Tết ấm tình thân với trẻ mồ côi

Với nhiều hoạt động thiết thực, những ngày giáp Tết, các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã dành nhiều sự quan tâm, sẻ chia đến với trẻ em mồ côi. Những món quà mang hơi ấm tình thân đến với các em thời điểm này không chỉ giúp các em có thêm điều kiện để đón Tết đủ đầy, mà còn là sự trao gửi hi vọng vào một năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Bà Đàm Ngọc Yến tặng quà cho trẻ mồ côi do bà nhận đỡ đầu. Ảnh: Minh Quang

Bà Đàm Ngọc Yến tặng quà cho trẻ mồ côi do bà nhận đỡ đầu. Ảnh: Minh Quang

Đinh Xuân Hưng, cậu bé dân tộc Mường, xã Quảng Lạc (huyện Nho Quan) mới tròn 15 tuổi. Thế nhưng Hưng đã phải trở thành chỗ dựa cho em trai 11 tuổi từ cách đây 2 năm, sau khi cả bố và mẹ đều qua đời đột ngột. Hưng kể, bố mẹ cháu đều làm ruộng. Công việc vất vả, thu nhập lại thấp nên cuộc sống của gia đình cũng ở mức đủ ăn.

Dẫu chưa có điều kiện kinh tế tốt, song bố mẹ vẫn dành sự quan tâm nhất cho cả hai anh em cháu. Gia đình luôn rộn rã tiếng cười, niềm vui. Thế rồi bố cháu đột ngột qua đời, chỉ 8 tháng sau đó, mẹ cháu cũng bỏ chúng cháu mà đi sau một lần bị cảm, chúng cháu trở thành mồ côi.

Hưng và em trai được bác gái đón về nuôi. Nhưng cuộc sống của gia đình chị Đinh Thị Hiên, bác của Hưng cũng không khá giả gì. Chị Hiên bị bệnh tim, chồng chị mất sớm để một mình chị chăm lo cho 3 đứa con nhỏ. Giờ, lại chăm sóc thêm cho 2 đứa cháu côi cút.

"Khó khăn thêm khó khăn, nhưng mình là người thân ruột thịt của cháu nên có khó khăn mấy cũng phải cưu mang hai cháu. Nhưng thật may mắn cho mình, cuộc sống còn nhiều điều kỳ diệu lắm, đồng hành cùng với mình trong những năm qua, còn có sự quan tâm của chính quyền, bà con lối xóm và đặc biệt là sự đùm bọc của doanh nhân Đàm Ngọc Yến. Chị Yến đã nhận đỡ đầu cho hai cháu cho đến khi 18 tuổi"- chị Hiên nói.

Đinh Hồng Minh, cô bé mồ côi quê ở xã Gia Phương (huyện Gia Viễn) năm nay học lớp 9. Hồng Minh kể rằng, trước đây, mẹ của em sức khỏe yếu, mọi việc lớn nhỏ trong nhà trông đợi cả vào bố. Anh trai em là người khuyết tật, nhưng anh ham học và kiên trì.

Vì thế, anh theo học lên tới cấp 3. Bằng chiếc xe đạp điện, bạn của anh trai em đã giúp anh đến trường mỗi ngày. Những chuyến xe ấy không chỉ chở anh tới trường mà còn chở biết bao khát vọng của anh trai em cho một tương lai ở phía trước. Cuộc sống của gia đình Minh tuy còn khó khăn nhưng cũng ắp đầy hạnh phúc.

Nhưng rồi biến cố bắt đầu ập tới. Mẹ Minh qua đời sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Học xong THPT, anh trai của Hồng Minh dự định sẽ theo học về công nghệ máy tính, vì nghề này phù hợp với tình trạng sức khỏe và niềm đam mê của anh. Nhưng rồi mọi ước mơ đều dang dở. Anh trai em cũng qua đời sau một tai nạn giao thông.

Một ngày nọ, bố của Hồng Minh phát hiện bị bệnh ung thư. Người đàn ông trải qua nhiều sóng gió ấy đã bật khóc như mưa, ông không lo cho ông, ông lo cho cô con gái nhỏ sẽ cô đơn trong cuộc đời. Ông cố gắng chống chọi với bệnh tật, nhưng không thành. Ông đã về với vợ và con trai.

Mặc dù kinh tế còn khó khăn, nhưng hai bên nội, ngoại, người thân, các cấp chính quyền và cộng đồng đã không để Hồng Minh cô đơn và thiếu thốn. Em luôn nhận được sự đồng hành cả về vật chất và động viên về tinh thần. Ngôi nhà tuyềnh toàng chỉ còn là kỷ niệm, là nơi lưu giữ những hình ảnh về bố mẹ, về anh trai em.

Giờ Hồng Minh đã được sống trong một ngôi nhà khang trang, kiên cố, được xây dựng từ sự sẻ chia của các nhà hảo tâm. Hồng Minh được họ hàng dạy dỗ, uốn nắn và được đến trường. Những dịp tết đến xuân về, ngoài những món quà thiết thực, Minh còn nhận được sự quan tâm, động viên và chở che của cộng đồng để em không còn cảm thấy cô đơn.

Bà Đàm Ngọc Yến, Chủ doanh nghiệp vàng bạc Quang Hưng là một trong những nhà hảo tâm nặng lòng với công tác nhân đạo từ thiện và là người có nhiều đóng góp trong việc nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Cận kề Tết nguyên đán bao giờ cũng là thời điểm bận rộn đối với bà Yến.

Năm nay, bên cạnh việc chuẩn bị khoảng 200 suất quà tặng cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện, bà Yến còn sắm sửa quần áo để trao tận tay cho 5 đứa trẻ mồ côi mà bà đã nhận nuôi dưỡng từ nhiều năm nay.

Bà Yến bảo rằng, bà vốn là con nhà nghèo. Bởi vậy, những nhọc nhằn, vất vả, nhất là những mối lo vào dịp tết đến của các gia đình nghèo thì bà luôn thấu hiểu. Bây giờ cuộc sống của bà đã tốt hơn, có cơ hội được chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm nguồn lực, thêm niềm tin để vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

"Đặc biệt, niềm hạnh phúc và xúc động nhất đối với tôi là được chia sẻ, yêu thương những đứa trẻ mồ côi. Hiện nay, tôi đang hỗ trợ nuôi dưỡng 5 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/trẻ/tháng. Số tiền không lớn song chắc hẳn cũng phần nào giúp các cháu trang trải thêm cho học tập. Sự tiến bộ trong học tập, tinh thần lạc quan và nghị lực vươn lên trong cuộc sống được các cháu bồi đắp mỗi năm đó chính là niềm hạnh phúc đối với tôi"- bà Đàm Ngọc Yến chia sẻ.

Ông Bùi Trọng Kỳ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp luôn là cầu nối những tấm lòng nhân ái đến với những hoàn cảnh dễ bị tổn thương trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong hành trình chia sẻ yêu thương ấy, trẻ em luôn là đối tượng nhận được sự quan tâm, yêu thương và giúp đỡ của cộng đồng.

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 200 địa chỉ nhân đạo, trong đó có trên 100 đối tượng là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như mồ côi, tàn tật, gia đình khó khăn… được các nhà hảo tâm nuôi dưỡng hàng tháng, với mức hỗ trợ từ 300 nghìn đồng trở lên.

Những ngày này, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã tích cực kết nối để lan tỏa yêu thương của cộng đồng đến với mọi trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đào Hằng

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tet-am-tinh-than-voi-tre-mo-coi/d20220124192937611.htm