Tết của những học viên đặc biệt

Để học viên yên tâm điều trị trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, các cán bộ, nhân viên Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, chăm lo cả về vật chất và tinh thần, giúp học viên được đón Tết một cách đầm ấm, đầy đủ.

Học viên Cơ sở Điều trị nghiện ma túy giao lưu bóng chuyền.

Học viên Cơ sở Điều trị nghiện ma túy giao lưu bóng chuyền.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, hơn 1.500 học viên đang học tập, chữa trị cai nghiện tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh quây quần gói bánh chưng, cùng nhau mổ lợn, tạo không khí ấm cúng, lưu giữ những nét truyền thống văn hóa dân tộc. Các khu, phòng đều được trang trí băng rôn, lời chúc, câu đối, cành đào do các học viên tự tay thiết kế. Xuyên suốt từ ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 3 Tết là chuỗi các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, với các môn bóng đá, bóng chuyền da, trò chơi dân gian, cờ tướng, cờ vua... thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ và học viên.

Trao đổi với ông Đoàn Văn Tứ, Giám đốc Cơ sở Điều trị cai nghiện ma túy tỉnh, được biết: Tết Nguyên đán năm nay, Cơ sở tổ chức cho người nhà thăm thân học viên trong giờ hành chính từ ngày 18 đến 21/1; các học viên được nghỉ lao động sản xuất từ ngày 18 đến 29/1 (24/12 đến 5/1 âm lịch). Trong dịp Tết, mỗi học viên được hỗ trợ 200.000 đồng theo chế độ của tỉnh và nhận 100.000 đồng từ quỹ của nguồn lao động sản xuất của Cơ sở. Đồng thời, khẩu phần ăn của học viên tăng gấp 4 - 5 lần so với ngày thường, bảo đảm có đầy đủ các món ăn đặc trưng trong ngày Tết.

Cùng với các hoạt động vui Xuân, Cơ sở đã tăng cường công tác bảo vệ, quản lý, huy động tối đa lực lượng trực tại chỗ, trực 24/24 giờ. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng an ninh các xã Chiềng Ban, Chiềng Mung (Mai Sơn), phường Chiềng Sinh (Thành phố) để tuần tra canh gác, triển khai quy chế phối hợp chung, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và ở cơ sở. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cũng được quan tâm; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thuốc thông thường, dụng cụ, phương tiện cấp cứu; triển khai phương án phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Bà Trần Thị Suốt, cán bộ Phòng Cai nghiện Tự nguyện cho biết: Ngoài việc đảm bảo trực 24/24 giờ, chúng tôi thường xuyên trò chuyện, tâm sự, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học viên, động viên các học viên yên tâm chữa trị. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới học viên có hoàn cảnh khó khăn, học viên không có người nhà tới thăm trong những ngày Tết. Cùng với đó, chúng tôi duy trì hoạt động tuyên truyền, giáo dục để các học viên thấy được giá trị của sức lao động, yêu thương, có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội.

Học viên Lương Thị Khuyên (Mộc Châu) tâm sự: 8 tháng trước, tôi được đưa vào Cơ sở để bắt đầu điều trị 2 năm. Ngay từ những ngày đầu, tôi nhận được sự quan tâm, bảo ban ân cần từ các cán bộ của Cơ sở, được hướng dẫn học tập, lao động sản xuất, điều trị. Nhất là trong những ngày Tết, tôi được động viên, xác định tư tưởng, yên tâm điều trị và đón Tết tại đây. Tôi còn được tham gia vào đội văn nghệ xung kích, thường xuyên tập luyện, biểu diễn, giao lưu trong các dịp Lễ, Tết. Chính những điều đó đã giúp tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà và thêm nghị lực để điều trị để sớm hòa nhập với cộng đồng. Còn học viên Hoàng Văn Hà (Mai Sơn) cho biết. Trong không khí Tết đầm ấm, đầy đủ ở Cơ sở, tôi cũng như các học viên khác trong phòng cảm thấy tinh thần thêm phấn khởi, động viên nhau cố gắng điều trị, học nghề thật tốt. Chỉ còn vài tháng là hết thời gian điều trị, tôi hi vọng sau khi trở lại địa phương sẽ có công việc ổn định, có thể tự nuôi bản thân và gia đình, trở thành một người công dân tốt.

Hy vọng rằng, mùa Xuân mới với sự quan tâm của các cấp, các ngành, tình cảm ấm áp của các cán bộ, nhân viên Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh sẽ giúp các học viên được tiếp thêm niềm tin, nghị lực, quyết tâm điều trị thành công, sớm được trở về với gia đình, có cuộc sống hạnh phúc.

Lê Hạnh (CTV)

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/tet-cua-nhung-hoc-vien-dac-biet-28852