Tết 'mới' ở TP.HCM
Từ những con hẻm nhỏ rực rỡ đèn lồng đến các công viên mới khánh thành, TP.HCM đang khoác lên mình diện mạo tươi mới dịp Tết Nguyên đán 2026.
Tại phường Bến Thành, đây là cái Tết đầu tiên của người dân sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. Khu phố 11, phường Bến Thành (trước đây là khu phố 4, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1) đã bố trí, trang trí không gian "Góc phố ngày Tết" với bố cục là phông nền gồm hình ảnh Chợ Bến Thành, ảnh Bác, bàn trà; hai bên gắn cành đào, cành mai. Đối diện là không gian văn hóa Hồ Chí Minh cùng những hoạt động của khu phố trong thời gian qua.
Không gian được bố trí đầu hẻm 63, đường Phó Đức Chính, để người dân đi qua có thể dừng chân nghỉ ngơi, chụp hình, tìm hiểu thông tin.

Một góc không gian "Góc phố ngày Tết" của khu phố 11 nơi người dân có thể ngồi trò chuyện
Dọc lối đi vào còn được trang trí bằng những chiếc đèn lồng đỏ, khiến không khí xuân tràn ngập con hẻm. Chị Kim Chiến, người dân sống tại khu phố 11, cho biết không gian ngày Tết năm nay khác với mọi năm, khi gắn với các hoạt động của khu phố và phường. Đây không chỉ là không gian văn hóa, mà còn là nơi để mọi người cùng sinh hoạt chung.
Không chỉ là không gian ngày Tết, khu phố 11 còn có miếu Phước Đức lâu đời. Trước cửa miếu, người dân trong khu phố thường tụ tập, trò chuyện, chia sẻ cùng nhau trong những ngày Tết.

Người dân hẻm 63 Phó Đức Chính (phường Bến Thành) trang hoàng lại khu miếu Phước Đức mỗi dịp Tết đến xuân về
Thậm chí, mỗi người một tay cùng trang trí miếu, người sắp xếp chậu hoa cúc, người bố trí những chiếc đèn lồng đỏ mới được gửi tặng. Khu vực phía trước cũng trở thành không gian để mọi người tụ tập liên hoan, tất niên.
Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng khu phố 11, cho biết, hẻm 63 là một trong hai hẻm kiểu mẫu của khu phố, khang trang, sạch đẹp, tình làng nghĩa xóm gắn bó, sẻ chia. Ông Bình chia sẻ thêm, với sự quan tâm của địa phương, nhất là phường, cùng sự chung tay của người dân, khu phố ngày càng được xây dựng khang trang hơn. “Khu phố cũng làm đường cờ, hẻm muôn sắc hoa ở hai hẻm 30 và 63. Chúng tôi vận động được bà con tham gia đóng góp để xây dựng hẻm ngày càng đẹp hơn", ông Bình cho biết thêm.
Không chỉ các khu phố được làm mới, bừng lên sức sống trong những ngày xuân, nhiều công trình của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng loạt chỉnh trang. Những khu đất trống quây rào nhiều năm lần lượt được thay bằng công viên, vườn hoa và không gian công cộng đầy sức sống.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ, với biểu tượng "giọt nước" tại quảng trường trung tâm, tưởng niệm nạn nhân COVID-19 (ảnh: V.P)
Mới đây, Công viên Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) chính thức khánh thành. Với diện tích 4,3 ha, công trình được xác định là một trong 9 dự án trọng điểm trong định hướng phát triển không gian xanh của thành phố giai đoạn mới.
Điểm nhấn của công viên là quảng trường trung tâm hình tròn rộng khoảng 1.800 m², lấy cảm hứng từ hình ảnh giọt nước rơi xuống mặt đất, biểu trưng cho ký ức và sự hồi sinh sau đại dịch COVID-19. Đây không chỉ là không gian tri ân, tưởng niệm những mất mát do đại dịch, mà còn là “lá phổi xanh” giữa lòng đô thị.
TS Khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu cho rằng, việc chuyển khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên là một công trình rất ý nghĩa. Nhiều năm nhìn thấy khu đất này bị quây kín, bà cảm thấy tiếc khi một không gian có cây xanh và các công trình kiến trúc cổ lại bị bỏ trống như vậy. “Thành phố đã chuyển đổi nơi này thành một công viên, với mảng xanh ở khu vực tôi cho là rất đắc địa. Đây là một tin vui cũng như là hoạt động hướng đến người dân, vì nhân dân một cách cụ thể", TS Nguyễn Thị Hậu nói.


Người dân dạo chơi tại khu đất 135 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) mới được cải tạo thành công viên
Cùng với Công viên Lý Thái Tổ, dịp trước Tết Nguyên đán, TP.HCM cũng đưa vào hoạt động nhiều công viên trên các khu đất “vàng” như khu đất số 135 đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), khu đất số 152 đường Trần Phú (phường Chợ Quán), khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa)… cùng một số công trình khác sắp hoàn thành.
Kiến trúc sư Khương Văn Mười phấn khởi chia sẻ, việc bổ sung thêm không gian công cộng sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân. “Tôi cho rằng đó là mục tiêu mà thành phố muốn làm cho người dân thành phố. Nhiều công viên, nhiều công trình khác đã mở cửa làm công viên cho dân vui Tết", ông Mười phấn nói.
Còn chị Nguyễn Thị Liên, người dân phường Vườn Lài, không giấu được sự phấn khởi khi giờ đây gần nhà có thêm một công viên mới. Trước đó, chị đã đến tham quan, chụp hình tại nhiều khu vực vừa được chỉnh trang như Chợ Bến Thành hay Hồ Con Rùa. Với chị, mỗi nơi đều mang một vẻ đẹp riêng nhưng vẫn giữ dấu ấn quen thuộc của thành phố.
“Có người thích vẻ mộc mạc của chợ Bến Thành xưa, nhưng tôi thấy năm 2026, đất nước đổi mới thì chợ cũng mang diện mạo mới, đẹp hơn. Khi có thêm những công viên như khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng,...người dân sẽ có thêm không gian thư giãn sau những ngày làm việc mệt nhọc", chị Liên kể.

Chợ Bến Thành sau khi được cải tạo cũng thu hút nhiều người dân đến chụp hình Tết
Chỉ trong thời gian ngắn, TP.HCM đã đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng đô thị để phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Từ khu dân cư đến trung tâm thành phố, từ công trình nhỏ đến dự án lớn, TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ, sẵn sàng bước vào một khởi đầu mới với niềm tin và kỳ vọng về một đô thị văn minh, hiện đại và nghĩa tình.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tet-moi-o-tphcm-post1269294.vov













