Tết Trung thu trong miền ký ức

Mỗi năm, vào tháng tám âm lịch, khi gió heo may se lạnh, trời rỉ rả chút mưa, tôi lại nhớ về những tết Trung thu xưa. Bao kỷ niệm của một thời vô lo, vô nghĩ trong ký ức bỗng thức dậy theo tiếng trống bỏi lảnh lót, trống lân thì thùng văng vẳng ngoài đường lớn.

Ngày ấy, những đoàn lân to, múa giỏi chỉ đi ngoài đường lớn, đến các nhà khá giả. Xóm tôi đường nhỏ, nhà cửa lụp xụp nên chỉ có những nhóm múa lân nhỏ do vài anh lớn xóm trên, xóm dưới lập ra. Dù vậy, các màn múa may đơn giản cũng làm cho lũ trẻ vui cười tít mắt. Đến như đèn lồng khi ấy cũng rất “cây nhà lá vườn”. Chúng được đục từ những lon sữa bò cũ đủ để khi đặt nến vào, ánh sáng có thể phát ra. Sang hơn một chút mới có đèn lồng ông sao năm cánh bằng nan tre có bọc lớp kính màu do các ông bố khéo tay làm cho con cái. Nhưng dù có là loại lồng đèn gì, lũ trẻ cũng sẽ cầm theo đoàn múa lân rảo đi quanh khắp các con ngõ tạo nên không khí trung thu náo nhiệt. Bởi, cuộc sống khi ấy khó khăn nên những thú vui trung thu cũng trở nên ít ỏi, đôi khi những điều thật giản dị cũng trở thành niềm hạnh phúc lớn lao.

Dù vậy, tết Trung thu vẫn có tất cả những niềm vui và ấm áp. Như một năm nào đó, khi chị tôi đi làm ở thành phố lớn, dịp trung thu, chị đã gửi về 4 chiếc bánh nướng được đựng trong một chiếc hộp giấy cứng rất đẹp. Tôi khi ấy dù đã vào cấp 2 vẫn thích khoe khoang, đã đem khoe khắp xóm và nhận được bao sự trầm trồ của các bạn. Thấy chúng tò mò, tôi đã lấy hẳn một cái, bẻ nhín cho mỗi đứa một miếng nhỏ. Chúng gật gù khen ngon mãi và niềm vui vì thế mà cũng rộn ràng hơn.

Bây giờ, đời sống đã được nâng lên rất nhiều, trẻ em được đón tết Trung thu đầy đủ hơn. Các địa phương, đơn vị, trường học... dịp này đều quan tâm tổ chức vui tết Trung thu cho các con. Những mâm bánh trái đủ đầy, chiếc đèn lồng đầy màu sắc, đều hướng tới cho trẻ em một cái tết Trung thu với thật nhiều kỷ niệm đẹp và niềm vui trọn vẹn; để giữ gìn trung thu mãi là nơi lan tỏa những yêu thương nồng ấm và thắp sáng cho những ước mơ của con trẻ, thắp lại một phần ký ức của người lớn về những mùa trăng đã xa.

Mỗi người đều có những mùa trăng kỷ niệm cất giữ trong tâm hồn, để mỗi lần nhớ đến, yêu thương chợt tìm về. Thế nên, trung thu đâu chỉ dành cho trẻ con, mà còn dành cho những người lớn muốn trở lại làm trẻ con thêm lần nữa!

BẢO HÀ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/320670/tet-trung-thu-trong-mien-ky-uc.html