Thấm 'đắng' với đường

Lắt léo chuyện chi rứa Tư Lao Bảo?- Là tình trạng đường kính nhập lậu đó NXD.

Một vụ vận chuyển đường kính nhập lậu từ Lào về Lao Bảo bị lực lượng chức năng Quảng Trị bắt giữ.

Một vụ vận chuyển đường kính nhập lậu từ Lào về Lao Bảo bị lực lượng chức năng Quảng Trị bắt giữ.

- NXD thấy các lực lượng chức năng Quảng Trị đấu tranh rất quyết liệt với hoạt động kinh doanh, vận chuyển đường kính nhập lậu mà vẫn không giảm sao?

- Bởi lâu ni chủ yếu bị xử phạt hành chính, dù tiền phạt đã muốn “lịm”. Nhưng mới đây, đã có vụ bị khởi tố, xét xử luôn rồi. Có như vậy mới đủ sức răn đe.

- Vụ nào đó Tư?

- Ngày 7-8, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử đối với bị cáo Ng.H.T (55 tuổi) về tội: “Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới”, cụ thể là 200 bao đường kính Thái Lan nhập lậu, tổng khối lượng 10 tấn. Trước đó, 1 “đầu nậu” đường lậu ở bên kia biên giới thuê ông T. vận chuyển đường lậu qua sông Sê Pôn với tiền công 400.000 đồng/chuyến. Tối 11-1-2024, ông T. chở 200 bao đường kính nhập lậu chuẩn bị cập bờ tại thị trấn Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) thì bị Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an Quảng Trị phối hợp các lực lượng liên quan bắt quả tang. Trị giá lô đường trên là 180 triệu đồng. Ông T. cứ nghĩ đơn giản chỉ bị phạt nhưng sau đó bị khởi tố thì mới thấm “đắng”. Sau khi áp dụng các quy định của pháp luật, Tòa tuyên phạt ông T. 9 tháng tù treo, thời gian thử thách 18 tháng.

- Đúng là “đắng” với đường. Bài học này dành cho tất cả những ai có ý định mua bán, vận chuyển hàng lậu. Thiết nghĩ, những phiên tòa xét xử nghiêm đối với hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới như trên ắt sẽ đủ sức răn đe và phòng ngừa chung.

N.X.D

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tham-dang-voi-duong-post299464.html