Thảm cảnh của MU: Ten Hag muốn mua nhưng chẳng ai chịu đến

Man United đang trông giống như một đội bóng tầm trung khi tân HLV Erik ten Hag cần những bản hợp đồng mới nhưng những cầu thủ phù hợp lại không muốn tham gia.

Đã là giữa tháng 6 và một cảm giác hoảng sợ mới đang len lỏi trong những người hâm mộ Manchester United. Trong khi các đối thủ truyền thống của họ là Manchester City và Liverpool đã hoạt động sối nổi trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, thì Man United vẫn đứng yên.

Họ thậm chí có thể đi lùi nếu bạn xem xét những cầu thủ đã ra đi, như Paul Pogba, Nemanja Matic, Edinson Cavani, Juan Mata và Jesse Lingard.

Cựu hậu vệ của Man United, Gary Neville đã làm tăng thêm cảm giác tuyệt vọng bằng một dòng tweet trong tuần này.

Ông viết: "Tôi biết là còn sớm nhưng điều đáng lo ngại là Man United đang phải vật lộn để hoàn thành kỳ chuyển nhượng. Những đội khác đều đang hoạt động rầm rộ nhưng Man United lại đứng yên".

"Erik ten Hag cần những cầu thủ của mình tập hợp lại càng sớm càng tốt. Đưa họ đến muộn sẽ chỉ khiến ông ấy khó khăn hơn! Hy vọng các thương vụ sẽ sớm xảy ra".

Công việc đang được thực hiện. Nhưng nó nói lên tất cả mọi thứ về vị trí của Man United mà họ thậm chí còn không được xem xét bởi Erling Haaland và Darwin Nunez trước khi họ gia nhập Man City và Liverpool.

Nunez và Haaland đã từ chối MU để đầu quân cho Liverpool và Man City

Nunez và Haaland đã từ chối MU để đầu quân cho Liverpool và Man City

Và có vẻ như câu lạc bộ vùng Merseyside vừa hoàn tất công việc kinh doanh mùa hè của họ, với hậu vệ cánh Calvin Ramsay của Aberdeen đã đồng ý hợp đồng 5 năm để gia nhập cùng Nunez và Fabio Carvalho, người đến từ Fulham.

Vấn đề của Man United là, họ không phải là điểm đến an toàn vào thời điểm này. Câu lạc bộ là một mớ hỗn độn, mặc dù đã cố gắng hết sức để sắp xếp mọi thứ từ trên xuống dưới.

Không có vé dự Champions League. NHM phản đối một số cầu thủ. Các cuộc biểu tình chống lại gia đình Glazer vẫn tiếp tục. Và mỗi mùa giải không có danh hiệu, áp lực lại tiếp tục lớn dần.

Các cầu thủ sẽ nhìn vào tình hình của chính họ và tự hỏi liệu việc chuyển đến Old Trafford có thực sự tốt nhất cho sự nghiệp của họ hay không.

Bạn có thể kể tên bao nhiêu bản hợp đồng có sự tiến bộ khi tới MU trong 9 năm kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu? Ai đã tốt hơn? Ai đã chơi thứ bóng đá tốt nhất của họ cho Man United?

Bruno Fernandes, có thể, nhưng những nghi ngờ ở mùa giải trước cũng bắt đầu len lỏi về anh ta.

Jadon Sancho là một trong những tài năng trẻ hot nhất của bóng đá thế giới khi anh chuyển từ Borussia Dortmund sang Man United vào mùa hè năm ngoái. Bây giờ hãy nhìn đi.

Rất nhiều ngôi sao đến MU để rồi lụn bại cùng đội bóng

Rất nhiều ngôi sao đến MU để rồi lụn bại cùng đội bóng

Anthony Martial được mô tả là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở lứa tuổi của mình khi Louis van Gaal ký hợp đồng với anh ở tuổi 19 từ Monaco vào năm 2015. Và giờ MU muốn tống anh đi cũng chẳng được.

Những ngôi sao sáng giá như Marcus Rashford đã thoái trào trong 12 tháng qua.

Tất nhiên, một huấn luyện viên mới như Erik ten Hag có thể thay đổi tất cả những điều đó nhưng hiện tại ông có một công việc lớn hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào thời hậu Sir Alex.

Đối với bất kỳ cầu thủ nào đang thành công và hạnh phúc ở câu lạc bộ hiện tại của họ, việc chuyển đến Man United là một rủi ro.

Quỷ đỏ đang cố gắng có được Frenkie de Jong từ Barcelona nhưng tiền vệ này rõ ràng không muốn ra đi và thậm chí gọi gã khổng lồ La Liga là “câu lạc bộ trong mơ” của anh.

Man United, trong khi đó, không muốn cúi đầu trước một Barca thiếu tiền mặt, với câu lạc bộ xứ Catalan yêu cầu thu về đầy đủ 65,4 triệu bảng mà họ đã trả cho Ajax để có được sự phục vụ của De Jong vào năm 2019.

Man United cũng không muốn vướng vào một cuộc theo đuổi kéo dài như Cesc Fabregas đã khiến David Moyes bị hỏng hết mọi kế hoạch trong mùa giải 2013/14.

Các mục tiêu của MU đều đang quay lưng với CLB này

Các mục tiêu của MU đều đang quay lưng với CLB này

Ten Hag muốn tấn công câu lạc bộ cũ Ajax của ông để lấy hậu vệ Jurrien Timber và cầu thủ chạy cánh người Brazil Antony, 22 tuổi.

Tuy nhiên, Timber, 21 tuổi, có vẻ sẽ đồng ý một thỏa thuận mới để ở lại Ajax, sau khi bày tỏ lo ngại về việc anh sẽ nhận được suất đá chính ở đội một của MU. Có lẽ cầu thủ này đã lo ngại sẽ giống như trường hợp thất bại của Donny van de Beek.

Những ngày mà Man United chỉ cần gọi điện là các cầu thủ chạy đến đã qua từ lâu rồi.

Câu lạc bộ không còn muốn trả lương khủng cho những cầu thủ đã thành danh ở nơi khác và lấy tiền là động lực chính cho họ.

Họ muốn những tài năng khao khát sẽ đạt đến đỉnh cao cùng họ. Nhưng liệu tài năng đó có đang tìm kiếm ở nơi khác?

Lịch thi đấu mới ra mắt ngày hôm qua, với việc Man United sẽ thi đấu trên sân nhà trước Brighton, tiếp theo là Brentford trên sân khách.

Người hâm mộ sẽ thở phào nhẹ nhõm vì điều đó - mặc dù không có gì được đảm bảo với đội hình như hiện tại.

Thật vậy, nếu mùa giải bắt đầu vào ngày mai và các đội vẫn giữ nguyên như vậy, Man United có thể dễ dàng kết thúc ở nửa cuối bảng xếp hạng.

Nếu không thắng một trong hai trận mở màn đó, áp lực sẽ trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Để có được khởi đầu tích cực, họ cần những cầu thủ mới - và ngay bây giờ. Nhưng trong khi rất nhiều người đang tìm kiếm những thử thách mới, thì không ai muốn bước vào cánh cửa ở Old Trafford.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tham-canh-cua-mu-ten-hag-muon-mua-nhung-chang-ai-chiu-den-a556874.html