Tết của những 'chiến sĩ' ngành Y Lâm Đồng
Tết đến mang theo niềm vui đoàn viên nhưng trong các bệnh viện, nhịp làm việc không hề ngơi nghỉ. Những ca trực xuyên đêm, những tình huống cấp cứu bất ngờ vẫn diễn ra, nơi các y bác sĩ lặng thầm giữ sự sống để mùa xuân của Nhân dân được trọn vẹn.

Bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên, khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông theo dõi, chăm sóc cho bệnh nhân
Tết không nghỉ của những khoa “đầu sóng”
Những ngày cuối năm, tại khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông gần như không có khái niệm “chậm nhịp”. Bệnh nhân nặng, bệnh nhân có bệnh nền, đặc biệt là những ca chạy thận nhân tạo vẫn đều đặn vào viện theo lịch. Với họ, Tết không thể là lý do để tạm dừng điều trị.
Bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông đã quen với nhịp làm việc ấy suốt nhiều năm. Những ngày 28, 29 Tết, anh và đồng nghiệp vẫn túc trực đầy đủ, kiểm tra máy móc, theo dõi sát từng diễn biến nhỏ của bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên, khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông theo dõi, chăm sóc cho bệnh nhân
Trong khi ngoài kia, người người nhà nhà tất bật sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa thì trong phòng chạy thận, tiếng máy lọc máu vẫn đều đặn vang lên. “Bệnh nhân chạy thận không thể chờ qua Tết mới điều trị. Chỉ cần bỏ một buổi lọc máu là nguy cơ biến chứng rất cao. Vì vậy, Tết với chúng tôi là trực đủ, làm kỹ và thận trọng như những ngày thường”, bác sĩ Nguyên chia sẻ.

Tại khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil, bác sĩ Nguyễn Công Duy cũng bước vào những ca trực Tết quen thuộc. Hơn 10 năm gắn bó với đơn vị cũng là từng ấy năm anh đón Tết trong bệnh viện nhiều hơn ở nhà.
“Cứ đến giáp Tết là lượng bệnh nhân cấp cứu tăng rõ rệt, nhất là tai nạn giao thông, ngộ độc rượu,... Ca trực Tết vì vậy luôn căng thẳng, không cho phép lơ là phút nào. Với chúng tôi, Tết trọn vẹn nhất là khi Nhân dân khỏe mạnh, bình an”, bác sĩ Duy chia sẻ.

Mang Tết đến bệnh viện
Không chỉ tập trung cho công tác chuyên môn, những ngày giáp Tết, Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil cũng cố gắng mang không khí xuân đến gần hơn với người bệnh.
Từ sảnh vào đến các khoa phòng, cành mai, cành đào, tiểu cảnh Tết được trang trí giản dị nhưng ấm cúng, phần nào giúp người bệnh và người nhà vơi đi nỗi lo khi phải ở lại bệnh viện trong những ngày đặc biệt này.

Chị Đặng Thị Thủy và con lưu lại khoảnh khắc cùng nhân viên y tế bên tiểu cảnh Tết trong bệnh viện
Tại khoa Nhi, chị Đặng Thị Thủy, xã Đắk Mil có con đang điều trị tại đây, xúc động chia sẻ, dù không được về nhà đón Tết nhưng không khí Tết trong bệnh viện đã tiếp thêm tinh thần cho cả gia đình.
Nhìn bệnh viện được trang trí Tết, các y bác sĩ động viên, hỏi han thường xuyên, tôi cảm thấy bớt lo lắng hơn. Con tôi cũng vui hơn khi ở viện.
Chị Đặng Thị Thủy, xã Đắk Mil
Chia sẻ về công tác chăm lo người bệnh dịp Tết, bác sĩ Nguyễn Đăng Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch trực Tết từ sớm, bảo đảm đủ nhân lực, thuốc men, trang thiết bị cho công tác cấp cứu, điều trị.

Các y, bác sĩ duy trì ca trực, bảo đảm công tác khám chữa bệnh những ngày giáp Tết
“Dịp Tết, áp lực công việc tăng cao nhưng chúng tôi xác định không để bị động. Bên cạnh chuyên môn, việc tạo không khí Tết trong bệnh viện cũng rất quan trọng, giúp người bệnh yên tâm điều trị, giúp cán bộ y tế thêm động lực hoàn thành nhiệm vụ”, bác sĩ Trung nhấn mạnh.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tet-cua-nhung-chien-si-nganh-y-lam-dong-424443.html













