Tết Độc lập nơi rẻo cao biên giới Trịnh Tường
Nằm cách trung tâm xã Trịnh Tường 20 km, đường đi hiểm trở, nhất là sau những trận mưa lũ, ba thôn Lao Chải, Tả Cồ Thàng và Sín Chải – những điểm bản xa xôi, gian khó nhất, nơi sóng điện thoại vẫn còn chập chờn, đồng bào Mông, Hà Nhì lại nô nức cùng nhau theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9. Hiếm khi nào, Tết Độc lập trên rẻo cao biên giới lại rộn ràng, tưng bừng đến thế.
Khác hẳn với nhịp sống sôi động nơi phố thị, sáng sớm ngày 02/9 tại thôn Lao Chải – thôn xa nhất của xã biên giới Trịnh Tường – sương mù vẫn giăng kín, trời không mưa nhưng lạnh như chớm đông. Trong niềm vui Tết Độc lập, bà con dậy sớm hơn thường lệ, nô nức kéo nhau đến Nhà văn hóa thôn để nhận quà tặng của Chính phủ. Trên tay cầm tờ tiền 100.000 đồng, gương mặt ai nấy đều ánh lên niềm hân hoan, phấn khởi.

Người dân thôn Lao Chải, xã Trịnh Tường phấn khởi nhận quà Tết Độc lập 02/9 của Chính phủ.
Già làng Lý Giá Xe, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Lao Chải chia sẻ: "Tôi, năm nay đã 64 tuổi, nhưng lần đầu tiên được nhận tiền quà của Chính phủ nhân dịp Quốc khánh 02/9. Đối với đồng bào Hà Nhì ở Lao Chải, nhiều hộ còn khó khăn, nên số tiền 100.000 đồng là khoản tiền không nhỏ. Nhiều gia đình gồm 3 thế hệ, giống như gia đình tôi có 8 nhân khẩu, thì khoản tiền Chính phủ trao tặng làm cho Tết Độc lập vui hơn rất nhiều. Chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn Chính phủ nhiều lắm!".
Anh Sào Gớ Dờ – Trưởng thôn Lao Chải, chia sẻ: “Ngay khi thôn thông báo, bà con rất phấn khởi vì Tết Độc lập 02/9 năm nay, mỗi người dân đều được Chính phủ hỗ trợ 100.000 đồng để vui Tết. Trong hai ngày (01/9 - 02/9), các hộ dân đã đến Nhà văn hóa từ sớm để nhận tiền. Thôn Lao Chải hiện có 67 hộ với 374 nhân khẩu, toàn bộ là đồng bào Hà Nhì. Đến khoảng 9 giờ sáng nay, 100% bà con đã nhận đầy đủ khoản tiền hỗ trợ.”


Nhân dân thôn Lao Chải, Sín Chải, Tả Cồ Thàng diễu hành mừng Tết Độc lập ( ảnh cắt từ video do người dân cung cấp).
Cùng với niềm vui được nhận tiền, trong buổi sáng nay (02/9), đồng bào vùng cao thôn Lao Chải hân hoan hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Thủ đô Hà Nội. Dù sóng điện thoại chập chờn, nhưng bà con vẫn khắc phục khó khăn, tìm nơi có sóng "khỏe" để cùng xem Lễ kỷ niệm, được nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm và chứng kiến màn diễu binh, diễu hành hoành tráng qua ti vi, điện thoại. Ai nấy đều dâng trào cảm xúc tự hào về sự phát triển hùng mạnh của đất nước.

Phụ nữ dân tộc Hà Nhì thôn Lao Chải mặc những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất đi chơi Tết Độc lập 02/9.
Đặc biệt, Tết Độc lập 02/9 năm nay, đánh dấu lần đầu tiên đồng bào Hà Nhì và Mông ở ba thôn Lao Chải, Tả Cồ Thàng, Sín Chải cùng nhau tổ chức diễu hành ngay trên con đường thôn. Dù đoạn tỉnh lộ 156 chạy qua ba thôn bị mưa lũ tàn phá, mặt đường lồi lõm, đi lại vô cùng khó khăn, nhưng những đoàn xe máy rực rỡ cờ đỏ sao vàng vẫn nối đuôi nhau tiến bước, như thắp lên niềm tin về một tương lai tươi sáng nơi biên cương Tổ quốc.

Đồng bào Mông và Hà Nhì của 3 thôn Lao Chải, Tả Cồ Thàng, Sín Chải cùng đoàn kết, vui vẻ liên hoan trong ngày Tết Độc lập.
Không hẹn trước, nhưng đúng 11 giờ trưa, trên một khu đất rộng ở đầu thôn Lao Chải, hàng trăm người dân, bao gồm đồng bào Mông, Hà Nhì của 3 thôn Lao Chải, Sín Chải, Tả Cồ Thàng đã tập trung đầy đủ. Ai ai cũng mặc những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất của mình vì với họ ngày hôm nay là ngày Tết Độc lập - Tết của đoàn viên, đoàn kết và chung niềm tin vào Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Cờ đỏ sao vàng cắm dọc theo đường tung bay phấp phới trong nền nhạc rộn ràng của loa, đài mang theo.

Bữa liên hoan ấm tình đoàn kết của Nhân dân các dân tộc nơi vùng cao biên giới xã Trịnh Tường.
Chia sẻ về niềm vui đón Tết Độc lập, anh Lý Xe Xa cho biết: “Ba thôn Lao Chải, Tả Cồ Thàng, Sín Chải có hơn 200 hộ dân, nhưng hôm nay gia đình nào cũng mang theo con gà, xiên thịt sấy, nắm xôi, gói cơm, chai nước… cùng nhau tổ chức bữa liên hoan đầm ấm, vui tươi. Tết Độc lập năm nay đông vui, rộn rã chẳng kém gì lễ hội Khu Già Già – lễ hội cầu mùa lớn nhất trong năm của đồng bào Hà Nhì.”


Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong ngày Tết Độc lập 02/9 như ngọn lửa thắp sáng niềm tin của đồng bào các dân tộc vùng cao biên giới xã Trịnh Tường vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Giữa rẻo cao xa xôi, trong niềm vui Tết Độc lập, đồng bào Mông và Hà Nhì ở ba thôn Lao Chải, Sín Chải, Tả Cồ Thàng quây quần bên nhau, đoàn kết như anh em một nhà. Họ trao nhau những lời chúc tốt đẹp, cùng bàn chuyện làm ăn, chung sức dựng xây quê hương ngày càng khởi sắc. Trên nền sương gió bảng lảng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh, như ngọn lửa niềm tin rực cháy mãi trong trái tim mỗi người dân vùng cao biên giới.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tet-doc-lap-noi-reo-cao-bien-gioi-trinh-tuong-post881152.html