Tên trộm đục thủng bức tường bê tông, trộm số tài sản trị giá 500 tỷ đồng

Vụ trộm diễn ra trót lọt khiến chủ nhà vô cùng hoang mang.

Los Angeles – Một vụ trộm táo tợn như phim Hollywood vừa được các hãng tin quốc tế đưa tin, khi những tên trộm đã đào hẳn một đường hầm xuyên qua bức tường bê tông để đột nhập vào một cửa hàng trang sức ở trung tâm thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ. Tổng giá trị tài sản bị đánh cắp lên tới 20 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 500 tỷ đồng

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 tối ngày 13 tháng 4, tại cửa hàng Love Jewels nằm ở số 500 South Broadway, ngay trung tâm Los Angeles. Theo điều tra ban đầu từ Sở Cảnh sát Los Angeles, thủ phạm đã sử dụng một đường hầm được đào thủ công để tiếp cận phía sau cửa hàng. Điểm đặc biệt là đường hầm này được khoét xuyên qua bức tường của một rạp hát bỏ hoang nằm kế bên, sau đó tiếp tục xuyên thủng bức tường gạch kiên cố để vào bên trong cửa hàng.

Camera an ninh tại hiện trường cho thấy một lỗ hổng lớn trên tường – chính là nơi nhóm trộm đã đột nhập. Tuy nhiên, đoạn phim ghi hình không đầy đủ vì hệ thống CCTV đã nhanh chóng bị ngắt. Đặc biệt, trong suốt thời gian diễn ra vụ trộm, không một tín hiệu báo động nào được phát ra, cho thấy nhóm trộm đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, chuyên nghiệp và có thể đã vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống an ninh trước khi hành động.

Chỉ đến sáng hôm sau, khi nhân viên đến mở cửa làm việc, vụ việc mới được phát hiện. Toàn bộ tài sản trong hai két sắt lớn của cửa hàng đều biến mất. Các vật phẩm bị đánh cắp bao gồm tiền mặt, vàng, đồng hồ đắt tiền, vòng cổ và nhiều món đồ trang sức giá trị khác.

Chia sẻ với báo chí, đại diện cửa hàng cho biết họ tin rằng nhóm trộm đã lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước, thậm chí có thể đã dành ra cả tuần để đào hầm từng chút một vào ban đêm. “Chúng có thể đã ra vào rạp hát bỏ hoang mỗi đêm để đào, cho đến khi đường hầm đủ rộng để chui qua", nhân viên cửa hàng suy đoán.

Sau khi hoàn tất phi vụ, các nghi phạm được cho là đã rời khỏi hiện trường qua chính con đường hầm này và lên một chiếc xe tải Chevrolet đậu ở ngõ phía sau để tẩu thoát. Không có nhân chứng trực tiếp, cũng không có hình ảnh nhận diện vì hệ thống giám sát đã bị phá hoại.

Con trai của chủ cửa hàng – người đã gắn bó với Love Jewels hơn hai thập kỷ – không giấu được sự đau xót: “Cha tôi đã dành hơn 20 năm để tích lũy từng món đồ trong cửa hàng, nhưng tất cả đã mất chỉ sau một đêm. Chúng tôi cất giữ tất cả trong két sắt, nhưng giờ thì chẳng còn lại gì". Anh cũng nghi ngờ rằng một trong những tên trộm có thể là thợ khóa chuyên nghiệp vì két sắt bị mở ra một cách quá dễ dàng.

Đáng chú ý, cửa hàng Love Jewels không hề có bảo hiểm cho số tài sản bị mất – một cú sốc tài chính lớn đối với gia đình chủ sở hữu. Hiện tại, họ đã treo thưởng 100.000 đô la Mỹ (khoảng 3,24 triệu Đài tệ) cho bất kỳ ai cung cấp được manh mối dẫn đến việc bắt giữ thủ phạm.

Sở Cảnh sát Los Angeles đang phối hợp với lực lượng liên bang để điều tra vụ án. Các chuyên gia pháp y đã tiến hành kiểm tra hiện trường, thu thập dấu vết ADN và dấu vân tay, với hy vọng truy tìm được manh mối từ đường hầm và các vật dụng bị bỏ lại.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/ten-trom-duc-thung-tuong-be-tong-trom-so-tai-san-tri-gia-500-ty-dong-202504181706235611.html