Tết yêu thương đến với vùng biên giới
Trao tặng học bổng, quà Tết, tổ chức gian hàng trò chơi dân gian, gian hàng ẩm thực 0 đồng, gói bánh tét tặng cho hộ gia đình khó khăn… là những hoạt động của Hành trình Xuân biên giới - Tết yêu thương vừa được tổ chức Ðoàn, Hội, Ðội, đoàn viên, hội viên, sinh viên chung tay thực hiện tại xã Ðăk Ơ - một trong 8 xã biên giới của tỉnh Ðồng Nai.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đăk Ơ Phùng Hiệp Quốc và Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Trần Phương Hà trao quà cho các hộ gia đình khó khăn. Ảnh: Nga Sơn
Những hoạt động này thể hiện sự sẻ chia, đồng hành, gắn kết giữa tuổi trẻ Đồng Nai với người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới, góp phần để mùa xuân nơi phên giậu Tổ quốc thêm trọn vẹn, ấm áp nghĩa tình.
Lan tỏa yêu thương qua từng hành động
Theo chia sẻ của Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nguyễn Trần Phương Hà, để tổ chức được Hành trình Xuân biên giới - Tết yêu thương, tổ chức Đoàn, Hội, Đội tỉnh đã vận động nguồn lực và trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó, học tốt; trao 50 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong chương trình, Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đoàn Thanh niên xã Đăk Ơ đã vận động trao tặng thêm 50 phần quà cho người dân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Bên cạnh đó, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn đã tổ chức cho đoàn viên, hội viên, thanh niên cùng tham gia cùng với người dân gói bánh tét để trao tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đăk Ơ. Anh Nguyễn Đình Tiến, sinh viên năm 3, Khoa Kỹ thuật ô tô, Trường đại học Công nghệ Đồng Nai cho biết: Đây là lần đầu tiên anh tham gia gói bánh tét để trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới. Chiếc bánh tét này không chỉ được gói bằng gạo nếp, đậu, thịt mà còn có cả tình yêu thương, sẻ chia của người dân, đoàn viên, hội viên, sinh viên với những người dân có hoàn cảnh khó khăn. “Mặc dù không chờ được đến lúc bánh chín để trao tận tay cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng tưởng tượng ra khuôn mặt phấn khởi khi được nhận bánh tét của người dân, tôi thấy rất vui vì bản thân đã góp một phần nhỏ bé để mang Tết đến gần hơn với những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn” - anh Tiến bày tỏ.
Ngoài Hành trình Xuân biên giới - Tết yêu thương, Tỉnh đoàn cũng đã có kế hoạch tổ chức Chương trình Xuân biên giới năm 2026. Ngoài cấp tỉnh thực hiện công trình thanh niên Lũy tre biên giới, Thắp sáng đường biên, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Ðoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân và thanh thiếu nhi vùng giáp biên.
Trong khuôn khổ của Hành trình Xuân biên giới - Tết yêu thương, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh đã tổ chức trò chơi dân gian và gian hàng ẩm thực 0 đồng dành cho các em thiếu nhi. Em Vũ Thị Bảo Ngọc, học sinh lớp 5.1, Trường Tiểu học Đăk Ơ cho hay: Em được tham gia gian hàng trò chơi dân gian. Thắng cuộc, em được tặng một phiếu ẩm thực. Với phiếu này, em có thể chọn được một phần ăn hoặc một phần nước uống là những món khoái khẩu của học sinh tại gian hàng ẩm thực 0 đồng. Vừa được vui chơi vừa được thưởng thức món ăn, đồ uống yêu thích, em cảm thấy không khí Tết cổ truyền đang đến rất gần.
Hành trình Xuân biên giới - Tết yêu thương thêm phần ý nghĩa khi đoàn viên, hội viên, sinh viên được đến với Đồn Biên phòng Đắc Ơ. Chị Nguyễn Anh Thư, sinh viên năm 3, Khoa Kinh tế, Trường đại học Lâm nghiệp phân hiệu tại Đồng Nai chia sẻ: “Tại đây, tôi được cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng thông tin về đường biên giới của Việt Nam, cột mốc biên giới, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ biên phòng… Qua đó, giúp tôi hiểu sâu sắc về chủ quyền; ý nghĩa của cột mốc biên giới; những cống hiến thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Từ đó, tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm tham gia tích cực hơn vào các hoạt động góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới”.
Góp phần chăm lo Tết cho người dân vùng biên giới
Ông Hoàng Cử, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đăk Ơ cho biết: Đăk Ơ là xã biên giới, có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Tỷ lệ hộ khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn xã còn khá cao so với các địa phương khác trên toàn tỉnh. Vì vậy, các hoạt động của Hành trình Xuân biên giới - Tết yêu thương do Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh tổ chức trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có ý nghĩa to lớn.

Đoàn viên, hội viên, sinh viên tham gia gói bánh tét cùng người dân để tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đăk Ơ. Ảnh: Nga Sơn
Theo ông Hoàng Cử, những suất học bổng, phần quà dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, hội viên, sinh viên dành cho người dân xã Đăk Ơ. Nhân dịp này, Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đoàn Thanh niên xã Đăk Ơ đã vận động trao tặng 50 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng, các em thiếu nhi và các hộ dân đón nhận món quà và coi đây là động lực để vươn lên trong cuộc sống.
Vừa đón nhận món quà từ các đại biểu và trở về chỗ ngồi, em Điểu Thị Thúy Kiều, học sinh lớp 2.6, Trường Tiểu học Đăk Ơ (xã Đăk Ơ) đã không kìm được sự tò mò của mình mà ngó nghiêng vào trong bịch quà để xem có những gì. Sau vài giây, Thúy Kiều thích thú cho hay: Trong túi quà vừa có bánh kẹo, xúc xích, nước ngọt, lại vừa có cặp, tập vở, đồ dùng học tập… Cặp, tập vở và đồ dùng học tập em sẽ để dành dùng dần trong năm học, còn nước ngọt, bánh kẹo em sẽ đưa cho ông bà cất để dành đến Tết; cha mẹ đi làm xa về, cả nhà cùng thưởng thức.
Năm nay 86 tuổi nhưng bà Vi Thị Phượng, ngụ ở thôn 7, xã Đăk Ơ vẫn chưa được an hưởng tuổi già, sum vầy bên con cháu. Theo chia sẻ của bà Phượng, con trai bà mất sớm, con dâu bỏ đi để lại cho bà 2 cháu nội từ khi còn đang học mẫu giáo. Năm nay, một cháu đã đi làm, còn một cháu đang học lớp 11 ở trường nội trú. Bà lớn tuổi, không còn khả năng lao động nên nguồn sống của bà hiện nay phụ thuộc vào vài sào điều, trợ cấp hằng tháng và sự quan tâm của cộng đồng. Cuộc sống khó khăn, đến Tết, gia đình bà không có điều kiện mua sắm gì đáng kể, chủ yếu là có bữa cơm đủ đầy và con gà để cúng Tết.
Khi được hỏi về cảm xúc được nhận quà Tết sớm, bà Phượng không giấu được niềm vui, xúc động trước sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhà hảo tâm. Bà Phượng bộc bạch: “Với tôi, đón Tết không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần để tôi và các cháu có thêm niềm tin, vượt qua khó khăn”.
Những phần quà trao đi không chỉ góp phần đem đến cho người dân vùng biên cương một cái Tết đủ đầy hơn mà còn góp phần lan tỏa yêu thương, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng đối với vùng đất phên giậu thiêng liêng của Tổ quốc.












