Tết để về nhà

PTĐT - Ngày Tết, không đâu bằng có một mái nhà ấm cúng, một quê hương chờ sẵn để trở về. Đó là không khí của những ngày cuối năm, mọi người quây quần cùng gia đình, cha mẹ, anh chị em để tâm sự về cuộc sống, công việc của năm cũ đã qua, dự định cho năm mới.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, phóng viên Báo Phú Thọ có cuộc trò chuyện với Trung tá Hoàng Trung Kiên-Sĩ quan Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam và VĐV Nguyễn Thùy Linh-Đội tuyển cầu lông Quốc gia.

Trung tá Hoàng Trung Kiên.

Trung tá Hoàng Trung Kiên.

Phóng viên: Anh Kiên và Linh có thể chia sẻ về công việc của mình trong năm vừa qua?
Trung tá Hoàng Trung Kiên: Hiện tôi đang công tác tại Cục GGHB Việt Nam, Bộ Quốc phòng. Tháng 7/2019, tôi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai thực hiện nhiệm vụ sĩ quan tham mưu tác chiến tại Phòng Tác chiến của lực lượng quân sự Phái bộ GGHB của Liên hợp quốc tại Trung Phi. Nhiệm vụ chính của tôi là tổng hợp, phân tích các báo cáo và tình huống tác chiến của các phòng chức năng, phân khu, đơn vị quân sự thuộc phái bộ. Kết quả tổng hợp, phân tích này được báo cáo lên chỉ huy quân sự cấp cao của phái bộ và các cơ quan chức năng của LHQ tại New York - Mỹ, làm cơ sở để đưa ra các mệnh lệnh tác chiến đối với các đơn vị, bộ phận trong lực lượng quân sự của phái bộ. Trước đó, năm 2015, là năm đầu tiên tôi nhận nhiệm vụ tham gia lực lượng GGHB của LHQ.

VĐV Nguyễn Thùy Linh.

VĐV Nguyễn Thùy Linh.

VĐV Nguyễn Thùy Linh:

Em bắt đầu chơi cầu lông từ năm lớp 4. Đến năm lớp 5 em tập luyện theo hướng chuyên nghiệp. Đây cũng là thời gian em có chuyến tập huấn xa nhà đầu tiên tại Trung Quốc. Mười mấy năm theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp là từng đó năm em xa nhà để tham gia các đợt tập huấn và các giải đấu. Đến giờ là VĐV đội tuyển Quốc gia, song song với việc là sinh viên Khoa huấn luyện, lớp Cầu lông tại Đại học TDTT Từ Sơn, Bắc Ninh thì thời gian xa nhà còn nhiều hơn. Nhưng năm vừa rồi, do tình hình dịch bệnh, tất cả các giải đấu quốc tế đều bị hoãn nên em có nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Phóng viên: Đều là những người thường xuyên phải đi công tác xa, có năm anh Kiên và Linh không được đón Tết Nguyên đán cùng người thân. Cảm giác khi đó như thế nào?

VĐV Nguyễn Thùy Linh:

Một năm thi đấu của em thường có khoảng hơn 10 giải quốc tế. Chị cứ tưởng tượng vali quần áo cũng như dụng cụ tập luôn được sắp sẵn để sẵn sàng lên đường. Bận rộn suốt cả năm, nhưng may mắn năm nào em cũng kịp trở về đón Tết cùng gia đình. Có chuyến thi đấu cận Tết nhất là năm 2020, Giải Thái Lan mở rộng, cả đoàn kết thúc giải và trở về nhà vào đúng ngày 28 Tết. Nhưng có những đợt thi đấu tại châu Âu vào dịp đón năm mới, em cũng thấy nước ngoài có những nét khác biệt trong phong tục tập quán văn hóa so với nước mình. Năm mới ở các nước chủ yếu là dành cho gia đình, nhưng họ không có không khí nhộn nhịp, chuẩn bị sắm sửa như Tết cổ truyền của Việt Nam.

Trung tá Hoàng Trung Kiên:

Tôi may mắn được cấp trên phân công công tác tại Cục Đối ngoại trước đây và sau này được phân công sang Cục GGHB Việt Nam, có dịp được đi học tập, công tác và thực hiện nhiệm vụ tại nhiều nơi trên thế giới. Trong số những lần đi công tác, học tập như vậy, có hai lần tôi đón Tết tại nước ngoài (năm 2011 và năm 2019). Việc đón Tết Nguyên đán xa quê hương ban đầu mang đến cảm giác khác lạ vì phải xa gia đình, nên có chút buồn. Tuy nhiên, cùng với sự chia sẻ, động viên của các đồng đội và gia đình thì cảm giác đó qua đi nhanh chóng, thay vào đó và động lực mới để tiếp tục phấn đấu sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về với gia đình, đồng đội. Tuy nhiên, với tôi đón Tết ở một đất nước xa xôi cũng là một trải nghiệm thú vị không phải ai cũng có thể trải qua.

Phóng viên: Như chia sẻ của anh Kiên, anh đã hoàn thành nhiệm vụ và được trở về gia đình trong những ngày giáp Tết, cảm xúc của anh khi ngồi trên chuyến bay trở về quê hương như thế nào?

Trung tá Hoàng Trung Kiên:

Sau hơn 1 năm từ lần về phép gần nhất (tháng 11/2019 và đón Tết cổ truyền tại Phái bộ), được trở về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ GGHB tại Cộng hòa Trung Phi ngay trước dịp Tết Nguyên đán, cảm giác của tôi thực sự là rất vui và xúc động. Để có thể trở về Việt Nam đúng vào dịp trước Tết Nguyên đán là cả một câu chuyện rất dài, với sự hỗ trợ từ nhiều cơ quan trong nước và các cơ quan của Liên hợp quốc. Hiện tại, tôi thực sự rất vui và háo hức được đón Tết với gia đình, với đồng đội và bạn bè sau một thời gian dài xa cách.

Phóng viên: Anh Kiên và Linh đều có cơ hội được trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới nhân dịp đón năm mới, nhưng với hai người Tết Nguyên đán có ý nghĩa như thế nào?

VĐV Nguyễn Thùy Linh giúp bà nội chuẩn bị các món ăn trong dịp Tết.

VĐV Nguyễn Thùy Linh giúp bà nội chuẩn bị các món ăn trong dịp Tết.

VĐV Nguyễn Thùy Linh:

Như em chia sẻ về những lần đón năm mới tại nước ngoài, em không thấy được cái nhộn nhịp, rộn ràng như ở Việt Nam. Đối với em thì ngày Tết là ngày quan trọng nhất trong năm. Cả một năm xa cách, nhiều gia đình chỉ chờ đến Tết để sum vầy, cả gia đình chuẩn bị, sắm sửa đồ đạc, trang hoàng nhà cửa. Với em cũng vậy, Tết là dịp để được về với gia đình được gặp gỡ họ hàng, bạn bè để được hưởng không khí đầm ấm, quây quần, thưởng thức những món ăn truyền thống… em cảm nhận không ở đâu bằng nhà mình, bằng quê hương mình, nhất là khi Tết đến Xuân về.

Anh Hoàng Trung Kiên:

Đối với tôi, Tết Nguyên đán rất có ý nghĩa, vì đó là thời gian đại gia đình được sum vầy, được gặp gỡ các thành viên để chia sẻ, tổng kết những niềm vui, nỗi buồn trong một năm và đặt ra những mục tiêu cho một năm tiếp theo để phấn đấu. Dịp Tết năm nay còn ý nghĩa hơn sau khoảng thời gian cả gia đình xa cách, tôi sẽ có thời gian dành cho bố mẹ, cho vợ và hai đứa con.

Phóng viên: Tết Nguyên đán năm nay, vì lý do này hay lý do khác, có nhiều người không kịp trở về sum vầy cùng gia đình. Nhưng tin chắc, dù ở đâu, trái tim, tình cảm gia đình vẫn luôn bền chặt.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Trung tá Hoàng Trung kiên và VĐV Nguyễn Thùy Linh về những cảm xúc nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc sắp đến.

Thu Hà (Thực hiện)

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/van-hoa/202102/tet-de-ve-nha-175384