Thầm lặng góp công dập dịch

Đến Ban CHQS huyện Mê Linh (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) những ngày này, chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ nơi đây nhằm góp phần nhanh chóng dập tắt ổ dịch Covid-19 ở thôn Hạ Lôi thuộc xã Mê Linh, huyện Mê Linh…

 Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Mê Linh triển khai nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Mê Linh triển khai nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch.

Trung tá Lưu Anh Đức, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mê Linh đưa chúng tôi đến các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn thôn Hạ Lôi. Ở các chốt, chúng tôi đều thấy cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng công an, y tế… tích cực kiểm soát chặt chẽ sự ra vào của người dân, bảo vệ an ninh trật tự. Mỗi khi có hàng hóa, nhu yếu phẩm cần đưa vào trong thôn, các anh lại không quản ngại vất vả, nhanh chóng vận chuyển giúp bà con. “Ngay sau khi có lệnh cách ly y tế thôn Hạ Lôi, Ban CHQS huyện đã kịp thời tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện thành lập ban chỉ đạo thiết lập vùng cách ly y tế; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cách ly, đồng thời tổ chức lực lượng gồm 33 đồng chí cán bộ Ban CHQS huyện và 141 đồng chí dân quân tự vệ làm nhiệm vụ tại 9 chốt kiểm soát dịch, phối hợp với các lực lượng chức năng quản lý, kiểm soát người dân ra vào thôn Hạ Lôi, giữ gìn an ninh trật tự và bảo đảm hậu cần phục vụ nhân dân trong vùng cách ly”- Trung tá Lưu Anh Đức cho biết.

Thôn Hạ Lôi khá rộng, gồm 9 xóm với 2.973 hộ dân, 10.872 nhân khẩu (chiếm 50% diện tích xã Mê Linh), thời gian cách ly dài (từ ngày 8-4 đến 6-5), nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, bởi vậy việc thực hiện nhiệm vụ của các lượng lượng gặp không ít khó khăn. Để hoàn thành nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Mê Linh xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, từ đó luôn nêu cao tinh thần vượt khó, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn về nơi ăn ở, phối hợp với các lực lượng thành lập một tổ tuyên truyền lưu động, 5 tổ vận động quần chúng, một tổ phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh của xã cùng một tổ tuần tra cơ động thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm các quy định trong cách ly y tế, tin tưởng tuyệt đối vào các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Đảng, Nhà nước...

 Lực lượng Ban CHQS huyện Mê Linh phun khử trùng phương tiện.

Lực lượng Ban CHQS huyện Mê Linh phun khử trùng phương tiện.

Chứng kiến Trung tá Trần Minh Tuấn, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Mê Linh ngày đêm bám sát địa bàn, chỉ huy, động viên bộ đội thực hiện nhiệm vụ, ít ai biết rằng ở quê nhà, bố đẻ của anh bị bệnh hiểm nghèo đang nằm viện, sự sống có thể chỉ được tính từng ngày… Hỏi chuyện anh, Trung tá Trần Minh Tuấn chia sẻ: “Nói không muốn về nhà để chăm sóc bố là không đúng. Nhưng “chống dịch như chống giặc”, yêu cầu nhiệm vụ, trách nhiệm của người lính không cho phép tôi nghỉ lúc này. Hy vọng dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi, lúc đó tôi sẽ có thời gian về bên bố…”. Theo Trung tá Nguyễn Trọng Bằng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Mê Linh, không chỉ riêng trường hợp đồng chí Tuấn, nhiều cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Mê Linh đã nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn về hoàn cảnh gia đình để tập trung làm nhiệm vụ chống dịch, như vợ chồng Thiếu tá QNCN Hoàng Đức Thắng, trợ lý chính trị và Đại úy QNCN Nguyễn Thanh Thương, nhân viên bảo mật, phải gửi con nhỏ về quê Phú Thọ để ông bà trông nom; Trung tá, Tiểu đoàn trưởng Ngô Văn Thủy có vợ là y tá của Bệnh xá cơ quan Bộ tư lệnh Tăng thiết giáp cũng phải trực tại cơ quan gần nửa tháng nay, nhà cửa không ai trông coi, con nhỏ cũng phải gửi về quê nhờ chăm sóc... “Tinh thần vượt khó, quên mình vì nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã lan tỏa mạnh mẽ, là động lực để mỗi người cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó cũng là cơ sở để chúng tôi tin rằng ổ dịch ở Hạ Lôi sẽ sớm bị dập tắt, trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân”- Trung tá Nguyễn Trọng Bằng nói trước khi chia tay chúng tôi.

Bài và ảnh: NGUYỄN KHẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/tham-lang-gop-cong-dap-dich-615282