Thái Lan trắng tay môn bóng đá: Cú sốc lịch sử tại SEA Games 33
Thất bại toàn diện ở cả 4 nội dung bóng đá và futsal khiến tham vọng thâu tóm huy chương của Madam Pang sụp đổ, đánh dấu sự thay đổi quyền lực tại Đông Nam Á.
SEA Games 33 khép lại với một kịch bản không tưởng đối với nền bóng đá Thái Lan. Từ vị thế ứng cử viên số một cho mọi danh hiệu, "Voi chiến" đã phải rời giải với hai bàn tay trắng ở cả 4 nội dung quan trọng nhất: bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Đây được xem là một trong những chương đen tối nhất trong lịch sử tham dự đại hội thể thao khu vực của quốc gia này.
Cú sốc ngược dòng tại chung kết bóng đá nam
Nỗi đau lớn nhất đối với người hâm mộ xứ Chùa Vàng chính là trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam. Đội chủ nhà đã khởi đầu như mơ khi dẫn trước đối thủ 2-0 từ rất sớm. Tuy nhiên, sự mất tập trung trong khâu phòng ngự và bản lĩnh kiên cường của thầy trò HLV Kim Sang Sik đã khiến cục diện đảo chiều hoàn toàn.
U22 Thái Lan để đối phương gỡ hòa và cuối cùng gục ngã với tỷ số 2-3 trong hiệp phụ. Thất bại này không chỉ lấy đi tấm HCV quý giá mà còn đánh trực tiếp vào niềm kiêu hãnh của bóng đá Thái Lan ngay trên sân nhà.

Sự sụp đổ của đế chế Futsal
Không chỉ bóng đá sân 11 người, bộ môn futsal vốn được coi là lãnh địa bất khả xâm phạm của Thái Lan cũng tan vỡ. Đội tuyển futsal nam Thái Lan đã phải nhận thất bại nặng nề 1-6 trước Indonesia trong trận đấu quyết định. Trong khi đó, đội tuyển futsal nữ cũng không thể tiến xa khi dừng bước ngay từ vòng bán kết.
Thống kê cho thấy, trước SEA Games 33, futsal Thái Lan chưa bao giờ để rơi tấm HCV ở các kỳ đại hội họ tham dự. Việc đánh mất vị thế thống trị vào tay Indonesia cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của các đối thủ trong khu vực và sự chững lại đáng báo động của hệ thống đào tạo Thái Lan.
Truyền thông và dư luận dậy sóng
Ngay sau khi kết quả ngã ngũ, truyền thông Thái Lan đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và cá nhân Chủ tịch Madam Pang. Trước giải đấu, bà từng tuyên bố đầy tự tin về mục tiêu thâu tóm trọn bộ 4 HCV để khẳng định vị thế số một khu vực.

Truyền thông Thái Lan thất vọng khi đội nhà mất 4 HCV bóng đá SEA Games (Ảnh: Chụp màn hình).
Tờ Matichon giật tít đầy cay đắng về việc futsal nam để thua tan nát, đồng thời nhấn mạnh rằng Liên đoàn không thu về nổi dù chỉ một tấm HCV. Tờ báo này nhận định thành tích thực tế thấp hơn mục tiêu một cách toàn diện, gây thất vọng lớn cho người hâm mộ.
Trật tự mới tại Đông Nam Á
Thất bại của Thái Lan tại SEA Games 33 không đơn thuần là một tai nạn thể thao. Nó phản ánh sự dịch chuyển quyền lực khi Việt Nam và Indonesia đang cho thấy sự đầu tư bài bản và hiệu quả. Việc U22 Việt Nam ngược dòng kịch tính hay Indonesia hủy diệt Thái Lan ở môn futsal là minh chứng rõ nét nhất cho việc khoảng cách trình độ đã được san lấp, thậm chí là vượt qua.
Tương lai của ban huấn luyện các đội tuyển Thái Lan đang trở nên bất định hơn bao giờ hết sau kỳ đại hội trắng tay này. Dư luận xứ Chùa Vàng đang chờ đợi những thay đổi quyết liệt từ FAT để lấy lại vị thế vốn có của "Voi chiến" trên bản đồ bóng đá khu vực.














