Thác nước ở Thanh Hóa hút khách tắm mát, ăn đặc sản 2 chân béo ngậy, thơm ngon

Cách Hà Nội khoảng 180km, thác Hiêu (thuộc bản Hiêu, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước) là một trong những điểm đến xanh mát ở Thanh Hóa thu hút đông đảo du khách tới trải nghiệm trong vài năm gần đây.

Thác Hiêu nằm trong vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, giáp ranh với địa phận tỉnh Hòa Bình. Thác cao khoảng 100m, được tạo thành bởi dòng suối Hiêu chảy qua dãy núi đá vôi Pù Luông.

Bao quanh thác là những vách đá dựng đứng, phủ đầy rêu phong, tạo khung cảnh hoang sơ, trầm mặc nhưng rất ấn tượng.

Thác Hiêu là địa điểm du lịch xanh mát có tiếng ở Pù Luông, Thanh Hóa. Ảnh: Minh Miruva

Thác Hiêu là địa điểm du lịch xanh mát có tiếng ở Pù Luông, Thanh Hóa. Ảnh: Minh Miruva

Thác Hiêu chảy từ trên cao xuống, đến lưng chừng núi thì tách ra 2 nhánh, tạo thành 2 thác đổ về 2 hướng và hợp lại ở cuối dòng. Do cấu trúc địa hình gồm nhiều vách đá mà mỗi nhánh lại tạo ra hàng chục tầng thác nước, đổ bọt trắng xóa.

Đặc biệt, giữa dòng thác có 3 hang động tự nhiên ăn sâu vào lòng núi. Trong đó, hang Tình yêu được nhận xét là đẹp nhất. Hang rộng khoảng 3m, sâu chừng 10m, chỉ cần băng qua dòng nước là có thể tiếp cận được hang.

Ở dưới khu vực chân thác còn có một hồ bơi tự nhiên, mực nước chỉ sâu khoảng hơn 1m, trở thành địa điểm giải nhiệt cho du khách thỏa thích bơi lội, kết hợp chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng.

Chị Oanh chụp ảnh ở thác Hiêu

Chị Oanh chụp ảnh ở thác Hiêu

Có dịp ghé thăm thác Hiêu gần đây, chị Hoàng Oanh (Hà Nội) cùng gia đình không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây.

“Thác không quá cao hay lớn như những con thác mình từng đến ở miền Bắc nhưng lại có nhiều tầng.

Nước ở đây trong vắt, mát lạnh, hơi ngả sang màu xanh ngọc vào những ngày nắng. Dòng chảy nhẹ, uốn lượn theo triền đá, tạo nên cảnh sắc thiên nhiên vừa thơ mộng vừa hùng vỹ”, chị Oanh chia sẻ.

Theo kinh nghiệm của chị, từ Hà Nội, du khách có thể di chuyển theo quốc lộ 6 qua Mai Châu (Hòa Bình), sau đó theo quốc lộ 15C đến Co Lương, Đông Điển và Pù Luông (Thanh Hóa).

Cách khác là di chuyển theo đường mòn Hồ Chí Minh. Chị Oanh đánh giá cung đường này dễ đi hơn. Tuy nhiên, nếu đi từ hướng Hòa Bình, du khách có cơ hội check-in đường đèo Son – Bá – Mười khá đẹp (3 thôn/bản của người Thái thuộc khu Cao Sơn, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước).

“Đường đi tới thác Hiêu khá thuận tiện, các phương tiện như xe máy, ô tô đều có thể tiếp cận tận nơi”, nữ du khách đến từ Hà Nội cho hay.

Nếu xuất phát từ Thanh Hóa, du khách sẽ đi qua thị trấn Cành Nàng, đến cầu La Hán bắc qua sông Mã rồi về hướng xã Cổ Lũng chừng hơn 25km. Du khách tiếp tục đi men theo những con đường mòn từ trung tâm xã Cổ Lũng vào bản Hiêu, rồi hỏi bà con địa phương đường tới thác.

Từ trung tâm xã Cổ Lũng, du khách nếu muốn rèn luyện sức bền thì có thể lựa chọn phương án đi bộ, trekking khoảng 4km qua những cánh rừng nguyên sinh, bản làng dân tộc để đến được chân thác.

Ảnh: Hồng Huế

Ảnh: Hồng Huế

Theo người dân trong vùng, du khách có thể ghé thăm thác Hiêu vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Mỗi mùa, nơi đây lại mang một vẻ đẹp riêng.

Tuy nhiên, mùa hè, khoảng từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm được xem là thời điểm lý tưởng để du khách trải nghiệm ở thác nước này.

Khi ấy, lưu lượng nước khá cao, nhiều tầng thác tung bọt nước trắng xóa. Đây cũng là giai đoạn những thửa ruộng bậc thang trong vùng đón mùa lúa dần chín vàng, thuận tiện cho du khách tham quan, chụp ảnh.

Để có chuyến đi trọn vẹn và thú vị, an toàn nhất, du khách cần theo dõi dự báo thời tiết, tránh ghé thăm vào những ngày thời tiết xấu.

Chị Oanh gợi ý, tới thác Hiêu, du khách có thể lựa chọn lưu trú tại các homestay, khu nghỉ quanh thác với giá từ 500.000-700.000 đồng/phòng (1-2 giường)/đêm. Riêng phòng cộng đồng có giá rẻ hơn, khoảng 150.000 đồng/người/đêm.

Ngoài ra, du khách không nên bỏ lỡ cơ hội thưởng thức các món ăn, đặc sản địa phương như cá bống suối, măng đắng, ốc đá, cơm lam, thịt gà đồi...

Trong đó, nổi tiếng hơn cả là các món ăn chế biến từ loài "đặc sản 2 chân" béo ngậy - vịt Cổ Lũng. Đây là giống vịt đặc sản ở xã Cổ Lũng, mình bầu, chân ngắn, cổ rụt và to, màu lông giống chim sẻ, đặc biệt quanh cổ có viền khoang trắng.

Vịt Cổ Lũng

Vịt Cổ Lũng

Khu vực vịt Cổ Lũng sinh sống nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, giữa các dãy núi Nậm Bá, Nậm Mười, Pha Lé, Pù Luông, khí hậu mát mẻ cùng với các con suối nước trong xanh, sạch sẽ, nguồn thức ăn tự nhiên phong phú.

Vịt Cổ Lũng được xem là có hương vị đặc trưng không thể lẫn với bất kỳ loài vịt nào.

“Nếu có dịp tới Bá Thước, du khách có thể kết hợp ghé thăm một số địa điểm du lịch trong và ngoài địa bàn huyện, cách đó không quá xa như: Bản Đôn (xã Thành Lâm); bản Kho Mường và hang Dơi; Son – Bá – Mười; suối cá thần Cẩm Lương (huyện Cẩm Thủy) hay trải nghiệm chợ phiên Phố Đoàn”, chị Oanh giới thiệu.

Ảnh: Hoàng Oanh

Thảo Trinh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thac-nuoc-o-thanh-hoa-hut-khach-tam-mat-an-dac-san-2-chan-beo-ngay-thom-ngon-2405720.html