Thân thiện nụ cười Campuchia

Nếu đã một lần đặt chân tới đất nước chùa tháp Campuchia, chẳng ai còn thấy ngạc nhiên khi nơi đây được mệnh danh là 'xứ sở nụ cười'. Từ nụ cười bí ẩn, nơi đền tháp bốn mặt Bayon hay nụ cười thân thiện, ấm áp trên gương mặt mỗi người dân Cambodia đều quyến rũ du khách năm châu đến với kỳ quan Angkor - Campuchia vàng son rực rỡ. Và người dân Campuchia đã biến nụ cười lan tỏa ấy trở thành 'đặc sản' hữu hiệu, giúp SEA Games 32 thân tình, gần gũi hơn.

Tại lễ khai mạc SEA Games 32, khán giả của cả khu vực Đông Nam Á mãn nhãn với phần trình diễn nghệ thuật đỉnh cao, trong đó "Nụ cười của người Khmer" đã được lựa chọn để minh họa cho tổng thể chương trình khai mạc hoành tráng. Tổng đạo diễn chương trình muốn gửi gắm đến bạn bè Đông Nam Á về nụ cười Bayon bí ẩn, trở thành nguồn cảm hứng muốn khám phá của bao du khách khi quyết tâm tìm đến với Campuchia, với Angkor huyền thoại...

Cố đô, đền đài, thành quách cổ kính của quần thể di tích ở Siem Reap, Vương quốc Campuchia qua lớp lớp không gian cổ kính của đền đài hay những ngôi làng bình dị ở các vùng quê Vương quốc Campuchia nhuộm đầy bụi và nắng, du khách sẽ luôn bắt gặp những nụ cười đầy lạc quan, thân thiện của người dân Campuchia… Để giải mã bí ẩn nụ cười Khmer, chúng tôi cất công lặn lội vào các khu chợ, nơi các mẹ, các bà, các chị tiểu thương Campuchia tảo tần hôm sớm… Vất vả lắm, thế mà ai ai cũng nở những nụ cười tươi tắn, lạc quan và hồn hậu vô cùng.

Chị Sathith, tiểu thương chợ Orusey, Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia nở nụ cười thân thiện

Chị Sathith, tiểu thương chợ Orusey, Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia nở nụ cười thân thiện

“Em bán trái cây ở đây lâu rồi, khách của em toàn là khách du lịch, mình phải tươi cười, vui vẻ. Người ta đến thăm đất nước mình, mình không đóng góp được gì nhiều thì phải vui vẻ để du khách cảm thấy người Khmer thân thiện ra sao” - chị Mư Khonh, tiểu thương chợ Orusey trả lời tôi với nụ cười đầy ấm áp, yêu thương.

Tham quan đất nước Campuchia, đâu đâu chúng ta cũng bắt gặp khung cảnh bình yên trong đời sống lao động, sinh hoạt thường nhật của người dân. Nụ cười thân thiện của người dân đất nước chùa tháp được hiển hiện trên gương mặt của em nhỏ, người già, trong cách chào hỏi, mua bán trao đổi. Hơn hết đó chính là nụ cười du lịch, nụ cười chào đón, thân thiện với những ai đặt chân đến đây để khám phá, tìm hiểu. Anh Yeoh Thean Jern, thành viên đoàn thể thao Malaysia chia sẻ: “Nụ cười của phụ nữ Campuchia thật ấm áp biết bao. Mình đến một xứ sở nào đó và nhận được những nụ cười hiền lành, cảm giác thật tuyệt vời, và Campuchia là một nơi có những nụ cười tuyệt nhất”.

“Tôi là người Thái Lan nên tôi cảm thấy rất thân thương, gần gũi khi đến với đất nước Campuchia. Người dân nơi đây chắp tay chào nhau như người Thái. Tuy nhiên họ nồng hậu, thân tình hơn. Đó là điểm đặc biệt riêng có của người Campuchia, đặc biệt là các chị phụ nữ Khmer” - ông Hailim Sae Be, thành viên đoàn thể thao Thái Lan nêu quan điểm.

SEA Games 32 đang tưng bừng diễn ra trên đất nước Campuchia. Tất cả những ai đến với sự kiện đều được đón chào bởi những nụ cười tuyệt vời như thế. Trên các khán đài xem bóng đá, trên địa điểm thi đấu sôi động hay các phum, sóc yên bình…, người dân Campuchia vẫn hào phóng dành cho tất cả những nụ cười thật hiền hậu. Nụ cười đó, xua tan đi những âu lo, phiền muộn; khích lệ, chúc mừng nỗ lực vượt lên thách thức giành những tấm huy chương quý giá… Càng ý nghĩa hơn khi cũng chính nụ cười ấy đã vỗ về, an ủi cho những ai chưa gặt hái được vinh quang.

Hưng Cát - Nguyễn Tấn (từ Phnom Penh, Campuchia)

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/144244/than-thien-nu-cuoi-campuchia