Thăm làng chài thúng chai ở chốn 'hoa vàng cỏ xanh'

Sẽ thật là thiếu sót khi đến thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên mà chúng ta không ghé thăm làng chài Xuân Hải. Một làng chài rất đỗi bình dị, thân quen. Một làng chài độc đáo bởi hiếm có làng chài nào mà có nhiều thuyền thúng như vậy. Mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm nơi đây, một trong những làng chài đẹp nhất vùng Nam Trung Bộ.

Vào mỗi buổi sáng, tiếng động cơ quen thuộc báo hiệu đoàn thuyền đang trở về sau chuyến biển. Những hình tròn đang nối đuôi nhau trở về cũng đã quen thuộc ở làng biển này. Họ trở về trên một phương tiện đã làm nên nét riêng cho làng biển nơi đây. Đó là thuyền thúng. Ngày mới ở thôn 2, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên bắt đầu từ những điều bình dị và thân quen như thế. Chỉ là một làng chài nhỏ ven biển nhưng lại có đến hơn 300 thúng chai. Mỗi thuyền thúng đều gắn với tên của mỗi ngư dân trong làng. Có lẽ cũng vì thế mà tên gọi làng thuyền thúng đã hình thành từ đây.

Cuộc sống của người dân làng chài Xuân Hải vẫn thế. Họ cùng nhau kéo thuyền vào bờ, cùng nhau gỡ cá ra khỏi mẻ lưới. Bên cạnh những chiếc thuyền thúng, họ luôn cùng nhau chia sẻ những chuyện vui, chuyện buồn, những câu chuyện về biển cả. Và cứ vào mỗi sáng, người ta lại thấy những chiếc thuyền thúng nhiều màu sắc xếp hàng dài dọc theo bờ biển, tạo ra một bức tranh thật đẹp giữa một vùng quê bình dị. Và đằng sau cuộc sống dung dị của làng biển vẫn luôn có nhiều điều độc đáo, những câu chuyện biển, chuyện người. Chính những điều đó đã mang lại nhiều xúc cảm cho bất cứ ai khi đến làng chài thuyền thúng Xuân Hải.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tham-lang-chai-thung-chai-o-chon-hoa-vang-co-xanh