Thái Lan viết nên lịch sử với vé dự World Cup

Thái Lan đã viết nên lịch sử tại AFC Women's Futsal Asian Cup2025 khi đánh bại chủ nhà Trung Quốc trong một trận đấu đầy kịch tính để giành quyền vào chung kết.

Chiến thắng 3-2 giúp đội bóng Đông Nam Á giành một trong ba suất tham dự FIFA Futsal Women’s World Cup Philippines 2025 – kỳ World Cup nữ đầu tiên trong lịch sử môn futsal.

Đoàn quân của HLV Thanatorn Santanaprasit, từng hai lần giành hạng ba ở các kỳ giải trước, đã phải chiến đấu đầy quả cảm để giành chiến thắng, sau khi đánh mất lợi thế dẫn trước từ sớm.

Thái Lan đã viết nên lịch sử tại AFC Women’s Futsal Asian Cup2025 khi đánh bại chủ nhà Trung Quốc trong một trận đấu đầy kịch tính để giành quyền vào chung kết.

Thái Lan đã viết nên lịch sử tại AFC Women’s Futsal Asian Cup2025 khi đánh bại chủ nhà Trung Quốc trong một trận đấu đầy kịch tính để giành quyền vào chung kết.

Sau vài phút đầu thăm dò, Thái Lan bắt đầu kiểm soát thế trận. Sangrawee Meekham buộc thủ môn Liu Danping phải bay người cứu thua, rồi Nattamon Artkla sút vọt xà ngay sau đó.

Liu tiếp tục bắt gọn một cú sút nhẹ của Sangrawee, trong khi Jenjira Bubpha dứt điểm chệch cột. Bên kia chiến tuyến, Sasiphrapa Suksen dễ dàng hóa giải các pha dứt điểm của Su Jiahong và Jiang Xiaoyu.

Sức ép cuối cùng cũng mang lại thành quả cho Thái Lan, bất chấp những nỗ lực của thủ môn Liu. Sau khi cô xuất sắc cản phá cú sút chệch hướng của Arriya Saetoen và cú vô-lê đầy uy lực của Jenjira, Liu đã bất lực khi cú đá phạt góc của Hataichanok Tappakun chạm chân Zou Yinglan và đi thẳng vào lưới (phút 11, phản lưới nhà).

Bị dẫn trước lần đầu tiên tại giải, Trung Quốc vùng lên mạnh mẽ và gây sốc khi ghi 2 bàn chỉ trong 12 giây. Một pha ném bóng lỗi của Sasiphrapa bị Fan Yuqiu cắt được và cô sút căng vào góc trái gỡ hòa ở phút 16. Ngay sau đó, Cao Jiayi đá bồi thành bàn sau pha dứt điểm từ cú đá power play của Liu.

Bi kịch tiếp diễn cho Thái Lan khi chỉ còn 18 giây trong hiệp 1, thủ môn Sasiphrapa nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với Su khi cô đang đối mặt và định vượt qua thủ môn.

Sang hiệp 2, Jiang đánh đầu bóng dội xà sau đường chuyền dài chính xác của Liu, còn Ke Yaoxiang bị thủ môn Nuengruthai Sorahong cản phá trong thế đối mặt.

Nhưng Trung Quốc không thể giữ vững lợi thế. Phút 26, một cầu thủ đội chủ nhà dùng tay cản cú sút của Jenjira trong vòng cấm, và chính Jenjira thực hiện quả phạt đền thành công gỡ hòa 2-2.

Tinh thần dâng cao, Thái Lan tiếp tục chiếm ưu thế và tái lập thế dẫn bàn ở phút 32. Arriya đi bóng bên cánh trái, tung cú sút thấp chạm người Zhan Huimin và bay thẳng vào lưới.

Phút cuối trận, thủ môn Nuengruthai có pha cứu thua xuất sắc trong gang tấc từ cú sút của Zhang Rui, giữ vững tỷ số 3-2 cho Thái Lan và đưa họ vào trận chung kết gặp Nhật Bản hoặc Iran vào thứ Bảy.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên trong tiếng reo hò vỡ òa từ phía Thái Lan. HLV Thanatorn xúc động chia sẻ: “Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Trận này có nhiều áp lực, nên tôi chỉ nói với họ hãy bình tĩnh, thực hiện đúng những gì đã luyện tập.

Trong giờ nghỉ, tôi khuyên toàn đội hãy thật kiên nhẫn và giữ vững sự tự tin, dù phải thi đấu thiếu người. Chờ đợi đúng thời điểm để phản công”.

Trong khi đó, HLV Hu Jie của Trung Quốc không giấu được sự tiếc nuối nhưng vẫn dành lời khen cho các học trò: “Trước hết, tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì đã chiến đấu hết mình. Chúng tôi là một đội hình trẻ, nhưng tinh thần dũng cảm khi đối đầu đội mạnh như Thái Lan là điều rất đáng tự hào.

Tất nhiên, chúng tôi vẫn thiếu kinh nghiệm ở những trận cầu lớn. Đặc biệt là khả năng tấn công trong hiệp hai chưa thật sự sắc bén, chúng tôi cần cải thiện điều đó và phải tự tin hơn khi cầm bóng”.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/thai-lan-viet-nen-lich-su-voi-ve-du-world-cup-202505151900448917.html