Thái Lan nhận định mâu thuẫn trong đầu tư dẫn đến vụ giết người tại khách sạn

Hãng tin Channel News Asia (Singapore) đưa tin một bác sĩ pháp y cho biết tất cả 6 công dân nước ngoài được tìm thấy đã chết trong một khách sạn sang trọng ở Bangkok được cho là đã chết sau khi uống chất xyanua từ tách trà.

Thi thể của sáu công dân có quốc tịch Việt Nam cũng như công dân Mỹ gốc Việt được phát hiện trong một căn phòng ở khách sạn Grand Hyatt Erawan ở thủ đô Thái Lan vào chiều 16/7.

Bác sĩ pháp y Kornkiat Vongpaisarnsin cho biết trong cuộc họp báo tại Đại học Chulalongkorn hôm 17/7: “Miệng và móng tay trên tất cả các thi thể đều chuyển sang màu tím, cho thấy việc họ thiếu oxy, có thể là nguyên nhân chung dẫn đến cái chết”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi cho rằng tất cả họ đều chết vì xyanua, chất gây thiếu oxy ở một số cơ quan”.

Tại cuộc họp báo trước đó, cảnh sát Thái Lan cho biết dấu vết của xyanua đã được tìm thấy trong chất lỏng trong ấm trà và trong sáu chiếc cốc trong phòng khách sạn.

Cảnh sát kết luận rằng đây có thể là một vụ án giết người - tự sát và một trong những người chết được cho là đã thực hiện tội ác.

Noppasil Poonsawas, phó chỉ huy điều tra tại Cục Cảnh sát Thủ đô Bangkok cho biết: “Chúng tôi muốn xác nhận rằng một trong sáu người chết đã gây ra vụ việc này bằng cách sử dụng xyanua. Chúng tôi tin rằng một trong sáu người đã thực hiện tội ác”.

Cảnh sát nói thêm rằng các cuộc phỏng vấn với người thân của người chết cho thấy đã có tranh chấp về nợ nần liên quan đến một khoản đầu tư.

Sáu người - ba nam và ba nữ - được tìm thấy trong một căn phòng ở khách sạn Grand Hyatt Erawan sang trọng trong hôm 16/7.

Cảnh sát đã công bố hình ảnh của họ vào ngày 17/7, cùng với danh tính. Hai người trong số họ có quốc tịch Mỹ là Chong Sherine, 56 tuổi và Dang Hung Van, 55 tuổi. Bốn người còn lại là Nguyen Thi Phuong Lan, 47 tuổi, Pham Hong Thanh, 49 tuổi, Tran Dinh Phu, 37 tuổi và Nguyen Thi Phuong, 46 tuổi có quốc tịch Việt Nam.

Hình ảnh camera ghi lại 6 người, sau đó họ thiệt mạng trong vụ việc tại Bangkok

Hình ảnh camera ghi lại 6 người, sau đó họ thiệt mạng trong vụ việc tại Bangkok

Sáu người này cũng được nhìn thấy trong đoạn phim an ninh với vali của họ, dường như đang hướng tới một căn phòng trên tầng năm của khách sạn vào ngày 15/5. Họ được phát hiện đã chết trong cùng một căn phòng khoảng 24 giờ sau đó.

Một trong những người mang hộ chiếu Mỹ, Chong Sherine, là người bị tình nghi đầu độc những người khác.

Theo nhật báo Kaosod English của Thái Lan dẫn nguồn tin, bà Chong đã thuyết phục được một cặp vợ chồng trong nhóm đầu tư xây dựng bệnh viện ở Nhật Bản. Tuy nhiên, cuối cùng họ lại lỗ 10 triệu baht (278.000 USD).

Trần Đình Dũng, cha của một trong những nạn nhân, cho biết con trai 37 tuổi của ông là Tran Dinh Phu dự kiến sẽ trở về Việt Nam vào chủ nhật tuần trước.

“Tôi liên tục gọi điện cho con nhưng không liên lạc được nên tôi rất lo lắng nhưng không ngờ con mình lại chết ở Thái Lan” - ông Dũng nói trong cuộc phỏng vấn với báo chí Việt Nam.

“Mẹ của Phu ngất xỉu không biết bao nhiêu lần, bà không thể chịu nổi cú sốc này” – ông cho biết.

Truyền thông Thái Lan ban đầu đưa tin có một vụ nổ súng, nhưng sau đó chính quyền và cảnh sát nhanh chóng bác bỏ điều đó.

Những bức ảnh do cảnh sát công bố về hiện trường vụ án không đổ máu cho thấy những đĩa thức ăn còn nguyên, hai bình cách nhiệt và một số cốc.

Cảnh sát đã nghi ngờ một trường hợp ngộ độc vì "chất đáng ngờ" được tìm thấy dưới đáy một số chiếc ly trong phòng.

Theo Cảnh sát trưởng Thủ đô Bangkok - Thiti Saengsawang, nhóm này đã nhận phòng khách sạn vào những thời điểm riêng biệt sau khi đến vào thứ bảy và chủ nhật.

Bộ ấm trà chứa chất độc được tìm thấy tại hiện trường

Bộ ấm trà chứa chất độc được tìm thấy tại hiện trường

Họ đặt các phòng khác nhau - bốn phòng ở tầng bảy và một phòng ở tầng năm. Nhân viên dọn dẹp đã phát hiện ra sáu thi thể vào chiều 16/7 - tất cả đều ở trong phòng ở tầng năm - sau khi khách không trả phòng như đã định. Không có dấu hiệu bị cướp hay xô xát. Căn phòng đã bị khóa từ bên trong.

Chính phủ Việt Nam cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền Thái Lan để làm rõ về vụ việc, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang theo dõi tình hình và chính quyền địa phương chịu trách nhiệm điều tra. Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã hỗ trợ cảnh sát Thái Lan điều tra.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thai-lan-nhan-dinh-mau-thuan-trong-dau-tu-dan-den-vu-giet-nguoi-tai-khach-san_164858.html