Tết này các cháu được ăn ngon, mặc đẹp rồi!
Những món quà Tết được trao đi với mong muốn lớn nhất là để ai cũng được có Tết, 'không ai bị bỏ lại phía sau'
Sáng 11-2, Báo Người Lao Động phối hợp với Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM cùng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức trao quà Tết cho Cơ sở bảo trợ xã hội Thiện Duyên (nằm trên địa bàn xã Phú Hòa Đông, TPHCM).
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Báo Người Lao Động, cho biết mỗi năm, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Báo Người Lao Động tổ chức nhiều hoạt động nhằm chăm lo cho người dân hoàn cảnh khó khăn có điều kiện được đón Tết.

Đại diện Báo Người Lao Động, Ngân hàng BIDV và Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM trao bảng tượng trưng số tiền 30 triệu đồng cho Cơ sở bảo trợ xã hội Thiện Duyên
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Báo Người Lao Động với sự đồng hành của Ngân hàng BIDV và sự kết nối của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM, tổ chức trao quà Tết cho nhiều cá nhân. Trong đó có trao 30 suất quà Tết (1 triệu đồng tiền mặt/suất) đến các em nhỏ đang được chăm sóc tại Cơ sở bảo trợ xã hội Thiện Duyên.
Hoạt động được tổ chức dựa trên tinh thần phát huy vai trò cầu nối của Báo Người Lao Động, kết nối các tấm lòng hảo tâm đến với những hoàn cảnh thực sự cần hỗ trợ.
Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, món quà Tết được trao trong đợt này không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng nhiều tình cảm và giá trị nhân văn sâu sắc. Những món quà Tết được trao đi với mong muốn lớn nhất là để ai cũng được có Tết, "không ai bị bỏ lại phía sau".

Bà Trần Thị Cẩm Giang (ngoài cùng, bên trái) xúc động khi các em nhỏ tại cơ sở được nhận quà Tết
Nhân dịp này, thay mặt Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thanh Tùng gửi lời chúc mừng năm mới, bình an, hạnh phúc đến với Cơ sở bảo trợ xã hội Thiện Duyên.
Đồng thời, gửi lời cảm ơn đến Ngân hàng BIDV đã đồng hành với Báo Người Lao Động trong hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa này và gửi gắm niềm mong muốn 2 đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp để thực hiện thêm nhiều chương trình ý nghĩa trong thời gian tới.

Đại diện Ngân hàng BIDV trao quà Tết cho em nhỏ tại Cơ sở bảo trợ xã hội Thiện Duyên
Bà Trần Thị Cẩm Giang, Giám đốc Cơ sở bảo trợ xã hội Thiện Duyên rưng rưng xúc động khi đón đoàn đến thăm và tặng quà Tết. Bà Giang cho biết cơ sở hiện đang nhận chăm sóc khoảng 80 người, trong đó có trẻ mồ côi, khuyết tật, bị nhiễm chất độc da cam và bại não.
Theo bà Giang, năm nay, do tình hình kinh tế khó khăn nên mặc dù đã cận Tết nhưng rất ít các đoàn cá nhân, tổ chức đến thăm, tặng quà Tết cho cơ sở như mọi năm. Điều này khiến bà lo lắng, đau đáu trong suốt nhiều ngày qua.
"Chúng tôi cũng muốn có chút kinh phí để lo cho các cháu có bữa ăn ngon trong mấy ngày Tết. Nhưng hiện số lượng người được nuôi dưỡng ở đây rất lớn và nhiều người bị bệnh nặng. Do đó mà mọi chi phí đều ưu tiên cho việc chăm lo bữa ăn hàng ngày và điều trị bệnh tật. Tôi không dám mơ đến bữa ăn ngon trong ngày Tết..." - bà Giang chia sẻ.

Bà Trần Thị Cẩm Giang trao thư cảm ơn của Cơ sở bảo trợ xã hội Thiện Duyên đến Báo Người Lao Động và Ngân hàng BIDV
"Lớn lắm, quý lắm, mừng lắm!" - bà Giang liên tục nói về món quà Tết vừa nhận được. "Trước khi được trao quà, tôi lo lắm. Cứ nghĩ rằng năm nay không lo được cho các cháu trong mấy ngày Tết. Giờ thì tôi yên tâm rồi. Ngày thường các cháu được ăn no, mặc ấm. Với món quà vừa nhận, Tết này các cháu được ăn ngon, mặc đẹp rồi!" - bà Giang nghẹn ngào.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tet-nay-cac-chau-duoc-an-ngon-mac-dep-roi-196260211134505753.htm












