Thảm kịch động đất kinh hoàng ở Afghanistan: Hơn 2.000 người đã tử vong, đây vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất
Afghanistan tiếp tục kinh qua một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter vào đêm 4/9, trong bối cảnh số nạn nhân thiệt mạng từ trận động đất kinh hoàng hôm 31/8 đã tăng lên hơn 2.200 người.

Trận động đất ở Afghanistan ngày 31/8 đã khiến hơn 2.000 người tử vong. (Nguồn: Trăng lưỡi liềm đỏ Afghanistan)
Theo báo The Guardian, đây là một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất ở Afghanistan trong nhiều thập kỷ. Theo Trung tâm Địa chất Helmholtz (Đức), trận động đất mới nhất xảy ra tại khu vực Đông Nam Afghanistan, nhưng chưa rõ mức độ thiệt hại.
Trước đó, một dư chấn 5,5 độ Richter hôm 2/9 đã gây hoảng loạn và cản trở nỗ lực cứu hộ khi nhiều tuyến đường tiếp tục bị chặn bởi sạt lở đất.
Người phát ngôn lực lượng Taliban kiểm soát Afghanistan Hamdullah Fitrat xác nhận, đến ngày 4/9, số người thiệt mạng từ trận động đất 6,0 độ Richter hôm 31/8 đã tăng lên 2.205, cao hơn nhiều so với con số 1.400 được báo cáo ban đầu.
Hầu hết nạn nhân ở tỉnh Kunar, nơi các ngôi nhà bằng gỗ và gạch bùn không thể trụ vững trước chấn động nông do trận động đất gây ra lúc nửa đêm. Ước tính 98% nhà cửa tại tỉnh này đã bị phá hủy hoặc hư hại.
Địa hình hiểm trở khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Chính quyền Taliban đã điều trực thăng, thả lính đặc nhiệm hỗ trợ tìm kiếm, trong khi nhân viên cứu trợ phải đi bộ hàng giờ để tiếp cận các làng bị cô lập. Nhiều người dân sống sót cho biết họ vẫn chịu cảnh dư chấn liên tiếp, thiếu chỗ ở, thực phẩm và nước sạch.
Công tác cứu trợ thêm bế tắc vì thiếu kinh phí quốc tế. Từ sau khi lực lượng Taliban trở lại nắm quyền năm 2021, nhiều tổ chức phi chính phủ đã rút đi, khiến viện trợ sụt giảm mạnh. Hội đồng Người tị nạn Na Uy cho biết, họ chỉ còn 450 nhân viên tại Afghanistan (so với 1.100 người năm 2023) và không còn hàng dự trữ khẩn cấp, trong khi cần ít nhất 1,9 triệu USD bổ sung để ứng phó.
Tình hình càng trầm trọng khi đất nước chịu hạn hán, suy thoái kinh tế và mất nguồn hỗ trợ của USAID, khiến nhiều bệnh viện phải đóng cửa. Cùng lúc, hơn 2 triệu người hồi hương từ Pakistan và Iran tiếp tục gây sức ép lên hạ tầng vốn kiệt quệ.