Tết thiếu nhi ấm tình quê hương cho trẻ em Việt Nam tại Nga
Chiều 31/5, tại chùa Thảo Đường nằm cách trung tâm thủ đô Moscow, Nga khoảng 30km, các em nhỏ Việt Nam ở các vùng lân cận đã có một cái Tết Thiếu nhi thật rộn ràng mang đậm nét văn hóa Việt Nam.
Chương trình do nhà chùa và các ông bố bà mẹ cùng đứng ra tổ chức nhằm giúp các em thiếu nhi Việt Nam được giao lưu, nâng cao kỹ năng sống, giao tiếp với bạn bè Việt Nam và gắn kết tinh thần cộng đồng.

Các nghệ sĩ Nga tham gia biểu diễn văn nghệ và giúp các em chơi các trò chơi truyền thống Nga.
Với những nội dung phong phú vừa mang tính thử thách về trí tuệ, vừa có thử thách về thể lực và độ khéo léo, chương trình gồm 3 phần, đầu tiên là các trò chơi trí tuệ, trả lời câu hỏi trắc nghiệm về văn hóa Việt Nam và Liên bang Nga. Tiếp đó là các trò chơi vận động mang đậm tính truyền thống của Việt Nam như cướp cờ, bịt mắt bắt dê… Cuối cùng là trò chơi lớn với sự tham gia của tất cả các em chia làm các đội nhằm tạo sự gắn kết và tinh thần đồng đội với thông điệp “nếu không có sự đoàn kết sẽ không tạo nên thành công”.
Chị Minh Hải - một trong những bậc phụ huynh có nhiều đóng góp cho chương trình chia sẻ: “Nhà chùa đã đưa ra ý tưởng tổ chức một ngày Tết thiếu nhi mong sao các em được vui hết mình và có một buổi sinh hoạt để, đầu tiên là đến chùa để học những điều thiện, được chung vui và các em cảm thấy, ngoài môi trường nước Nga, nhà trường và các bạn bè người Nga, thì các em có một nơi để tìm hiểu về văn hóa Việt Nam và cùng nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, được gặp các bậc phụ huynh, bởi do điều kiện bên này, không phải lúc nào cũng tổ chức được một ngày để con em mình có thể vui chơi như thế”.
Không dừng lại ở đó, Ban tổ chức còn mời các nghệ sĩ Nga đến tham gia chương trình, biểu diễn một số tiết mục văn nghệ và giúp các em chơi các trò chơi mang đậm nét văn hóa Nga.
Với hơn 2 giờ đồng hồ, chương trình thật sự lôi cuốn và tạo sự thích thú cho các em, như chia sẻ của em Thủy Anh, một học sinh lớp 8: “Cháu thích nhất là mọi người đến đây chơi rất vui vẻ, hòa đồng. Mặc dù mọi người không biết nhau là ai, nhưng tất cả vẫn chơi trong cùng một đội và rất nhiệt huyết chơi cùng nhau để mà gắn kết hơn”.
Chương trình kết thúc bằng những chùm bóng bay được thả lên trời mang theo những điều ước của các em về một cuộc sống tốt đẹp hơn, những ngày tháng thật tươi vui và những điều tốt đẹp nhất cho cả 2 đất nước Việt Nam và Nga.