Tết Trung thu đến sớm với những em nhỏ đặc biệt

Vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng tâm lý giáo dục Ngọc Ân (phường Dương Nội, TP Hà Nội) phối hợp cùng các tình nguyện viên tổ chức chương trình chào đón Tết Trung thu với chủ đề 'Hương vị yêu thương 2025' dành tặng cho trẻ yếu thế.

Trung thu thêm trọn vẹn khi yêu thương được sẻ chia, niềm vui lan tỏa trong ánh mắt trẻ thơ. Ảnh: Mộc Miên

Trung thu thêm trọn vẹn khi yêu thương được sẻ chia, niềm vui lan tỏa trong ánh mắt trẻ thơ. Ảnh: Mộc Miên

Sắc màu quốc tế kết nối văn hóa truyền thống

Điểm nhấn của chương trình năm nay có sự tham dự của Tiktoker Meichan (vai chị Hằng) và Hà Còi (vai chú Cuội), cùng với sự tham gia hỗ trợ của 5 sinh viên quốc tế đến từ Đại học Khoa học Ứng dụng Inland - Na Uy.

Tại không gian ấm cúng của Trung tâm Ngọc Ân, 30 em nhỏ và gia đình đã cùng nhau trải nghiệm làm bánh dẻo truyền thống - một hoạt động giản dị nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc. Các em không chỉ được nhận quà mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình chuẩn bị, gói bánh, phá cỗ, hòa mình vào những tiết mục sân khấu Trung thu đầy sắc màu.

 Tiết mục chị Hằng - chú Cuội do TikToker Meichan và Hà Còi đảm nhận, mang đến không khí sôi động và bất ngờ.

Tiết mục chị Hằng - chú Cuội do TikToker Meichan và Hà Còi đảm nhận, mang đến không khí sôi động và bất ngờ.

Chị Tạ Thị Thủy, Trưởng phòng chuyên môn Trung tâm Ngọc Ân cho biết: “Nếu như năm 2024, vì ảnh hưởng cơn bão Yagi, Trung tâm không tổ chức chương trình mà chỉ gửi quà Trung thu đến tận tay các con, bởi toàn bộ kinh phí lúc đó được dành để ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, thì năm nay chúng tôi có thể tổ chức lại một chương trình Trung thu thật sự ấm áp và đầy đủ. Điểm khác biệt lớn nhất chính là, các con không chỉ được nhận quà, mà còn được trải nghiệm, vui chơi và tham gia trực tiếp vào nhiều hoạt động”.

 · Tại workshop làm bánh trung thu, không khí rộn ràng ngay từ những phút đầu khi cả phụ huynh và giáo viên cùng bắt tay vào chuẩn bị.

· Tại workshop làm bánh trung thu, không khí rộn ràng ngay từ những phút đầu khi cả phụ huynh và giáo viên cùng bắt tay vào chuẩn bị.

Ở kỳ thực tập tại Trung tâm Ngọc Ân, các sinh viên nước ngoài đã đồng hành cùng giáo viên và học sinh trong khâu chuẩn bị và trực tiếp góp mặt trong hoạt động workshop trải nghiệm làm bánh trung thu cùng với trẻ tự kỷ, trẻ yếu thế, góp phần mang lại mùa Trung thu năm nay có thêm màu sắc quốc tế và tinh thần kết nối văn hóa.

Lần đầu tiên tham dự một lễ hội đặc biệt chỉ dành cho thiếu nhi, các nữ sinh quốc tế bày tỏ sự ngạc nhiên, thích thú trước nét đẹp văn hóa Trung thu - từ câu chuyện chị Hằng, chú Cuội, đến giai điệu âm nhạc rộn ràng.

 Sinh viên Na Uy hào hứng tham gia gói bánh, chia sẻ sự ngạc nhiên khi lần đầu biết đến lễ hội Trung thu tại Việt Nam.

Sinh viên Na Uy hào hứng tham gia gói bánh, chia sẻ sự ngạc nhiên khi lần đầu biết đến lễ hội Trung thu tại Việt Nam.

Chia sẻ cảm xúc khi được trải nghiệm văn hóa gói bánh dẻo truyền thống Tết Trung thu của Việt Nam, đại diện nhóm sinh viên Na Uy bày tỏ: “Điều này thật sự rất thú vị bởi ở Na Uy không có lễ hội nào giống như vậy, nên với chúng tôi đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Tôi rất ấn tượng khi thấy các em nhỏ vui đến thế, âm nhạc cũng rất sôi động. Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một lễ hội tại Việt Nam. Ở Na Uy, chúng tôi không có Tết Trung thu mà chỉ có những dịp như Giáng sinh, Ngày Quốc khánh 17/5, khi mọi người mặc trang phục truyền thống, ăn kem, bánh, uống rượu sâm-panh, cùng nhau xuống phố gặp gỡ bạn bè và gia đình, hay những dịp sinh nhật. Được chứng kiến những bạn nhỏ vui cười làm bánh Trung thu, một hoạt động ý nghĩa, giúp các em nhỏ cùng nhau làm việc, đồng thời có cơ hội tìm hiểu và gìn giữ văn hóa truyền thống”.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng tâm lý giáo dục Ngọc Ân (ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu tham dự chương trình.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng tâm lý giáo dục Ngọc Ân (ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu tham dự chương trình.

Chị Nguyễn Thị Phương Oanh, Giám đốc Trung tâm Ngọc Ân chia sẻ: “Hoạt động năm nay có thêm sự đồng hành của các bạn trẻ trong nước và quốc tế, tạo nên một làn gió mới. Trung thu vốn là dịp đoàn viên, và qua hoạt động này, không chỉ trẻ đặc biệt mà cả phụ huynh, gia đình đều được kết nối, gắn kết hơn nữa”.

Khi người trẻ chung tay trao yêu thương

Là đơn vị khởi xướng và thực hiện chương trình “Hương vị yêu thương 2025”, nhà sáng tạo nội dung Meichan (Nguyễn Hà Trang) cùng đội ngũ của mình mong muốn mang đến cho các em nhỏ tại Trung tâm Ngọc Ân một sân chơi bổ ích, nơi các em có thể rèn luyện kỹ năng mềm, nuôi dưỡng sự sáng tạo, gắn kết tình bạn và cùng nhau đón một mùa Trung thu trọn vẹn.

Nguyễn Hà Trang chia sẻ: “Em đến đây không chỉ mang niềm vui cho các bạn nhỏ, mà bản thân em cũng nhận lại rất nhiều năng lượng tích cực. Thấy các em vui, tự tin và hạnh phúc, em càng tin rằng yêu thương chính là sợi dây gắn kết mạnh mẽ nhất”.

 Sau chương trình, TikToker này bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành trong những mùa Trung thu tới. Ảnh: Mộc Miên

Sau chương trình, TikToker này bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành trong những mùa Trung thu tới. Ảnh: Mộc Miên

Lần đầu tiên vào vai chú Cuội trên sân khấu, Tiktoker Hà Còi thừa nhận có chút hồi hộp, song chính sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các em nhỏ đã giúp anh hoàn thành trọn vẹn vai diễn, đồng thời truyền tải được những câu chuyện văn hóa truyền thống một cách gần gũi và sinh động.

Nhiều phụ huynh cũng tham gia trực tiếp cùng con, từ khâu làm bánh, trang trí, đến vui chơi. Chị Nguyễn Hương Quỳnh (phường Hà Đông, Hà Nội) xúc động: “Con tôi đã học ở Trung tâm Ngọc Ân được 4 năm. Môi trường thân thiện, các cô giáo nhiệt tình, con luôn coi Trung tâm là ngôi nhà thứ hai của mình. Gia đình rất vui và phấn khởi khi con được học tập, trải nghiệm và đón nhận những yêu thương, đặc biệt đồng hành cùng con trong một ngày lễ đặc biệt như thế này”.

Chị Đào Thị Kim Oanh (phường Dương Nội, Hà Nội) cùng cậu con trai ham gia làm bánh trung thu.

Chị Đào Thị Kim Oanh (phường Dương Nội, Hà Nội) cùng cậu con trai ham gia làm bánh trung thu.

Trong không khí rộn ràng, chị Đào Thị Kim Oanh (phường Dương Nội, Hà Nội) cùng con trai là bé Dương Văn Quốc Bảo (6 tuổi) háo hức tham gia hoạt động làm bánh Trung thu. Chị xúc động chia sẻ: “Các cô giáo ở Trung tâm luôn tận tình, chu đáo, vừa dạy dỗ con, vừa tổ chức những hoạt động ý nghĩa như hôm nay. Tôi rất yên tâm và tin tưởng khi con được học tập, vui chơi trong một môi trường đầy ắp tình yêu thương”.

Các em nhỏ hào hứng tham gia trải nghiệm nặn bánh trung thu.

Các em nhỏ hào hứng tham gia trải nghiệm nặn bánh trung thu.

 Mâm cỗ Trung thu được bày biện rực rỡ, sum vầy cả gia đình và thầy cô.

Mâm cỗ Trung thu được bày biện rực rỡ, sum vầy cả gia đình và thầy cô.

Em Đỗ Văn Đạt (xã Đại Thanh, Hà Nội) học viên tại Trung tâm chia sẻ: “Mọi năm, Trung tâm có tổ chức trung thu và tặng quà, được gói bánh dẻo, bánh nướng, năm nay đặc biệt hơn khi được xem chị Hằng, chú Cuội trên sân khấu, em rất vui và hào hứng khi Trung tâm tổ chức các hoạt động rất ý nghĩa”.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tet-trung-thu-den-som-voi-nhung-em-nho-dac-biet-431927.html