'Thảm họa' nuôi chó ở khu dân cư

Thời gian gần đây, Đài Hà Nội nhận được khá nhiều phản ánh của người dân thông qua đường dây nóng về tình trạng một số người dân nuôi chó với số lượng lớn tại khu dân cư. Với hàng loạt vấn đề như: tạo mùi hôi thối, ô nhiễm tiếng ồn, tiềm ẩn nguy cơ bị thú vật tấn công… đã gây bức xúc, bất bình cho những người dân xung quanh

"Trang trại chó" giữa phố làm xáo trộn đời sống của cả khu dân cư

Căn biệt thự cũ tại địa chỉ số 22 phố Nguyễn Gia Thiều hiện có 8 hộ gia đình sinh sống. Gần hai năm qua, cư dân nơi đây và cả các nhà lân cận đã vô cùng bức xúc trước tình trạng hộ bà Lan ngang nhiên nuôi cả một đàn chó, bất chấp những tác động xấu tới môi trường sống và sự phản đối của tất cả mọi người.

Hộ bà Lan ngang nhiên nuôi cả một đàn chó, bất chấp những tác động xấu tới môi trường sống của khu phố

Hộ bà Lan ngang nhiên nuôi cả một đàn chó, bất chấp những tác động xấu tới môi trường sống của khu phố

Ông Vi Tấn năm nay gần 80 tuổi, chủ một trong căn biệt thự cho biết cả nhà ông đã rất khổ sở khi phải nghe tiếng đàn chó sủa ầm ĩ, inh tai, nhức óc bất kể ngày đêm. "Người trẻ đã đành, chúng tôi có tuổi rồi, chỉ chút âm thanh là mất ngủ mà cho cả đàn cứ thi nhau sủa", ông Tấn ngao ngán than thở.

Hay hộ ông Phạm Khắc Hải là nhà giáp ranh ngay phía sau vị trí nuôi chó nhà bà Lan nên cảm nhận rõ nhất những âm thanh khó chịu mà đàn chó gây ra. Ông chia sẻ trong nỗi niềm bức xúc dồn nén: "Một hai con đã khổ, đây là cả đàn chó như một trang trại, ai mà chịu nổi. Ngày chúng thi nhau kêu, đêm cả đàn cắn loạn. Ầm ĩ vô cùng".

Tuy nhiên, đây chưa phải là ảnh hưởng xấu nhất mà hơn 20 cư dân của 7/8 hộ trong căn biệt thự này đang ngày ngày phải chịu đựng. Ô nhiễm tiếng ồn không thể so sánh với ô nhiễm không khí, đây chính là thứ kinh khủng nhất mà đàn vật nuôi của căn hộ bà Lan mang tới.

Chững ngày âm u hoặc gió to, mùi bốc lên từ căn nhà nuôi hàng chục chú chó khiến nhiều người dân sợ hãi

Chững ngày âm u hoặc gió to, mùi bốc lên từ căn nhà nuôi hàng chục chú chó khiến nhiều người dân sợ hãi

"Rất bẩn thỉu, rất mất vệ sinh, mùi từ tầng một mà bốc lên tận tầng ba. Nhiều người thấy khổ quá phải chuyển đi vì không thể chịu nổi. Nhất là những ngày âm u hoặc gió to, mùi bốc lên rất sợ", - ông Tấn buồn bã nói.

Bên cạnh đó, do căn hộ của bà Lan nằm ngay đầu nhà biệt thực cũ, tất cả các hộ ở chung khi ra vào nhà mình đều bất đắc dĩ qua căn hộ này nên không thể né tránh được tác động xấu từ đàn cho mang lại. Mùi thối từ nó bốc ra cả ngày, không lúc nào ngưng. Không thể tả nổi cái mùi hỗn tạp đó, vừa hôi hám của các con chó, rồi phân chó, nước tiểu của chúng. Cộng thêm đó là mùi thối của thịt thà, thức ăn cho chó… Tuy nhiên, sợ nhất là khi chủ nhà nấu đồ ăn cho vật nuôi.

Bất chấp sự phản đối của tất cả mọi người, hộ nhà bà Lan vẫn "im hơi lặng tiếng"

Bất chấp sự phản đối của tất cả mọi người, hộ nhà bà Lan vẫn "im hơi lặng tiếng"

"Thật kinh khủng!", - Đó là cảm nhận không mấy dễ chịu của ông Hải khi nói về môi trường sống nơi đây.

Cam kết xong, đâu lại vào đó

Các hộ dân cho biết, dù nuôi chó trong nhà, nhưng bà Lan rất ít khi ở nhà, thường chỉ về vào ban đêm. Do đó, chỉ 7/8 hộ dân còn lại trong tòa biệt thự chịu trận đủ thứ mùi xú uế và âm thanh hỗn tạp đàn chó tạo ra. Các hộ dân đã nhiều lần ý kiến, nhưng bà Lan thường đóng cửa, không giao tiếp với bên ngoài nên không tình trạng xấu không thể thay đổi. Nhiều người cũng đã dán giấy nhắc nhở, yêu cầu chủ hộ giữ gìn vệ sinh chung nhưng tình hình vẫn chẳng có chuyển biến.

Các hộ dân cho biết, dù nuôi chó trong nhà, nhưng bà Lan rất ít khi ở nhà, thường chỉ về vào ban đêm

Các hộ dân cho biết, dù nuôi chó trong nhà, nhưng bà Lan rất ít khi ở nhà, thường chỉ về vào ban đêm

Trước nhiều ảnh hưởng gây ra cho cuộc sống sinh hoạt, các cư dân đã báo cáo, yêu cầu tổ dân phố, Công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm can thiệp.

"Tôi đã kiến nghị, đã báo cáo rồi nhưng họ chỉ ở mức nhắc nhở. Bà Lan có cam kết không nuôi, nhốt chó nữa nhưng giờ thì vẫn vậy", - ông Vi Văn Thông cho biết.

Theo các hộ dân, việc nuôi chó là quyền riêng tư của mỗi người nhưng nên nuôi có chừng mực và có kiểm soát, không thể để ảnh hưởng chung tới môi trường, cuộc sống của các hộ dân. "Chúng tôi rất lo lắng về vấn đề sức khỏe ở đây. Chó sủa cả ngày cả đêm thì mất ngủ. Mùi hôi thối thì cả khu chịu, ra tận đầu đường, ngoài ngõ còn nguyên mùi. Cần có sự cải thiện chứ thế này thì mệt mỏi quá", - ông Thông ngậm ngùi.

Tâm sự trong nỗi âu lo, ông Nguyễn Huy Hùng, năm nay gần 90 tuổi cho biết, gia đình ông cũng như một số cư dân, gần như ốm suốt. Đêm nằm cũng không thể ngủ nổi vì đàn chó. Đủ thứ âm thanh, ô nhiễm cùng tấn công.

"Con chó nó là con vật nó không biết gì nhưng con người thì chưa biết thông cảm nên sống như thế này rất mệt mỏi, không thể chịu nổi". Theo người dân nơi đây, mong muốn lớn nhất của họ là chính quyền địa phương cần có biện pháp cực mạnh để giải quyết vấn đề, đảm bảo môi trường sống trong lành, yên bình cho các hộ dân.

Vấn đề không mới nhưng vẫn luôn âm ỉ, không phải ai cũng là người nuôi động vật văn minh

Câu chuyện một dân nuôi hàng chục thậm chí đến cả trăm chú chó gây ảnh hưởng đến cả khu phố không còn là câu chuyện hiếm gặp. Mới đây, hơn 50 hộ dân ở đường Hoàng Diệu (phường 9, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh) đã phải làm đơn cầu cứu chính quyền vì không chịu nổi tiếng ồn và mùi hôi của gần 100 con chó do một hộ dân nuôi ngay trong khu dân cư.

Hơn 50 hộ dân ở đường Hoàng Diệu (phường 9, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh) đã phải làm đơn cầu cứu chính quyền vì không chịu nổi tiếng ồn và mùi hôi của gần 100 con chó

Hơn 50 hộ dân ở đường Hoàng Diệu (phường 9, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh) đã phải làm đơn cầu cứu chính quyền vì không chịu nổi tiếng ồn và mùi hôi của gần 100 con chó

Một người thuê nhà cho biết: "Khoảng 3 - 4 giờ chiều hôi lắm, hôi kinh khủng, rồi ồn nữa, chó nó sủa ầm ĩ.. Mình thuê nhà ở đây, phải chịu thôi, giờ đã ở rồi đặt cọc rồi. Nếu mà biết trước thì em chạy rồi, chịu không nổi".

Bà Trần Thị Hoa một người dân tại đây cho biết: "Cô này mới tới một tí mà đã bảo không chịu được. Thế này đã nhằm nhò gì, buổi chiều cái mùi hôi không chịu nổi. Tôi bị bệnh tim mấy năm trời nay, chỉ cần không khí trong lành để thở thôi mà cứ chịu như vậy. Nuôi chó thì không tắm rửa vệ sinh, ghẻ lở, rất ô nhiễm môi trường. Mà con đường này là con đường đẹp ở quận 4, người nước ngoài đi rất nhiều, người ta qua đây bịt mũi rùng mình nín thở, mình nhìn thấy mình thấy xấu hổ".

Chị Lâm Phụng Linh cũng bức xúc: "Gần 10 năm nay, ngày này qua ngày kia, tích tụ lại, càng ngày nó càng sinh sản lên. Nói là nuôi chó từ thiện nhưng là trục lợi cá nhân. Người ta phải tài trợ tiền cho nó, đưa đồ ăn nó nói đưa tiền đi đừng đưa đồ ăn".

Nhiều người dân bức xúc tố cáo chủ hộ đem những chó bệnh, chó ghẻ về nuôi, rồi lên mạng xã hội xin tiền

Nhiều người dân bức xúc tố cáo chủ hộ đem những chó bệnh, chó ghẻ về nuôi, rồi lên mạng xã hội xin tiền

Anh Nguyễn Đức Tuấn cũng cho biết: "Họ đem những chó bệnh chó ghẻ về nuôi, lên mạng xã hội xin tiền. Không biết họ có mua đồ ăn không tôi chỉ thấy họ đi vào hẻm xin đồ ăn thừa cho chó thôi. Họ nuôi quá nhiều trong diện tích nhỏ, không tắm rửa được nên mùi hôi xộc lên".

Việc nuôi chó là quyền riêng tư của mỗi người. Tuy nhiên, nên nuôi có chừng mực và có kiểm soát, không thể để ảnh hưởng chung tới môi trường, cuộc sống của các hộ dân xung quanh mình. Bởi vậy, mỗi người cần tạo thói quen là người nuôi động vật văn minh!

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tham-hoa-nuoi-cho-o-khu-dan-cu-231124.htm