Thảm họa động đất kép tại Venezuela: Hai cha con được cứu sống sau 4 ngày mắc kẹt

Trong nỗ lực chạy đua với thời gian để cứu các nạn nhân sau thảm họa động đất kép kinh hoàng xảy ra tại Venezuela, lực lượng cứu hộ vừa tạo nên một 'phép màu' khi đưa được 2 cha con ra khỏi đống đổ nát sau 4 ngày mắc kẹt.

Thông tin do kênh Al Jazeera đăng tải cho biết, ngày 28-6 (giờ địa phương), tại bang La Guaira, một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi thảm họa động đất kép, các đội cứu hộ hỗn hợp gồm lực lượng từ Mỹ, Pháp và Venezuela đã phát hiện dấu hiệu sự sống dưới những khối bê tông khổng lồ, và tập trung cứu hộ thành công 2 cha con (danh tính chưa được giới chức địa phương công bố). Đây là kết quả của những nỗ lực cứu hộ không ngừng kể từ khi thảm họa động đất kép mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra ngày 24-6 ở miền Bắc của Venezuela.

Theo phóng viên của Al Jazeera, tại hiện trường, các nhân viên cứu hộ đã phối hợp chặt chẽ, thận trọng đào bới để đưa một người đàn ông ra khỏi đống đổ nát. Dù cơ thể đã suy kiệt sau 4 ngày đêm bị mắc kẹt trong bóng tối, người đàn ông này vẫn nắm chặt chiếc điện thoại di động trong tay. Ngay sau đó, con trai của ông cũng được lực lượng tìm thấy và cứu nạn đưa ra ngoài an toàn trong sự nín thở của đám đông chứng kiến.

 Lực lượng cứu hộ đưa người đàn ông ra khỏi đống đổ nát ở bang La Guaira. Ảnh: AP

Lực lượng cứu hộ đưa người đàn ông ra khỏi đống đổ nát ở bang La Guaira. Ảnh: AP

Trong tiếng hô vang "Chậm thôi… Nhẹ nhàng thôi…" bằng cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, 2 nạn nhân đã được chuyển ra ngoài để đưa lên xe cấp cứu. Tiếng vỗ tay vang dội giữa khung cảnh hoang tàn, đánh dấu một thắng lợi của nỗ lực không mệt mỏi của cả lực lượng cứu hộ địa phương và quốc tế khi mà hy vọng tìm thấy người sống sót đang ngày càng thu hẹp.

"Họ vô cùng yếu ớt, vì vậy chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để bù nước và cho họ uống các loại thuốc hỗ trợ khác nhau trong quá trình giải cứu…", một thành viên trong lực lượng cứu hộ của Pháp cho biết.

Phóng viên Juan Pablo Arraez của hãng tin AP, người trực tiếp có mặt tại hiện trường cho biết: "Ở giai đoạn này, nhiều người đã bắt đầu mất hy vọng. Nhưng sự việc hai cha con họ vẫn sống sót không chỉ là một khoảnh khắc may mắn, mà là niềm hy vọng thực sự cho tất cả mọi người".

Theo số liệu từ các cơ quan chức năng của Venezuela, tính đến hết ngày 28-6 (giờ địa phương), thảm họa thiên tai tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ ở quốc gia Nam Mỹ này đã khiến ít nhất 1.450 người chết và hàng nghìn người bị thương. 33 người đã được giải cứu, trong khi hàng chục nghìn người khác vẫn chưa rõ tung tích.

Các lực lượng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân tại một khu vực tòa nhà sập đổ ở bang La Guaira, Venezuela. Ảnh: Reuters

Các lực lượng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân tại một khu vực tòa nhà sập đổ ở bang La Guaira, Venezuela. Ảnh: Reuters

Mặc dù khoảng "thời gian vàng" (48 đến 72 giờ đầu tiên) để cứu những người sống sót đã trôi qua, nhưng việc lực lượng cứu hộ vẫn có thể cứu sống nạn nhân sau hơn 100 giờ đã trôi qua không chỉ chứng minh ý chí sinh tồn phi thường của con người, mà còn tiếp thêm hy vọng cho những nỗ lực cứu hộ tiếp theo của các lực lượng trên thực địa.

BẢO ANH (theo Al Jazeera/Reuters)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/tin-tuc/tham-hoa-dong-dat-kep-tai-venezuela-hai-cha-con-duoc-cuu-song-sau-4-ngay-mac-ket-1046726