Thắm tình quân dân trong bão lũ
Trước tình hình sạt lở, chia cắt nhiều thôn, trong những ngày qua, 200 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) đã có mặt tại xã Ngọc Linh để kịp thời giúp người dân nơi đây khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Quân đoàn 34 và Bộ CHQS tỉnh khảo sát vị trí sạt lở tại xã Ngọc Linh.
Sau khảo sát tình hình thực tế, 200 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) đã nhanh chóng đến vùng sạt lở tại xã Ngọc Linh, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương mở đường mới và bắc cầu tạm vào 5 thôn bị chia cắt gồm Tu Răng, Xa Úa, Tu Chiêu, Ngọc Lâng, Ngọc Lang.
Ngoài ra, đơn vị còn cùng với nhân dân vận chuyển nhu yếu phẩm như mì tôm, nước lọc đóng chai và nhiều hàng hóa thiết yếu khác vào các thôn bị chia cắt.
Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa lớn vẫn kéo dài, nhưng cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 10 vẫn nỗ lực hết mình, chia thành từng tổ để mở đường vào 5 thôn, với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất.
Thượng tá Trần Mạnh Cường - Chính ủy Trung đoàn 24, Sư đoàn 10 cho biết, đơn vị đã triển khai nhiều điểm và phân công cán bộ phụ trách tại các điểm, với quyết tâm khắc phục các điểm sạt lở nhanh nhất, bảo đảm người dân tiếp cận được hàng hóa thiết yếu.


Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 và phương tiện cơ giới dọn dẹp đất đá trên đường vào thôn Ngọc Lang.

Bộ đội và phương tiện cơ giới mở đường tạm đến các thôn bị chia cắt của xã Ngọc Linh.
Anh A Mót, ở thôn Long Năng, xã Ngọc Linh chia sẻ, mưa lũ, sạt lở chia cắt giao thông khiến cuộc sống người dân ở vùng sâu, vùng xa gặp rất nhiều khó khăn. Mấy ngày qua, chứng kiến bộ đội phối hợp với địa phương nỗ lực giúp dân mở đường, ai cũng cảm thấy ấm lòng.
Đại úy Lê Văn Quý Thiện - Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24, Sư đoàn 10 bày tỏ, dù làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao quyết tâm vượt khó, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mục tiêu quan trọng nhất là sớm thông đường vào các thôn bị chia cắt, kịp thời giúp người dân nơi đây ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 giúp người dân gùi lương thực, thực phẩm vào thôn Ngọc Lang.
Giữa sự khắc nghiệt của thiên tai, bão lũ, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” lại tỏa sáng, trở thành nguồn lực tinh thần để nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định đời sống sau bão lũ. Mưa bão rồi sẽ đi qua, nhưng tình quân dân ấy sẽ còn lan tỏa mãi, màu xanh áo lính là màu xanh của niềm tin, của điểm tựa vững chắc cho nhân dân.
Bài, ảnh: DUY HÙNG
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/tham-tinh-quan-dan-trong-bao-lu-64831.htm











