Tết của con nuôi đồn biên phòng

Đang trong thời gian nghỉ Tết, nhưng hằng ngày Vàng Ló Hừ và Kỳ Hừ Đư, con nuôi Đồn Biên phòng Pa Ủ, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu vẫn tranh thủ ôn bài.

Hai em Hừ và Đư đều sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ, được BĐBP đón về nuôi dưỡng, giáo dục. Mấy năm gần đây, các em đều đón Tết tại đơn vị biên phòng.

Trong sắc xuân, khuôn viên của tổ công tác biên phòng bản Mù Chi, Đồn Biên phòng Pa Ủ đẹp như một bức tranh. Đồn có ao cá, vườn rau, nhiều loại cây trái và ở đây luôn đầy ắp tiếng cười nói. Cũng như nhiều đứa trẻ khác, dịp Tết các em được các bố BĐBP mua cho quần áo mới, được quây quần bên nồi bánh chưng... Trong câu chuyện vui đầu xuân, Thiếu tá QNCN Vũ Văn Luyến, Tổ trưởng Tổ công tác Biên phòng bản Mù Chi cho biết: “Hai con Hừ và Đư đều học lớp 4, Trường Tiểu học Pa Ủ. Do tổ công tác ở gần trường học nên các con được bố trí ăn ở, sinh hoạt ở đây để thuận lợi đến lớp mỗi ngày. Nay là năm thứ 3 các con được đón Tết với chúng tôi”.

Hai em Vàng Lò Hừ và Kỳ Hừ Đư là con nuôi Đồn Biên phòng Pa Ủ được các bố BĐBP dạy gói bánh chưng.

Hai em Vàng Lò Hừ và Kỳ Hừ Đư là con nuôi Đồn Biên phòng Pa Ủ được các bố BĐBP dạy gói bánh chưng.

Cả Hừ và Đư đều là con em đồng bào dân tộc La Hủ sinh sống ở vùng đất biên cương này. Hai em sớm gặp cảnh bất hạnh khi cha, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, rồi lần lượt qua đời. Thời gian đầu, các em được người thân trong dòng họ đưa về cưu mang. Thế nhưng do điều kiện kinh tế các gia đình đều khó khăn, hai em có nguy cơ phải bỏ dở việc học tập. Khi nắm được thông tin hoàn cảnh của hai em, chỉ huy Đồn Biên phòng Pa Ủ đã bàn bạc, thống nhất trong toàn đơn vị nhận Hừ và Đư làm con nuôi. Sau đó, được sự đồng ý của chính quyền địa phương, đại diện hai gia đình, đơn vị đã đón các em về nuôi ăn học. Từ khi về ở Tổ công tác Biên phòng bản Mù Chi, Hừ và Đư được cán bộ, chiến sĩ chăm lo ăn uống, sinh hoạt như những chiến sĩ biên phòng. Chính vì vậy mà nhìn các em chững chạc hơn các bạn cùng trang lứa. Có lẽ do cùng cảnh đời nên hai em rất thấu hiểu, yêu thương nhau. Ngoài giờ lên lớp, cả hai bảo nhau tự ôn bài, phụ giúp cán bộ, chiến sĩ BĐBP những việc nhỏ tại khuôn viên tổ công tác. “Khi mới về đây, các con gầy guộc, nhút nhát, nhưng giờ đã cao lớn hơn hẳn các bạn cùng lớp. Qua trao đổi với giáo viên phụ trách lớp và thực tế hằng ngày cho thấy hai con học tập, sinh hoạt tiến bộ lên nhiều”-Thiếu tá QNCN Vũ Văn Luyến khẳng định.

Được biết, đến nay các đơn vị trong lực lượng BĐBP đã nhận 355 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa bàn biên giới làm con nuôi đồn biên phòng. Năm 2021, có 173 cháu ở lại đón Tết cùng bộ đội. Bộ tư lệnh BĐBP đã trích quỹ hỗ trợ mỗi cháu con nuôi đồn biên phòng 1 triệu đồng và quà tặng trị giá 500 nghìn đồng.

Bài và ảnh: VIẾT LAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tet-cua-con-nuoi-don-bien-phong-651728