Tết Độc lập: Niềm tin và khát vọng

79 năm kể từ ngày nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được khai sinh, đất nước đã đi từ trong khói lửa chiến tranh để đến ngày được độc lập. Giá trị của ngày Độc lập vẫn vẹn nguyên sự thiêng liêng, xúc cảm trong các thế hệ người Việt, để từ đó tiếp thêm niềm tin, động lực cùng nhau chung sức thực hiện khát vọng xây dựng và phát triển đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Các khu dân cư ở thành phố Ninh Bình rực rỡ sắc đỏ của quốc kỳ và biểu ngữ. Ảnh: Ngọc Linh

Các khu dân cư ở thành phố Ninh Bình rực rỡ sắc đỏ của quốc kỳ và biểu ngữ. Ảnh: Ngọc Linh

Tết Độc lập đầu tiên mãi là ký ức thiêng liêng, khó phai

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, có bố, ông nội đều là lão thành cách mạng nên năm 1943, mặc dù mới 14 tuổi, tôi đã được Việt Minh tin tưởng, giao nhiệm vụ quan trọng: Cảnh giới cho các cuộc họp bí mật của cán bộ Việt Minh; chuyển tài liệu cách mạng tới các cơ sở trong huyện…

Lão thành cách mạng Hoàng Thị Lý, xã Ninh Hòa (Hoa Lư)

Lão thành cách mạng Hoàng Thị Lý, xã Ninh Hòa (Hoa Lư)

Tháng 8/1945, không khí chuẩn bị khởi nghĩa ở Ninh Hòa đã sôi sục ở khắp thôn, xóm. Sáng 20/8, nhận được lệnh khởi nghĩa giành chính quyền, Việt Minh các thôn Thanh Khê Hạ, Ngô Khê Hạ, Áng Ngũ kịp thời huy động, tập hợp hàng trăm quần chúng, có các đội tự vệ vũ trang trong xã hỗ trợ phối hợp cùng Nhân dân các xã lân cận tham gia cùng Nhân dân trong tỉnh giành chính quyền tại huyện lị Gia Khánh và tỉnh lị Ninh Bình.

Vài ngày sau đó, UBND Cách mạng lâm thời xã Ninh Hòa được thành lập. Trong ngày 2/9/1945, xã tổ chức mít tinh rầm rộ, tập hợp đông đảo lực lượng. Đoàn người nối nhau lên thị trấn Ninh Bình tham gia mít tinh, mừng cuộc đổi đời lịch sử. Ngày ấy, tôi cũng có mặt trong đội hình đội quân tóc dài đi mít tinh. Đó là một ngày đặc biệt với đông đảo đội quân cách mạng từ các huyện, xã đổ về, cờ đỏ sao vàng ngợp thị xã, công tác tuyên truyền, cổ động khí thế chưa từng thấy.

Đường phố rợp trời cờ hoa, lòng người hân hoan, phấn khởi, bởi ai cũng hiểu rằng, từ đây Nhân dân đã thoát được cảnh nô lệ lầm than, chính quyền về tay Nhân dân, người dân đã có cuộc sống tự do, độc lập. Đó thực sự là niềm hạnh phúc lớn lao. Đất nước ngày càng giàu mạnh, Nhân dân ngày càng được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và ngày 2/9 hàng năm là ngày Tết Độc lập của người Việt Nam. Với tôi, ngày Tết Độc lập đầu tiên mãi trở thành ký ức thiêng liêng, khó phai.

Tuổi trẻ Hoa Lư nguyện phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Nguyễn Thị Minh Yến (Bí thư Huyện đoàn Hoa Lư)

Nguyễn Thị Minh Yến (Bí thư Huyện đoàn Hoa Lư)

Ngày 2/9-Quốc khánh nước nhà, là ngày mà chúng ta cùng nhau hướng về lịch sử hào hùng của dân tộc, tưởng nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Với tuổi trẻ Hoa Lư, ngày Quốc khánh không chỉ là ngày lễ, mà còn là ngày để chúng tôi khẳng định ý chí, quyết tâm xây dựng quê hương. Chúng tôi luôn tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương Hoa Lư, nơi đã sản sinh ra những anh hùng dân tộc, những con người tài năng.

Chính truyền thống ấy đã thôi thúc tuổi trẻ chúng tôi không ngừng phấn đấu, học tập và rèn luyện để xứng đáng với trách nhiệm là những chủ nhân tương lai của đất nước. Trong những năm qua, với vai trò là người thủ lĩnh của tổ chức Đoàn huyện Hoa Lư, tôi cùng với cán bộ Đoàn các cấp trong huyện đã chỉ đạo triển khai sôi nổi, thiết thực, hiệu quả các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Tuổi trẻ Hoa Lư đã có nhiều hoạt động thiết thực, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới... Tiêu biểu trong 6 tháng đầu năm 2024 như: Xây dựng công trình Hàng cây thanh niên tại xã Trường Yên; các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường "Ngày Chủ nhật xanh" trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè; tặng hơn 100 suất quà cho đối tượng thanh niên xung phong, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên công nhân khó khăn...

Nhìn về tương lai, tuổi trẻ Hoa Lư chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, không ngừng học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Chúng tôi sẽ luôn đoàn kết, sáng tạo, năng động để góp phần xây dựng quê hương Hoa Lư ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lòng tự hào dân tộc thúc đẩy quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước phát triển

Nguyễn Đức Hạnh, công nhân Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam (thành phố Tam Điệp).

Nguyễn Đức Hạnh, công nhân Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam (thành phố Tam Điệp).

Mặc dù không được trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc lịch sử ngày Quốc khánh 2/9 đầu tiên của dân tộc, nhưng qua những thước phim tư liệu, những bài báo, tôi vẫn cảm nhận rõ nét không khí thiêng liêng, hào hùng và niềm vui vỡ òa của Nhân dân ta. Mỗi dịp lễ 2/9, lòng tôi lại tràn đầy xúc động và tự hào. Tôi nhớ về những trang sử hào hùng của dân tộc, về sự hy sinh của bao thế hệ cha ông. Chính những điều đó đã trở thành ngọn lửa thắp sáng ý chí và quyết tâm của tôi, thôi thúc tôi không ngừng phấn đấu.

Là Tổ trưởng Tổ Cơ Phòng Bảo trì, trực tiếp phụ trách bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa khi có sự cố 2 dây chuyền cán của Công ty, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu để quản lý và điều hành hoạt động của tổ. Đặc biệt, tôi tích cực hưởng ứng công tác an toàn vệ sinh lao động và phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", không ngừng tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu đưa ra đề tài, ý tưởng, sáng kiến áp dụng vào thực tiễn, đem lại nhiều nguồn lợi cho doanh nghiệp.

Trong đó, sáng kiến "Chế tạo xe chuyên dụng nhằm giảm thời gian và nhân lực, tăng cao độ an toàn khi tháo trục truyền và kiểm tra khớp nối răng trục truyền giá cán đứng" của tôi đã giúp làm lợi cho Công ty trên 600 triệu đồng/năm và được chọn đưa vào áp dụng cho tất cả các nhà máy của Tập đoàn Thép Kyoei Nhật Bản trên phạm vi toàn thế giới từ tháng 12/2019.

Với những cố gắng đó, trong những năm qua, tôi luôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được nhận nhiều khen thưởng của các cấp, các ngành; đặc biệt, năm 2023, tôi vinh dự là một trong những công nhân tiêu biểu được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV.

Mỗi ngày đến Công ty, chứng kiến những dây chuyền sản xuất không ngừng hoạt động, tôi cảm thấy mình đang góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Tôi tự nhủ, sẽ luôn nỗ lực học tập, nâng cao tay nghề, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nhất là tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo để đưa ra những giải pháp cải tiến kỹ thuật, góp phần tạo ra những sản phẩm chất lượng cao… để xứng đáng với những hy sinh của thế hệ cha ông và sự quan tâm mà Đảng và Nhà nước đã dành cho.

Nhóm PV

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tet-doc-lap-niem-tin-va-khat-vong/d2024082914381880.htm