Ten Hag: 'Thẻ đỏ của Rashford đã làm thay đổi mọi thứ'

HLV Erik ten Hag chỉ trích quyết định rút thẻ đỏ dành cho Marcus Rashford là quá khắc nghiệt, và cho rằng những diễn biến tiếp theo dẫn đến trận thua ngược đau đớn 3-4 trên sân FC Copenhagen cũng phần nào khái quát về một giai đoạn kém may mắn của Quỷ đỏ.

HLV Erik ten Hag chỉ trích quyết định rút thẻ đỏ dành cho Marcus Rashford là quá khắc nghiệt.

HLV Erik ten Hag chỉ trích quyết định rút thẻ đỏ dành cho Marcus Rashford là quá khắc nghiệt.

Man.United dẫn trước 2-0 trong vòng nửa giờ ở thủ đô Đan Mạch sau khi Rasmus Hojlund lập cú đúp vào lưới CLB cũ của mình. Nhưng chiếc thẻ đỏ dành cho Marcus Rashford sau khi xem xét VAR ở phút 42 đã thay đổi cục diện trận đấu. Copenhagen đã tận dụng tối đa 13 phút bù giờ vào cuối hiệp một để san bằng tỉ số nhờ công của Mohamed Elyounoussi, và quả phạt đền của Diogo Goncalves.

Bruno Fernandes khôi phục lại vị trí dẫn đầu cho Man.United từ chấm phạt đền ở phút 69, nhưng nhà vô địch Đan Mạch đã ghi 2 bàn trong 10 phút cuối nhờ công của Lukas Lerager và Roony Bardghji để giành chiến thắng đầu tiên tại Champions League kể từ năm 2016. Phía ngược lại, thất bại thứ 3 trong 4 trận khiến Man.United đứng cuối bảng A.

HLV Ten Hag không hài lòng với việc Rashford bị trọng tài Donatas Rumsas truất quyền thi đấu khi giẫm đế giày vào ống chân đối thủ, nhưng động tác của tiền đạo người Anh không có vẻ gì mang tính triệt hạ. Và ông tin rằng cả 2 bàn thắng cuối hiệp 1 của Copenhagen lẽ ra không xảy ra, vì đã có lỗi việt vị ở bàn đầu tiên trong khi Harry Maguire không thể bị thổi phạt đền khi đối thủ đá bóng vào tay anh. “Thẻ đỏ thật khắc nghiệt. Rashford chỉ cố gắng giành bóng”, Ten Hag nói: “Chúng tôi đã chơi rất tốt cho đến khi nhận được chiếc thẻ đỏ. Chiếc thẻ đỏ đã thay đổi mọi thứ. Sau đó, chúng tôi để thủng lưới 2 bàn đáng lẽ không bao giờ được tính - bàn đầu tiên là việt vị, cầu thủ của họ đứng trước Andre Onana, và quả phạt đền rất gây tranh cãi”.

Man.United thua ngược 3-4 tại FC Copenhagen dù đã chơi 30 phút đầu hay nhất mùa giải.

Man.United thua ngược 3-4 tại FC Copenhagen dù đã chơi 30 phút đầu hay nhất mùa giải.

Ten Hag nói thêm: “Tôi rất thất vọng với những quyết định này, 3 quyết định khó khăn như vậy đã chống lại chúng tôi. Nhưng không chỉ đêm nay. Ở thời điểm này, chúng tôi đang ở trong một mùa giải mà chúng tôi phải đối mặt với nhiều quyết định chống lại mình. Tôi chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ thay đổi. Một mùa giải còn dài và đến một lúc nào đó nó sẽ có lợi cho chúng tôi”.

Man.United hiện đã thua 9 trong số 17 trận trên mọi đấu trường mùa này. Kết quả này cũng đánh dấu lần đầu tiên tại đấu trường châu Âu, Quỷ đỏ thua một trận khi dẫn trước với cách biệt nhiều hơn 1 bàn - họ thắng tới 78 lần và chỉ hòa 2 lần trước đó. Tuy nhiên, Ten Hag khẳng định nhìn thấy những dấu hiệu lạc quan, đặc biệt là 30 phút đầu tiên tại Copenhagen có lẽ là màn trình diễn hay nhất của họ trong mùa giải này.

“Tôi đã thấy rất nhiều điều tích cực từ trận đấu này nhưng cuối cùng, chúng tôi có thể đã mất tập trung”, Ten Hag đánh giá thêm: “Các cầu thủ tất nhiên rất thất vọng vì chúng tôi chơi rất tốt, khởi đầu trận đấu quá tốt, những phút giây đẹp nhất trong mùa giải. Ngoài ra, với 10 người, chúng tôi vẫn kiểm soát trận đấu, chúng tôi đã làm đúng nhiều điều. Chúng tôi đã chiến đấu rất chăm chỉ, chơi rất tốt nhưng vẫn không có được một điểm. Bóng đá là một trò chơi của những sai lầm. Trong cả mùa giải, có rất nhiều quyết định chống lại chúng tôi, nhưng lần nào cũng có tinh thần và tính chiến đấu”.

Bayern Munich là đội đầu tiên giành vé tại bảng A. Man.United hiện đang đứng cuối với 3 điểm, nhưng chỉ kém 1 điểm so với Galatasaray và Copenhagen. Bây giờ Quỷ đỏ phải đánh bại Galatasaray ở Istanbul vào cuối tháng này, cũng như khi chào đón Bayern Munich tại Old Trafford trong trận đấu cuối cùng để nỗ lực giành lấy suất vào vòng 1/8.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ten-hag-the-do-cua-rashford-da-lam-thay-doi-moi-thu-post713365.html