Trao gửi yêu thương
Chương trình 'Trao gửi yêu thương tới người cao tuổi' do Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp cùng Hội Phụ nữ phường Văn Phú, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Lào Cai tổ chức ngày 27/1 vừa qua, không chỉ là hoạt động thiện nguyện thông thường, mà còn là hành trình mang hơi ấm đến với những mảnh đời già yếu, neo đơn.
Ngay từ sớm, hội trường của Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Lào Cai đã nhộn nhịp hơn ngày thường. Được các cán bộ trung tâm thông báo về chương trình nên các cụ đã đến từ sớm, người chỉnh lại áo, người chống gậy dìu nhau ra hội trường với gương mặt rạng rỡ, mong chờ.

Các suất quà đã được trao tại chương trình.
Đối với các cụ già neo đơn, mỗi chuyến thăm của các đoàn thiện nguyện không chỉ là nhận quà, mà là dịp để họ được trò chuyện, cảm nhận hơi ấm và sự quan tâm của xã hội khi Tết Nguyên đán đang cận kề.
Tại chương trình, 75 suất quà đã được trao cho 75 người cao tuổi đang sinh sống tại trung tâm. Mỗi suất quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng giá trị tinh thần sâu sắc. Đó là sự chung tay đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh và các đơn vị phối hợp, là tấm lòng của cộng đồng dành cho những người đã đi qua gần hết cuộc đời nhưng thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người thân.
Cầm gói quà Tết trên tay, cụ Đỗ Thị Cát, 92 tuổi, xúc động chia sẻ: Ở đây, chúng tôi được cán bộ chăm sóc rất tốt. Hôm nay, được các cháu đến thăm, tặng quà, tôi thấy rất vui và phấn khởi. Tết này với chúng tôi thế là đủ đầy lắm rồi".
Đối với những người cao tuổi có sức khỏe yếu, bị liệt hoặc gặp khó khăn trong vận động không thể trực tiếp đến hội trường, đoàn công tác đã đến phòng ở để thăm hỏi.
Tại đây, các chiến sĩ công an không chỉ trao tận tay những phần quà Tết nghĩa tình, mà còn động viên, chia sẻ, gửi những lời chúc sức khỏe, bình an, đảm bảo rằng dù ở hoàn cảnh nào, mọi thành viên dưới mái nhà Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 đều nhận được sự quan tâm trọn vẹn của cộng đồng.

Đoàn công tác đến các phòng trao quà cho những người không có khả năng đi lại.
Sau phần trao quà là hoạt động cắt tóc miễn phí cho người cao tuổi. Đối với nhiều người, việc cắt tóc chỉ là sinh hoạt đời thường đơn giản, nhưng với những cụ già neo đơn, đây là món quà tinh thần ý nghĩa.
Các "tay kéo" không ai khác chính là những cán bộ, chiến sĩ và tình nguyện viên có tay nghề. Họ tỉ mỉ, chăm chút từng đường kéo, không chỉ giúp các cụ có diện mạo gọn gàng đón Tết, mà còn gửi gắm vào đó sự kính trọng đối với bậc cao niên.
Trong lúc cắt tóc, những câu chuyện, những lời hỏi thăm sức khỏe đã xóa nhòa khoảng cách giữa các thế hệ. Đối với nhiều người cao tuổi, việc được cắt tóc ngay tại trung tâm là niềm an ủi lớn lao, giúp các cụ thấy như mình được chính con cháu trong nhà quan tâm, chăm sóc.
Ông Phạm Công Quyết, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Lào Cai chia sẻ: Trung tâm rất vui khi nhận được sự quan tâm của xã hội, đặc biệt là tình cảm của Hội Phụ nữ Công an tỉnh và các đơn vị phối hợp. Đây là liều thuốc tinh thần quý giá trong những ngày Tết đến, xuân về. Ngoài các hoạt động trao quà của các đoàn thiện nguyện, trung tâm cũng tổ chức nhiều hoạt động để người cao tuổi đón Tết đầm ấm, an vui.

Các tình nguyện viên và chiến sĩ công an cắt tóc cho người cao tuổi đang sống tại trung tâm.
Thượng tá Nguyễn Chí Dân - Phó Chánh thanh tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" và trách nhiệm xã hội của lực lượng Công an tỉnh đối với cộng đồng, cụ thể hóa phong trào 3 nhất (kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất) của lực lượng công an.
Chương trình “Trao gửi yêu thương tới người cao tuổi" đã tạo ra không gian sinh hoạt ấm áp, giúp người già neo đơn cảm nhận được hơi ấm của tình thân và sự tôn trọng từ xã hội. Đây sẽ là động lực để các đơn vị tiếp tục duy trì và tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, cùng chung tay xây dựng cộng đồng giàu lòng nhân ái và không ai bị bỏ lại phía sau mỗi dịp Tết đến, xuân về.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/trao-gui-yeu-thuong-post892516.html












