest, chúng tôi đã thấy mình có thể chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng chúng tôi cũng có một số cải tiến cần thực hiện thật nhanh”.

Tân binh Rasmus Hojlund thể hiện tốt trước khi bị bằng Anthony Martial ở phút 64.

Tân binh Rasmus Hojlund thể hiện tốt trước khi bị bằng Anthony Martial ở phút 64.

HLV Ten Hag cảm thấy tiếc sau khi VAR không cho phép tân binh Rasmus Hojlund có bàn gỡ hòa trong hiệp một. Nhưng ông đã bị người hâm mộ la ó khi thay chân sút trị giá 72 triệu bảng bằng Anthony Martial ở phút 64. Nhà cầm quân này lý giải: “Mọi người đều biết cậu ấy đến đây với một vấn đề nhỏ. Chúng tôi đã xây dựng Rasmus trong ba hoặc bốn tuần qua nhưng cậu ấy chưa sẵn sàng cho cả trận đấu, và sắp tới chúng tôi có nhiều trận phải chơi trong thời gian ngắn, vì vậy chúng tôi phải xây dựng thể lực cho cậu ấy. Nếu Rasmus chấn thương vì phải cố gắng chơi thì đó mới là điều xấu nhất”.

Ông cũng nói về việc bị người hâm mộ la ó: “Tôi nghĩ điều đó là tích cực. Bạn thấy những người hâm mộ trong khoảnh khắc đầu tiên ở Old Trafford, sự đón tiếp dành cho Hojlund thật tuyệt vời. Tôi nghĩ cậu ấy cũng đã thể hiện rất tốt. Thật tốt khi người hâm mộ đưa ra tín hiệu này, thông điệp này. Sự ủng hộ như vậy sẽ mang lại niềm tin cho Rasmus”.

Ten Hag cũng nhanh chóng bác bỏ ý kiến cho rằng những tiếng la ó là dành cho Martial, người đã gặp khó khăn trong việc tạo ra ảnh hưởng sau khi vào sân: “Tôi nghĩ nguyên nhân là do Rasmus Hojlund rời sân. Tôi nghĩ Anthony Martial năm ngoái mỗi khi ra sân, cậu ấy đều có tác động rất tích cực đến các trận đấu. Chúng tôi thậm chí gần như không thua trận nào khi có Anthony trên sân. Nếu sung sức, Anthony chắc chắn sẽ đóng góp nhiều cho đội”.

PHI SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ten-hag-khang-dinh-manunited-khong-khung-hoang-post705955.html